1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà tớ thì có tớ là quân phiệt nhất, rồi đến bà ngoại và ba nó. Tớ thì tư duy nó ốm thì ở nhà cũng ốm mà đến lớp cũng ốm, đi học để cho nó hoạt động và quên đi, nhưng bà với ba thì k chịu thế. Bảo là tớ dã man. Vậy nên cứ bữa đực bữa cái, đến bây h vẫn cứ tình trạng như ngày đầu đi học [r37)]
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này nếu chuột không về quê cùng bố và ông bà thì tớ và con đăng ký nhé.

    Chuột đi học được gần 1 năm rồi, giờ sáng nào cũng vậy, dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi mẹ đưa đi học, ngoan lắm. So với các bạn bằng tuổi thì con hơi nhát, nhưng được cái khoản ăn uống (tự ăn và ăn được bằng đũa) thì mẹ vô cùng yên tâm.

    Sở thích của chuột là tự sáng tác bài hát :)) và nhìn tranh để sáng tác truyện :))
    Lâu quá không lên tham khảo cách nuôi dạy con của các mẹ. Không biết các bé chuột thế nào, chứ chuột nhà tớ giờ tô màu nhem nhuốc lắm, chưa biết cách tô màu đâu. Hôm nào tớ scan tranh vẽ của chuột cho các mẹ xem, cậu ý vẽ mẹ làm mẹ lăn bò ra cười, nào chân đâu? tay đâu? bụng đâu? ////chả có gì cả, có mỗi cái mặt tròn xoe, cái mắt tròn xoe và cái mồm tron xoe.:x .

    Con thích được ngồi vào bàn học, lấy vở lấy bút ra vẽ nhem nhuốc linh tinh, và mỗi lần con ngồi vào bàn học là bắt mẹ phải ngồi cạnh, một tay quàng lên cổ mẹ (ôm mẹ) còn tay kia cầm bút. Tối nào cũng đòi ngồi học, có hôm cả nhà đi chơi đến hơn 10h đêm về, tối đó cậu chuột chưa được học, bắt mẹ bật đèn học và ngồi cùng con học, mẹ bảo đi ngủ để mai học nhất định không chịu. Thế là mẹ phải chịu con.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngỗng ơi Ngỗng ơi, có phải ấy cũng khám cô Phúc không, mấy lần đi khám thấy người hao hao ấy mà không dám gọi, sợ nhầm.
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thế chắc là ko nhầm đâu, tớ vẫn khám cô Phúc mà, nhưng mà tớ đang lo lắng vụ ĐTĐ thai kì nàng ạ, đang ăn uông kiêng khem trong 2 tuần, hết tuần này lại đi khám lại, ko biết có phải can thiệp bằng thuốc ko :(

    mà bây giờ cô Phúc giá cả thế nào nàng nhỉ :D 3 năm rồi ko biết nó có thay đổi theo giá vàng không :D

    Trộm vía anh cả Chuột quá =D>
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bầu bì thay đổi cơ thết mệt mỏi nhỉ. Mong là mẹ con nhà Ngông bth nhé. Thứ 7 có cho Tom Titanic đi đc ko nàng?
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hết tháng này mới đón Tôm lên cơ, lại tiếp tục lỗi hẹn rồi :(

    À mà tớ mua voucher LEGO rồi, nhưng tớ đọc chi tiết thì chỉ thấy có 31 miếng ghép bé thôi, thế có ít quá ko nhỉ?? có lẽ chiều lượn qua shop của bọn nó xem thế nào đã vậy.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cái hộp ý bên trong có 2 bịch , mỗi bịch bnh miếng thì ko nhớ ngoài ra tặng thêm vài miếng con con. Mới chơi thì chỉ thế thôi sau đó mình mua thêm để tăng số lượng và khả năng tưởng tượng cho con. Bông nhà tớ thích cái này lắm, tớ cũng mua thêm 1 hộp giấy có 8 bịch nhỏ để chơi gối vào đó.
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    à, mình chưa lĩnh lương, chưa có tiền mua Lego, hô hô hô.
    Bạn Bắp cũng đã có 1 bộ xếp hình rồi, đang si nghĩ thêm có nên đú theo các mẹ ko đây. Mà có khi nghĩ xong nó lại hết xừ vao chờ rồi ấy chứ.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    À các bạn khác đi học có đc uống sữa ở trường ko? Tớ thấy trường Bông tới 8h30 đóng cổng, cô bật điều hòa , sau đó mỗi bạn 1 cốc con sữa. 10h30 thì ăn cơm trưa.
    Tối qua 2 mẹ con dắt nhau đi uống cafe, Bông kể chuyện là các bạn ăn cháo- tự xúc;)) . Bông ăn cơm - cô xúc;)) . Con không nằm với các bạn vì các bạn hư khóc nhè, tè dầm;)) . Con nằm ở giường búp bê . Tớ cũng ko hiểu con sợ cái gì mà 2 hôm đi học là ko ngủ cùng các bạn.
    - All các mẹ : tối mai có bánh gatô của Bông và Bống. Các mẹ cho chuột con đi thổi nến hát Happy Birthday nhé:)>-.
    - P/s : nhắn mẹ Chit confirm cho tớ là tham gia hay ntn để bọn tớ chuẩn bị nhé.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Xon ới, Bắp Cải hồi đầu mới đi học tớ cũng thấy toàn ngủ gần chỗ cô, ko nằm cùng các bạn đâu. Đừng lo quá.
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cái lego ý, thích thì mua cho con thôi chứ tớ thấy Tý chưa biết chơi đâu. Hay là tại mình không mua cho con chơi nên con mới chưa biết chơi nhỉ, hehe

    Tý mới có 1 bộ xếp hình mà miếng to đùng ý, 1 bộ xếp hình gắn lên cái bảng nữa, với 1 bộ xếp nhà, em ý chỉ toàn xếp thành ô tô, rồi cẩu xúc... Nói chung trí tưởng tượng của em Tý cũng tốt, nhưng có vẻ phát triển tốt nhất theo hướng cai thầu xe ô tô, xe công trình:))

Chia sẻ trang này