1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống có trong bí kíp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Toidasai, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị admin rất nhiều, mục đích em tán gái là để hoàn thiện bản thân mình đây . bạn bè thì em cũng có nhiều tuy nhiên tụi nó cũng biết em tồ nên không chấp mấy việc đó, em thấy việc tán gái là giúp mình xác định tốt nhất khuyết điểm của mình mà hoàn thiện :-)
  2. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    .
  3. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời sự thật kinh khủng mấy bác ơi. Tình hình là như thế này : hồi kia em có đọc thấy 1 bác trong cốc này nói là bên LX bọn nó săn rau dễ ợt, thế là thằng em tò mò cũng dùng hết gan qua bễn xem thực hư ra sao. Lò mò ở bễn một hồi thì phát hiện em nó là "RAU" bị share rồi 8-) . Ôi trời đúng như anh azazuj nói đừng nhìn bề ngoài coi chừng gái giả ngoan, em nó ăn mặt kín đáo, nói năng dễ thương ai ngờ. Em post lên đây để cho anh em rút kinh nghiệm cẩn thận với cáo mình cưa. May mà em gà không cưa được , chứ cưa xong rồi mà biết thì...
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú nói thật hay đùa đấy? Làm sao chú biết đúng là em nó?

    Hoặc là chú bị thần kinh, hoặc là chú x có gì để cho em xơi chú cả. [r23)]
  5. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em mà nói điêu xe cán,thằng bồ đầu tiên của nó đưa qua bễn chứ đâu, cái nick yahoo em nó ở bển có mấy chục thằng biết rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi cái bệnh thần tượng gái đã hại em rồi mấy bác ơi :-)
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng phải cẩn thận thực hư đấy. Ối thằng bệnh hoạn ăn ko được đạp đổ cho xong, đi public số đt với nick yahoo con nhà người ta ở mấy trang XXX để phá hoại. Giờ mà chú đểu thì cũng cứ con nào ko tán được lại sang bên đó viết ký sự check hàng với cả chăn rau, đưa thông tin con nhà người ta lên, thế có khác j khủng bố :))
  7. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em không có à, tại em tò mò qua bển cho biết vô tình phát hiện thôi chứ em không hại người đâu[r2)]
  8. Tee.Kull

    Tee.Kull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chú dại zồi, dĩ nhiên ta ko nên đặt cáo lên hàng đầu nhưng cũng đừng nên cư xử thái quá chứ, tuy nhiên quá trình của chú coi như gần tiến về đích rồi đó, thường thì nếu cáo ko có cảm tình gì với chú thì nó không để ý ba cái chuyện về thái độ của chú ra sao đâu, còn theo như lời chú nói thì theo tui chắc cáo cũng có chút cảm tình với chú rồi đó
    Vậy thì, việc của chú bi giờ nà, xuống nước nhẹ nhàng 1 tý, quan tâm cáo 1 tý rồi chuộc lỗi thế thôi, chẳng hạn rủ cáo đi chơi đâu đó (vừa gọi là xin lỗi, vừa gọi là tạo cơ hội cho mình luôn nhễ ^^), àh mà có xin lỗi cũng đừng nên lộ liễu quá nhớ, dễ lộ bản chất gà :D có chuyện gì buồn thì cũng đừng nên thể hiện ra mặt với ngưòi ta như vậy nữa
    Zậy nà uki rồi, trên đây chỉ là 1 chút gọi là sách vở cho chú tham khảo, chúc thành công, thân ái :)
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thế gái nó đã bị share rồi là cậu coi thường nó à. Ai dạy cậu cái thói ấy đấy, tớ đọc bấy cái bí kíp quarker có trang nào đề cập phải coi thường gái khi nó đã bị ăn rồi đâu.
    Tớ vào đây là cũng hơi ấn tượng với cái tiêu đề, cũng chịu khó đọc hết 5 trang, nhưng đọc xong tớ thấy cậu thật đáng thất vọng.
    Cái thất vọng thứ nhất là cậu đã coi thường phụ nữ: gọi một cô gái là con chó thì thôi rồi, tán mẹ gì nữa, đừng đỗ lỗi cho bí kíp, làm quái gì có bí kíp nào dạy cậu so sánh gái với chó đâu (trừ trường hợp "con cún bé nhỏ của anh"). Ở đây, người ta chỉ nói không nên thần tượng gái, nói trắng ra là khi tiếp xúc với họ, hãy xem đó là một người bạn, có thể tỉ tê tâm sự, nghe họ tam sự và vui đùa với họ.
    Cái thất vọng thứ hai là cậu coi việc gái lên giuờng với thằng khác là "sự thật kinh khủng": tớ thấy người đáng khinh ở đây không phải cô ấy mà chính là cái thằng người yêu trước của cô ấy, cô ấy đáng thương hơn đáng giận. Nếu là tớ, tớ đã chạy đến chia sẻ về những nỗi đau về tinh thần mà cô ấy đã chịu khi bị mấy chục thằng bên LX tấn công qua YH, và tất nhiên, đó cũng là cơ hội để đến với cô ấy.

    Vài lời thế thôi.

Chia sẻ trang này