1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống có trong bí kíp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Toidasai, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo là sinh viên học chung vài môn học (ai học tín chỉ sẽ biết). Em làm quen với cáo từ tháng 10 năm ngoái qua con nhỏ bạn của cáo. Từ tháng 10 đến tết em gặp và nhắn tin với cáo thôi ( gặp trong lớp) chủ yếu để làm bạn chứ không tấn công gì. Qua tết em mới mời cáo đi chơi, tất nhiên những nơi đi chơi theo đúng bí kíp ( à quên em chỉ mới đọc bí kíp thôi). Em tự nhận mình gà. 2 lần đi chơi với cáo rất vui vì em đã kịp đọc bí kíp. Tuy nhiên lần mời đi chơi thứ 3 này thì không tốt. Tình huống là đang học thì em rủ cáo về uống nước với mình thì cáo đồng ý. Nhưng khi về thì tình huống như sau : cáo dẫn xe ra trước và đề máy tính chạy về. Lúc đó em vừa ra thì cáo nói mẹ cáo gọi cáo về sớm chở em đi khám bệnh. Em biết cáo nói dối vì em ngồi kế cáo suốt trong giờ học mà thế là em ừ một cái và phóng xe về nhà. Em đoán có 2 khả năng như sau : trường hợp thứ 1 là mấy hôm nay em thức xem bóng đá nên vào lớp hơi khó chịu và có những hành động bất lịch sự với cáo như nói năng trống không với cáo nói chung là rất khó ưa. Em cảm nhận được cáo khó chịu. Những lần trước đi với em hay ngồi kế trong giờ học thì cáo nói nhiều nhưng hôm qua thì thấy thái độ khác hẳn. Không nhìn vào mắt em khi nói chuyện nữa. Trường hợp 2 là cáo muốn em bỏ cuộc. Vậy theo mọi người nên làm gì tiếp đây vì theo bí kíp là không mời cáo đi chơi nữa vì cáo thất hứa. Và chỉ em cách ứng xử tiếp theo với cáo luôn.
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    có gì đâu mà phải xoắn cứ hẹn đi chơi và tiếp tục cho đến khi nào nó éo thèm nhận lời đi nữa thì ngừng! vì nó đã cho em ra khỏi danh sách những thằng tìm năng .
  3. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chà, sách vở để tham khảo thôi ! Bác cứ bình thường đi, để vài bữa nữa rủ lại !
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú cảm thấy gái khó chịu với mình thì sửa lại đi, lấy lại phong cách vui tươi, thoải mái. Cảm xúc là thứ rất dễ lan truyền, chính vì thế phải biết điều khiển cảm xúc của mình đúng lúc, chú vui vẻ thì gái vui vẻ, chú cáu bẳn, buồn bực thì gái cũng thấy thế. Muốn quay lại thì coi như ko có chuyện j xảy ra ,qan tâm, rủ rê như bt.
  5. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    vấn đề : bí kíp nào , trình đây anh xem với nào em zai :x
  6. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thì trong cái cốc này xài sách vở của anh quarker chứ ai :-)
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Kiếm sắc vào tay kẻ dở
    như bông hoa nhài không đỡ được kưng ơi!
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    chỉ là chuyện vặt mà xoắn thế, hậu quả của việc lậm bí kíp mà không biết sáng tạo và vận dụng
  9. Zack

    Zack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Tốt, đầu tiên phải khen ngợi vì chú đã biết mình gà để mà phấn đấu. Có những thằng không chịu học mà cứ tưởng mình kinh lắm nói chung là hạng vũ phu không chấp. Trong trường hợp này thì anh thấy chú có nhiều cơ hội đấy. Cứ đúng bài mà tiến hành thôi. Để im vài ngày rồi gọi điện rủ đi chơi bình thường. Lần thứ 3 này thì nên hẹn trước 1 ngày và đưa đẩy cho khéo để sang số thôi.
  10. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ôi bí kíp :))
    sau khi tu xong , giờ , lại phải tự phế :)) . Không đâm ra trăng hoa T_T .

Chia sẻ trang này