1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống có trong bí kíp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Toidasai, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là ca này khó hơn rất nhiều so với các bác nghĩ. Vì cáo của em là loại mà AI CŨNG NGHĨ LÀ TUYỆT CHỦNG. 1 câu như vậy là đủ cho các bác biết về cáo em như thế nào rồi chứ. Vấn đề càng khó hơn nữa là cáo vừa chia tay tình đầu vừa được khoảng nữa năm. Mà cáo thuộc loại sống nội tâm nữa chứ, trong lớp ngoài em và 2 con nhỏ bạn cáo ra cáo không chơi với ai khác. Mà những cáo như vậy thì càng khó quên tình đầu. Vấn đề chính là đây. Bây giờ tiếp tục em cần các cao thủ cho ý kiến là hôm đi chơi lần thứ 2 về thì rất vui nhưng ngày hôm sau thì có 1 chuyện. Ngày học đó thì em ngồi trên cáo, cáo ngồi dưới em với con nhỏ bạn. Tự dưng nó kể về mối tình đầu của nó với con nhỏ bạn( lúc này em mới biết nó từng có bồ). Ngày hôm sau là ngày cáo từ chối đi chơi với em. Nó dư sức biết rằng em thích nó vậy ý của nó là gì vậy. Em chắc rằng có bác sẽ ném đá em vì mới tập cưa gái mà đã chọn ca khó. Thật ra lúc trước em đâu biết nó có bồ đâu với lại em đã xác định tư tưởng có thì tốt không có thì tiếc thôi. Thật ra em cũng định rút rồi nhưng con nhỏ bạn nói mày tới đây là tốt lắm rồi đấy vì theo như lời cáo nói với con bạn là hằng tuần cáo điều cho out ít nhất 1 thằng từ hồi chia tay tình đầu tới giờ, em là thằng đầu tiên trụ được 1 tháng và làm cáo nói nhiều như vậy. Thật ra em gà lắm toàn nhờ may mắn và bí kíp thôi. Vì vậy em mong mọi người cho ý kiến về câu chuyện cáo nói với bạn và chiến thuật tiếp theo. Mấy bác khuyên gì em làm hết. À quên em gặp cáo vào thứ 2,3,4 còn những ngày khác em không nhắn tin hay rủ đi chơi gì với cáo hết.
  2. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ ca em phải nhờ vào duyên phận ư
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hỏi thăm xem em cáo bệnh thế nào rùi,có làm sao ko, làm sao mà cậu chắc chắn em nó nói dối thế, 3 4 ngày tới cứ tỏ ra bình thường, ko phải xoắn, tuần sau rồi tính tiếp
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này nghe qua có 3 điểm cần giải quyết.

    1.
    Đây là bệnh thần tượng gái. Tự hạ thấp giá trị bản thân và nâng gái lên đầu. Cái gì mà tuyệt chủng sách đỏ, cái gì mà vừa tài vừa sắc. Gái có đúng như thế thật thì cũng chả đến lượt chú, té sớm cho đỡ mất thời gian.

    2.
    Anh bảo cho chú biết: người càng ít bạn bè ít mối quan hệ thì tâm lý càng bấp bênh. Gái càng như thế thì tán càng khoẻ, vì chỉ vài đòn classic mất cân bằng là gái sẽ đổ. Chú không nhìn ra vấn đề này nên khó cũng phải thôi.

    3. Gái có khả năng nắn gân chú, cũng có khả năng mượn chú mua vui. Dù là gì đi nữa thì chú đang là đồ chơi của gái, chơi chán thì vứt. Nếu không chịu cải thiện thì ca này tạch.
  5. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thì em biết vậy nên mới lên đây nhờ các bác đây chứ em mà tự giải quyết được thì lên đây làm gì :-)
  6. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ai chỉ em làm gì tiếp không, chứ phân tích NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ thì em biết rồi, thứ quan trọng bây giờ là PHẢI LÀM GÌ :-)
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ngu thì có đọc sách vẫn ngu.
  8. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Nếu cáo ko bận thiệt mà đưa ra lý do này nọ để thất hứa , thì tức là khi đó hình tượng của gà trong đầu nó không còn thu hút nữa . Nó mường tượng trước được rằng cuộc đi chơi này sẽ ko còn vui vẻ , sẽ rất chán . Vì thế thôi ở nhà coi phim cho khỏe .

    Bởi thế điều chú cần làm bây giờ là sửa lại cái tâm lý đó của nó . Phải cho nó thấy rằng , đi chơi với chú vẫn rất là vui , rất nhiều cái thú vị , hấp dẫn . Tiêu biểu là lên lớp bớt hâm đi , ăn nói cho vui vẻ , hóm hỉnh trở lại . Chờ khỏang tuần sau rủ tiếp .
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xử tô nhà con cáo này. Đã đồng ý đi chơi thì không muốn đi cũng phải một lời chứ không phải chạy biến đi như thế chứ.

    Lời mời của anh là có giá trị chứ có phải xxx đâu.

    Nếu đã thế thì anh bơ cho mày biết tay, kệ cho bao giờ mày mon men đến ông nói chuyện thì mới tính tiếp.

    Chú toidasai biết đi hướng nào chưa

    P/S: Chú nói trống không hay khó chịu không phải lí do để nó hành động thế. Nếu khó chịu thì nó phải nói ra để chú đàng hoàng xin lỗi. Chứ không phải ngâm xxx trong bụng rồi bất lịch sự lại như vậy.
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, cáo mà AI cũng tưởng là TUYỆT CHỦNG thì chú phải cố kiếm bí kíp THẤT TRUYỀN mới được. Ko là ko ấy ấy được đâu.

Chia sẻ trang này