1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Phải vào khoe thôi con gái được phiếu bé ngoan ngày đầu tiên chứ. Con vui hay mẹ vui nhiều hơn nhỉ\:D/ . Nào là không khóc tý nào, nào là tự xúc ăn, nào là tự kê ghế ngủ. Lúc về vui vẻ chào cô, về nhà Bà hỏi con có thích ko thì hởn hở rồi còn bảo Bà : Mai con đi học ;)).
    Hy vọng ngày mai của con cũng tốt đẹp :-*
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bông giỏi quá đê .
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đấy, công nhận là Bông tuyệt vời, khoản tự xúc mà ăn ngoan là hơn đứt bạn Bắp Cải roài. Bạn Bắp xúc chậm nên vào bữa ăn cô cho tự xúc 1 lúc rồi cô lại xúc cho nhanh, về nhà thì lười tự xúc. Hôm qua mẹ vừa nhờ cô là để con tự xúc cho quen đi. chài chài, vụ này còn nan giải đây.
    Mà sáng nay nhé, bạn Bắp lúc đứng đánh răng cũng kêu: mẹ ơi, tý nữa cho con đi học nhé. Chắc ở lớp mới có bạn nào đẹp giai hay sao thế ko biết.
    @Xon hồi xưa, xưa lắm rồi cũng có lần đi ăn đêm đấy. Ôi ngày xưa,... Thế hôm nay dẫn cả anh Quân béo đi nhé.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào lớp cô bế là khóc luôn.
    Hqua về kể con chỉ khóc 1 tý, con lấy tay lau mắt, .... rồi ko chơi với bạn nào vì bạn khóc Bông sợ... haizzzz
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0

    Chài ơi, ngày xưa kia ah. He he, nhà chị thì hay đi ăn đêm, hoặc ngồi đến đêm [:P]. Có lần đi xem phim về xong lại nhậu tiếp, bị bọn phường nó cứ lượn qua lượn lại bắt đóng cửa :-".
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chị Poh là ngoại lệ nhé ko kể ở đây. Em thấy làm gì có mấy cặp vc còn đưa đón nhậu nhét bù khú với nhau đâu. Vui đáo để :)
    À bên nhóm mua đang bán cả Lego rẻ lắm, năm ngoái cũng mua cho Bông rồi tầm 300k thôi

    http://www.nhommua.com/ha-noi/deals/lego-do-choi-7F0101060C7C.html

    - Cà ơi hôm ý phải trưng dụng triệt để còn có thợ ảnh chứ. Thợ xịn của hội đang ở Úc rồi còn đâu .......Mà độ này thợ xịn chụp choẹt hoành tá tràng lắm, lên tay lắm.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Xồng: Bố đi ăn khuya thôi có được không?:P

    Nói chuyện tự ăn: Bông là thần tượng của tớ, nó tự ngồi xúc 1 bát canh xúp lơ xanh ngon lành, xúp lơ thái to thế nào cũng ăn, bất chấp. Nhìn mà thèm
    Còn Bin đi học được 2 tháng thì nghỉ 1 tháng vì ty tỷ lý do: con ốm (nghí 1 tuần), mẹ đi công tác ( nghỉ 1 tuần), trường nghỉ hè ( 1tuần) và dăm ba ngày vặt nữa. Thế nên đến h sáng nào dậy cũng khóc lóc ầm ĩ và kiếm đủ cớ để k đi học. Oải thật sự. Chưa biết đến bao h vui vẻ đến trường được.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ôi giời Gầy ơi, mới đi học thì phải cố gắng cho nó đi đều đặn nó mới quen được chứ cứ ngắt quãng liên tục thì sau khi nghỉ đi học lại nó lại cứ như là: như chưa từng đi học... hức hức.
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua Tý ăn xong hộp sữa chua, tự nhiên kể chuyện: "Lúc chiều ở trường con ăn sữa chua, xong con đi chơi về con ọe hết ra, cô mắng là lần sau còn thế này cô đánh 1 trận". Kể xong hắn cười toe toét chạy ra phòng ngoài, bỏ lại bố mẹ ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau... Tâm trạng mình lúc ấy thật sự khó tả... Lúc chiều đón con, hỏi cô hôm nay em Tý ăn uống thế nào, cô bảo ngoan lắm, ăn nhiều...

Chia sẻ trang này