1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi gái quá ngốc ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mrspam, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    E có quen 1 gái
    gái chia tay người yêu được 4 tháng
    là mối tình đầu của gái, nó sống được 3 năm
    theo lời gái : tình yêu đó chỉ được 1 năm đầu, sau đó nó nhạt dần do tên kia.nhưng gái vẫn yêu.rồi đến năm thứ 3 thì chia tay.nhưng thế nào gái vẫn không quên được tên kia cho dù tên kia ngay sau đó đã có ny...Thực sự là gái rất tốt, nhưng mỗi tội ai khuyên bảo chuyện tc thì gái cũng không nghe.chẳng hiểu người đâu mà ngốc nghếch thế.
    Liệu bác nào có biện pháp cứu gái này không ạ ...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì sao phải cứu? Cô ấy gặp nguy hiểm gì à?

    Trên đời này có chuyện "muốn quên là quên" thật à?
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ lo. Ngốc như em Nở thì cũng dẫn ra vườn chuối là cùng. Hôm sau cháo hành bưng tận nơi, vừa húp vừa vỗ đùi hát vọng cổ.
  4. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Theo đề thì chú nói có thể chú đang theo em nó và em nó éo chịu quên thằng kia mà đi với chú đúng ko lào ? Có nhiều nguyên nhân gây ra trường hợp này . Về bản thân gái là người nặng tình cảm , thường thì con gái rất lâu quên đi những chuyện cũ , mặc dù miệng nói là quên nhưng có đôi khi giữ trong lòng .Thường gái tốt nó thế đấy , éo như mấy em sáng lạ chiều quen tối giải tán .Cái này thuộc về bản chất mịa nó rồi , bắt nó quên thế lào cho đc ? cho em nó tí time , nếu ko dc thì giải tán cho lành
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú mà rơi vào tình cảnh như em nó thì cũng "ngốc" thế thôi.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mới 4 tháng mà, sao mà quên cho được tình yêu 3 năm hả em?
  7. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nhưng thằng kia nó cũng chỉ là yêu cho có cho bằng bạn bằng bè
    năm đầu còn tc, sau đó thằng kia nó cũng nhạt
    đến khi nhạt quá thì nó bỏ rồi đi theo gái khác
    bạn bè gái nhìn thấy thế nói nó mà nó không nghe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    không phải là quên
    mà là giúp nó hiểu ra và không mơ tưởng gì nữa
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ông em 18 tuổi à? Ở trên đã bao nhiêu chị nói rồi mà không nghe. Tình cảm không phải là thứ cứ mà bảo cái là làm được ngay. Bảo nó là thằng kia không tốt, không nên quay lại với thằng đó thì may ra nó làm được. Còn khuyên nó là nên quên thằng đó mà nó quên được thì mai chị đi bằng đầu ra đường, không đi bằng chân nữa.

    Còn chị bảo với ông em là ông em sống đủ lâu thì ông em nihều khi sẽ phải chấp nhận là ở đâu đó trong tâm tưởng của người yêu ông em vẫn còn lãng vãn một vài hình bóng cũ. Quan trọng là nó không ảnh hưởng gì đến hiện tại của 2 đứa là được. Nếu ông em không thoải mái thì ông em tìm cách nói với nó là đừng có đề cập đến người cũ trước mặt ông em nữa. Như chị mà quen ai thì thời gian đầu 1-2 tháng quen nhau chị sẽ chịu ngồi nghe nó nói về người cũ, nhưng mà sau đó nó mà còn nói nữa thì chị sẽ kêu "buồn cười ghê, nãy giờ mình ngồi nói chuyện thật lâu nhưng toàn về nhũng người ở đâu ấy, mà cũng không phải là nói về hiện tại mà toàn là the past thôi. Anh có thấy vậy là công bằng với tụi mình không?". Nếu mà nó vẫn tiếp tục vậy sau 3-4 tháng quen chú thì tốt nhất là chia tay nó.
  9. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thank chị
  10. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    zời ạ, gái làm trò, yêu lần đầu nên tưởng k quên đc. Tình đầu nhạt như thế thì sớm muộn gì chả quên đc. Sinh lý sẽ bắt phải quên để yêu thằng khác mà tiếp tục nòi giống.
    Bác cứ yêu gái thật nhiều vào, làm cho gái tin tưởng và thấy bác ăn đứt thằng kia là thằng kia sẽ bị ném ngay vào quá khứ và không bao giờ bị mở ra nữa í mà.

    ah, type đến đây mới không biết bác đang đứng ở vị trí nào? Ny mới, bạn bè cbị tấn công gái hay là bạn bè nhiều chuyện bt ? Nếu là 2 vtrí đầu thì như trên mà làm, vị trí cuối thì coi như tui tốn thời gian vô ích 8-|

Chia sẻ trang này