1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tý Điệu ngày càng điệu đà xinh xắn :D
  2. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @Chúc mừng bạn Heo nhá. Lại mẹ chồng à? Khéo khoảng 20 - 25 năm nữa các mẹ ở đây phải lập topic " Hội các bà mẹ tìm vợ cho con ..." mất thôi. Riêng ở Khoa tớ năm nay có khoảng 6 bà bầu thì có đến 5 giai rồi
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    trời ơi tớ quên hết rồi các mẹ nó ạ, em bé sinh ra bây giờ quấn chăn hay quấn tã hay mặc quần luôn ko quấn j nhỉ? tớ dự sinh tầm mát mẻ 31/10, hix
  4. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    em chả bit mọi ng ntn, chứ hồi thằng Nghé là em cho mặc quần từ lúc mới sinh mà, mặc ta giấy luôn
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, giờ còn quấn kiếc gì nữa, cứ tã giấy với quần áo mà tẩn thôi. Quên nhanh thế, đúng là số sướng!!! :))
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    quên sạch, gần đến lúc đẻ lại sợ đẻ mới chết :D
  7. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    nh­ưng mà em nói thật, nuôi bọn nó đến giờ này, tự dưng bây h nhìn bọn mới sinh nhỏ xíu xíu thấy lạ lạ làm sao ý mọi người ah
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    :)) Tớ đây cũng quên hết cả rồi mẹ nó ah, nhớ ngày nào mình chăm con từng li từng tí một, giờ sao k nhớ gì mấy. Nàng sắm hết đồ cho con chưa? Đã làm các xét nghiệm và đăng ký sinh chưa? Vụ sắm đồ tớ mới chỉ mua sơ sơ, gần như chưa sắm gì cả này.

    Lần trước có điều kiện cho con bú mẹ trực tiếp k phải vắt viếc gì hết, lần này 4 tháng đi làm mà lại xa nhà, nên tớ đang tính mua máy vắt sữa hoặc tìm thanh lý đây (...có mẹ nào còn giữ máy vắt thanh lý lại cho tớ mới. :x).

    Tớ dự sinh 18/11 nhưng chắc lại sinh sớm thôi, chuột trước kia sớm cả tháng thì em chuột chắc cũng sớm đến 3 tuần mất, huhu.

    Ấy xét nghiệm tiểu đường lại chưa? kết quả thế nào, chắc k vấn đề gì ? Đợt trước sinh chuột mùa hè, đợt này sinh Bu Bu mùa đông, đang luống cuống quá k biết dư lào?

    Lo nhất là lúc sinh Bu Bu k xoay sở kịp, cu chuột chỉ theo ba mẹ, ba thì đi làm sớm toàn 7h30 đã đi, chuột ăn sáng, đi học là mẹ tất, giờ có đứa nữa, giúp việc thì chưa tìm đc, xoay hai đứa k biết có nổi k đây. Nịnh con thế nào con cũng k chịu ngủ cùng ông bà, k chịu để cho ông bà đưa đi học, đánh răng rửa mặt...cũng chỉ mẹ thôi ah. Tuổi lên 3 thì bướng bỉnh và khó bảo kinh khủng! Ôi dời!

    @Ngồng ơi, nghĩ tên cho con gái chưa? Hai vợ chồng nghĩ mãi chả biết chọn tên gì, tính con gái tên nhẹ nhàng thôi ah? Năm nay là năm Mộc, bố Mộc, con mộc, mẹ thuỷ, anh trai là Hoả, hay đặt là Hà (Thuỷ dưỡng Mộc nhẩy).
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Trả lời mẹ Nhung từng câu một :D

    - Tớ làm HS sinh rồi, lần này phải làm tại BV, ko có chuyện làm ở PKTH như lần trước, chị Mai dẫn tớ đi, hết 15 phút buổi sáng thôi, 1030k.

    - Tớ xét nghiệm ĐTĐ rồi, kết luận là ĐTĐ thai kì, hậu quả là tớ bị tự kỉ cả tháng rồi mới ăn uống lại bt được, tớ gần 8 tháng rồi mới tăng gần 8kg thôi, hix, chả bù chửa tôm tăng 16kg.

    - Tớ cũng sắm được ít đồ rồi nên cũng ko lo lắm, trước tớ cũng sinh sớm 2 tuần, lần này chắc cũng không thoát :D chuẩn bị sớm tí cho chắc.

    - Tớ thích con tớ tên là Lam, đang ủ 2 cái tên là Đào Khánh Lam hoặc Đào Quỳnh Lam, chưa chốt :)

    - Bạn tôm mấy hôm nay thay đổi thời tiết mũi dãi lòng thòng làm mẹ mệt phờ, tớ nghĩ thêm đứa nữa ra chắc mình stress nặng mất :D đâm lao phải theo lao thôi, hê hê.

    À mà cô Phúc hình như giờ ko nhận đỡ nhỉ, đúng ca thì cô vào ko thì thôi, thôi thì phó mặc cho số phận vậy, mọi người bảo đẻ lần 2 cũng nhanh hơn mà, cự kệ nó xem sao :D
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nghe các mợ ríu rít con gái thèm thế, hợ!
    Lam thì hay nhưng 2 cái đệm chưa thấy ưng. PGĐ của em tên là Hoàng Lam, còn có 1 em nhóc tên là Trúc Lam.

Chia sẻ trang này