1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ADS 2013 (deadline: 31/5/2011)

Chủ đề trong 'Du học' bởi bulletin, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bluesunset

    Bluesunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn vui mà cũng vui lây, bớt đi chút lo lắng về số phận hồ sơ của mình. Chúc mừng bạn đã qua được cửa ải đầu tiên nhé! Cùng chờ kết quả nào. Nhưng mà đến những hơn tháng nữa, chẳng biết có sống nổi đến lúc ấy không! Chúc mọi người may mắn. Nếu ai có được thông tin gì thêm thì vào chia sẻ với mọi người cho đỡ căng thẳng nha! Bạn nào ở Hà Nội, liệu có biết được gì mới không?
  2. hocmai2011

    hocmai2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thank bác nhiều ạ. Em cũng chỉ hi vọng mọi người hãy cứ hi vọng ạ. Em xin kể lể cho cả nhà biết lịch sử vụ ADS của em ạ.
    Giống như em, vụ học bổng này em tưởng em tạch 3 lần rùi ý ạ, lần 1 là cứ vểnh râu ngồi rung đùi nghĩ chưa cần ielts vội, giống như mọi năm - cái ông điều phối viên ở cơ quan bẩu thế. Rồi đến ngày 5/5/2011, đi dự hội thảo cái ông tây xì xồ tiếng ta bẩu không có ielts thì tạch. Tiu nghỉu đi về. Một chị cơ quan gọi điện đến ADS hỏi hồ sơ của chị ý, thía là chả hỉu sao hỏi luôn cho em, và họ đã trả lời là nếu thi được vào ngày 19/5 ở IDP thì sẽ nhận hồ sơ.
    Vậy là alo ra IDP "Khóa danh sách rồi em ạ" :((:((:((:(( . Đời lại đen rồi, em lại đắp chiếu hồ sơ đã công chứng hết lại, lòng bảo mề rằng thui để năm sau vậy. Đang ngồi chán đời thì lại một chị ở cơ quan sang buôn bán dưa lê. Thía lào mà lại xoáy vào vụ IDP, thía là bà ý bẩu mày có muốn thi không thì chị hỏi cho. :x:x:x ôi, lại iu chị ý quá đi. Rồi lại cong mông lên đi chụp ảnh, photo chứng minh thư và lo kiếm ít ***** để thi ielts (dạ, em hơi hoàn cảnh ợ). Cầm được tờ biên lai nộp xiền thi ielts rồi thì đã là thứ 6. Mà thứ 5 đã thi roài. @-)@-)@-). Có ai giống mình không nhỉ, chưa bít mặt mũi cái ielts ló dư thế lào mà hoành tráng đi thi.
    Chị bạn bẩu, phải xác định là mục tiêu 4.5 khó đạt được cho nó thoải mái chứ đừng có mà đòi hỏi. Ra hỏi mấy nơi luyện thi ielts, họ toàn mắt chữ O mồm chữ A ^:)^^:)^^:)^^:)^bẩu, chẳng có nơi nào luyện siêu cấp tốc như vậy cả.
    Vậy là phi ra 5 Đinh Lễ, khệ nệ ôm 7 cuốn cam về (làm hàng thôi ạ) chứ trong vòng 5 ngày em chỉ dám rờ đến cuốn 1 và lướt qua để biết nó mặt mũi ra sao thôi và làm hết sang nửa cuốn 2, check score thì được gần phân nửa. Hứt, dưng chẳng dám mơ đến 4.5.
    Ngày đi thi, chẳng ai như em ạ, chưa thi xác định mình tạch rồi (tạch là tạch hồ sơ học bổng ý ạ và tức là không được min 4.5 nữa) nên điếc không sợ súng. Thi xong 3 kỹ năng đầu rồi chẳng thèm ôn gì speaking nữa. Đợi hai ngày sau tay bo đi chiến với examiner. Thi về hỏi mọi người, ai cũng bẩu nếu vớt vát thì có lẽ được 4.0 :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    Đấy, em xác định 3 lần em tạch hồ sơ rồi, có lẽ trời phật thương em ở hiền gặp lành, con nhà nghèo khổ nên rủ lòng từ bi hỉ xả phù hộ em đấy ạ. Nên em cũng hi vọng trời phật thương thì thương em cho chót và thương luôn cả nhà mình nữa ạ.
    Dù sao hoàn thành được đến lúc này em cũng được an ủi là mình đã cố gắng hết sức, còn có được đi tiếp hay không thì với em không còn nặng nề nữa. Xác định tư tưởng: được thì tốt, không được thì lấy kinh nghiệm để lần sau, THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG MÀ.

    đôi điều chia sẻ và mong cả nhà mình vững tin, hi vọng may mắn và thành công sẽ mỉm cười với cả nhà.
  3. danguyetct

    danguyetct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    2
  4. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    chuyện của bạn này hài thật, nhưng công nhận là bạn may lắmđó. Mà bạn đừng bi quan, ngày trc mình cũng như bạn, chả bít mặt mũi cái IELTS thế nào, tiếng anh thì chỉ giỏi nghe nói thôi chứ viết + đọc thì đúng là ko thể chấp nhận đc. Hôm đi thi, bụng bảo dạ là thi cho biết thôi, chứ mong mỏi j. Đi thi nói thì đụng trúng examiner khó tính + nói khó nghe. Run rẩy sao người ta hỏi FULL NAME thì nghe thành PHone NUMBER, cứ hồn nhiên "zero nine zero..." . Trả lời lung tung xong examiner nói trình độ thế mà đòi đi thi :((

    ấy thế mà cg đc 5.5 cả nhà ah, nhận kết quả mà hoa cả mắt, chắc các examiners rủ lòng thương heee

    đó là chuyện ngày xưa, để nói là bạn đùng bi quan làm j, cứ lạc quan lên, trời ko phụ lòng người hihi
  5. wintersontana

    wintersontana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)] ngồi chờ đợi kết quả
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúc mừng bạn [:P][:P][:P]
  6. vityeucuame

    vityeucuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hocmai11: công nhận bạn này hên thật nha, nhất là có chị bạn nào tốt bụng ghê, cứu bạn 2 bàn liên đấy. bạn nhờ mời chị í đi ăn nhé. he he:))
    mà bạn này profile mấy ấy nhỉ
  7. anan11

    anan11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chờ đến cuối tháng 7 cũng hồi hộp ra phết cả nhà nhỉ.
  8. hocmai2011

    hocmai2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi, 2 người bạn ạ, đều là đồng nghiệp, một chị thì không đủ điều kiện yêu cầu của học bổng (vì GPA được 6.8 thôi) còn 1 chị thì đang apply theo 322. Mình profile 3, mặc dù công việc thì thực chất thuộc profile 2 (cơ quan mình nó rắc rối thế đấy). xin sang pfl 2 mà không được :((:((:((:((:((:((
  9. vityeucuame

    vityeucuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ? tớ thấy 2 nhóm khác hẳn nhau mà.
    đang sốt ruột nên buôn dưa lê ý cho đỡ chán.
    mà sao 6.8 không đủ điều kiện nộp hồ sơ à?
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Cùng ngồi up để chờ tin với các mẹ. Tớ profile 3, hoc PhD. Chuẩn bị hồ sơ rất túc tắc, nộp cũng túc tắc trước deadline "hẳn" 1 ngày. Nhưng từ lúc nộp tới khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa ngày cuối tháng 5, cứ đứng ngồi không yên. Mong cho tất cả các mẹ có nguyện vọng đều đã chen được chân vào cổng. Và các mẹ đã vào yên vị rồi, thì cùng nhau ngồi tám để chờ đọc tên những vị xuất sắc nhất. Tớ cảm giác khi có kết quả, buồn thì chắc chắn có nếu không được đọc tên, nhưng cũng k đến mức buồn quá, vì như vậy có nghĩa là các vị khác xuất sắc hơn, còn mình thì sẽ lại làm lại. Thế cho nên, nộp xong hồ sơ là tớ thở phào. Giờ chỉ có làm việc khác, chờ ngày đẹp giời biết kết quả thôi.

    Chúc tất cả các mẹ đều xuất sắc và may mắn.[r2)][r2)]

Chia sẻ trang này