1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau đến bao giờ lành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minhhuyen, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    niềm hạnh phúc mang tên nỗi đau....giờ em mất lòng tin vào tất cả, và cả vào chính mình nữa...mệt quá... uh thoy cứ gió cuốn đi vậy, gồng mình cũng không làm được gì ... cố gắng cũng chẳng để làm gì... uh thoy cứ kệ cuộc đời đi.... ước gì nhắm mắt và không bao giờ nhớ gì nữa, không bao giờ tỉnh lại trong cái thế giới này... Cả ngày chẳng ăn uống, muốn ngủ chút mà sao khó thế, nước mắt cứ trào ra ...
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng tôi chỉ nói với em thế này, ở diễn đàn mọi người đều chân thành khuyên và an ủi người khác, chuyện này không phải bàn vì nếu không nó chẳng tồn tại được đến bây giờ. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng, nếu ngay từ đầu em có nhận định đúng hướng và mọi người được biết đầy đủ thông tin thì chẳng phức tạp đến thế này. Mỗi người khi quyết định sự việc trọng đại trong đời mình thì nên có sự tính toán cân nhắc đầy đủ và có những bước dự bị cho chính mình, để không phải vì yêu hết mình và yêu quá đến mức không có những phương án bảo toàn. Giờ này nói bố mẹ em đúng hay sai, nói em thế nào thế nọ, nói người yêu em thế nào thế nào cũng không cần thiết nữa, vì dầu sao 3 sinh mệnh cũng đã ra đi rồi, giờ nên cho bản thân một thời gian tĩnh lặng, đọc sách (sách từ trước nhé, không đọc sách tình yêu bây giờ đâu nhé), dần dần sẽ lấy lại được thăng bằng thôi, đừng nên trách cứ ai nữa. Tôi đoán giờ em mới khoàng 24 gì đó, thời gian trước mắt còn dài, không nên nghĩ quẩn. Chúc may mắn !
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lo học hành để sau này tự kiếm cơn nuôi thân, không phải dựa vào tiền bố mẹ lẫn tiền chồng (tương lai) đi bạn.

    Chuyện gì đã qua là đã qua, còn tương lai là phải có cơm ăn áo mặc.

    Còn nhiều tgian để than khóc lắm.
  4. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như topic này có lâu lắm rồi, hôm nay đang buồn vào đọc 1 mạch lại từ đầu..Hoá ra sự thật mới được biết về anh bạn trai này, thực sự thì ngay từ đầu bạn chủ topic chưa nói ra hết thông tin, nhỉ??
    Bạn còn trẻ, cuộc đời này là của mình, bạn ném nó xuống đất khắc có người giẫm đạp. Bạn còn trẻ nên nghĩ nỗi đau của mình là duy nhất, là lớn nhất, bi thương nhất, có thể do tính bạn nhạy cảm nữa... Mình cũng từng ở tuổi bạn, nhưng buồn và xuống tinh thần vì chuyện gia đình thôi không phải vì tình yêu. Nhưng trong hoàn cảnh mình "tự cho là bi thương duy nhất" đó (khổ, tuổi nhỏ dại không được va chạm nhiều), bạn có biết làm sao mình vượt qua tạm thời được không? mình lao vào học như con điên, học được cái bằng ghẻ góc nhưng cũng đủ cho mình trong hiện tại (đủ thôi không dư dả giỏi giang như ng khác)
    Có lẽ qua nhiều đau đớn trong cuộc sống, mấy ng lì đòn như mình tự thấy là bình tĩnh, ung dung là thái độ hiệu quả. Bạn ơi, mình cũng đã và đang trong hoàn cảnh đau đớn ê chề, gia đình không ra 1 cái gì, nhiều khi chạy xe ngoài đường mà cảm giác nhục nhã ê chề, tức giận, khinh bỉ làm tay mình run lên. Nhưng thay vì khóc lóc hay có ý định "chết đi" cho xong, hay điên cuồng hơn là trong những cơn thù hận ập đến đỉnh điểm, mình còn định bày sẳp ra nhiều cách trả thù làm ám ảnh ng cần trả thù nhất, để cuộc sống ngta sống mà không ra sống nữa...nói chung là hận mà, nhưng nghĩ lại mình là ai, luật pháp này nọ. Ai mà tát vào mặt mình nhưng mình cứ vui vẻ thôi, đưa luôn má kia cho nó tát hehe, vì ngày mai có khi nó bị ng khác tát lại, không cần mình lo, có nhân có quả mà. Cái này là luôn đúng (kinh nghiệm từ 1 việc cách đây 2 năm).
    Mình nói lan man quá vì cũng đang có tâm sự, nhưng đọc tâm sự của bạn mà thấy rất tức.... Mình cũng từng bị lừa trong tình cảm như bạn (khác cấp độ), gia đình mình còn kinh khủng hơn bạn, chới với là từ hiện nay có thể mô tả về cuộc sống của 2 mẹ con mình. Nhưng mình vẫn bình thản được, bạn ơi, 2 chữ bình thản là 2 chữ bạn nên làm quen. Không thể lạnh lùng 1 sớm 1 chiều được, cũng qua nhiều vật vã đau thương, nhưng trong những tình huống trong cuộc sống, nếu bạn mà vượt qua được thì có khi bạn quay lại, tự nhận ra mình "trưởng thành" thêm (Mình đến giờ vẫn chưa tự tin là ng hoàn toàn chững chạc khôn ngoan được như ng khác, nhưng mình thấy bản thân trưởng thành hơn, AQ chút).
    Bạn hãy đọc kỹ mọi lời các anh chị trong topic này chia sẻ. Theo mình thấy các anh chị thường vào đây đều có những tâm sự, gút mắc của mỗi người, kinh nghiệm sống thì chắc đủ nhiều để có thể vừa mắng bạn, vừa xoa dịu mà cũng vừa định hướng được cho bạn.....Vấn đề là mình hiểu, tuổi bạn còn quá trẻ, trải nghiệm chưa nhiều để có thể thẩm thấu được hết.
    Cho nên hiện tại bạn phải tự đứng dậy, tự tìm cách mà lo cho mình. Bằng cách nào ư? Bạn hiện nay có tự nuôi được bản thân chưa? thay vì ngồi khóc than, tự đăng ký đi làm thêm, đi học nâng cấp tay nghề trình độ, đi du học càng tốt. Bạn không thèm tự đứng dậy = đôi chân của mình thì đừng mong ai giải quyết giùm vấn đề của mình!!
    Nói thật mình cũng chưa đủ già nhưng cũng bước vào hàng u30, cuộc sống khắc nghiệt với mình lắm, nhưng mình cũng tự lết dậy được sau 29 năm rồi đây (vẫn chưa tự chạy được,,). TUy vẫn chưa đạt cái mình muốn nhưng mình nghĩ mình còn sống ngày nào, còn thở được phút nào thì phải luôn đấu tranh giây phút đó (dĩ nhiên cũng cho bản thân yếu đuối khóc lóc vài ba phút trong ngày, hay đập phá chửi bới, nhậu nhẹt bê lết xết be bét cũng được - nói vui, không lại làm theo thì chết). Nhưng phải biết tự lo và bảo vệ chính mình, bạn nhé!

    MÌnh không mong quay lại topic này và thấy bạn vẫn còn than khóc hay trách móc mọi ng, topic cũng là cuộc đời, nick cũng là các mối tương tác, ở đây mọi ng mắng chửi nhưng giang tay ra cho bạn níu, ra đời thêm 1 chút như bạn thấy đó, phần lớn là đạp bạn thôi (đạp cỡ ông bạn trai bạn là còn nhẹ), nên phải hết sức mở lòng, (và mở cả não ra nữa), mà nghe mà cố hiểu. Mạnh mẽ lên nhé (không dám chúc câu "là chính mình", chính bạn thì nói làm chi nữa)...
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực lên mà sống thôi em ạ. Mọi người có ý tốt thôi chứ chẳng ai cười nhạo vào nỗi đau của người khác bao giờ. Cuộc đời còn dài ở phía trước mà, em xác định cẩn thận lại chỗ dựa cho bản thân mình đi, em còn may mắn hơn nhiều trường hợp khác đấy em à, tương lai còn chờ em ở phía trước.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin chia sẻ với bạn về tình cảnh này. Mình hoàn toàn thông cảm và thấu hiểu những cảm xúc, suy nghĩ và hành động của bạn trong sự việc này.

    Chúc bạn rồi sẽ có ngày trở lại hoàn toàn thanh thản như chưa từng có gì xảy ra.
  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ được bình yên
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn cần học đầu tiên khi đã tĩnh tâm là các phương pháp phòng tránh thai nhé bạn. Giờ thì tất cả, dù muốn hay không thì đã xảy ra và là quá khứ mất rồi
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vào ttvnol đã 7 năm,chưa bao giờ tôi đọc được một bài đáng thương thế này. Nói thật là rất giận bạn,nhưng còn giận bố mẹ bạn hơn,vì họ đang tâm ép uổng con gái yếu ớt giết 3 đưa cháu ngoại của mình. Rồi đây,sau khi mất đi,linh hồn họ phải đối mặt với 3 sinh linh vô tội ấy ở dưói kia như thế nào.Tội lỗi đó của họ có thể gột rửa được không?
    Còn với bạn,thôi thì sự việc đã xảy ra như thế rồi.Điều cần thiết là phải đứng dậy.
    Nói thật,là chúc mừng bạn đã được thằng quỷ kia nó bỏ. Chứ lấy một thằng vừa xấu tính,tù tội,dâm bôn,xấu trai,vô học,vô nghệ ngỗng,nghèo khổ và gia đình không ưa bạn,đời bạn và những đứa con bạn khổ hơn địa ngục.
    Ấy thế nhưng bạn lại yêu nó tha thiết. Cái tuổi teen bây giờ nhiều người bảo là tuổi ''choai choai dở hơi'',càng khuyên bảo càng lăn vào.Ông bà già,gia đình nói không nghe đã đành,bạn thân góp ý thì lại dỗi nó,bảo là nó ghen với hạnh phúc của mình.
    Bao nhiêu chuyện như thế rồi. Hồi xưa,BrodaRu có người họ hàng học năm thứ 2 ĐH Y Hà nội,đi học ở Khương thượng ấy.Cô này rất xinh đẹp,học giỏi.Thế mà yêu một thằng giang hồ choai.Thằng kia cũng vào tù ra tội mấy lần.Gia đình cấm thì nó vác dao đến dọa,làm cho bố mẹ cô đó phải báo công an.Rồi lại phải gọi họ hàng đến ngủ canh chừng cho họ.Cả họ đến khổ. Cuối cùng,ông bố nhốt cô vào nhân dịp hè mà cô nàng dám uống hết chai thuốc sâu chết oan uổng. Đám tang ngập hoa hồng trắng.Thế mà cái thằng du côn ấy nó không thèm đến nửa bước. Đọc nhật ký của cô ta,mới thấy cái tình yêu nó làm cho mù lòa thế nào.Một điệu cười nhe hàm răng vàng khè ám khói dưói cặp mắt ti hí cũng được tôn vinh sáng ngời ánh nắng! Bộ ngực lép kẹp tiêm chích ma túy ,chặm trổ vằn vện cũng thấy rất phong trần,cực yêu.
    Thằng đó bây giờ vẫn sống,trên 40 mà trông như trên 70,khập khiễng thọt chân vì bị chém,hết thời nhưng vẫn làm khổ gia đình và hàng xóm.
    Xem thế mới thấy bạn còn may mắn.
    Bây giờ chắc bạn sắp tốt nghiệp.Phải học thật chăm,thật tốt. Không ngủ được ,đừng để ý,dậy học hay làm việc gì đó.Học giỏi,tốt nghiệp ưu,đời bạn sẽ khác.
  10. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    thanks các anh chị của ttvnol . Giờ tuy em chưa thoát ra khỏi nỗi buồn, tuy mấy đêm vừa rồi em k ngủ được, tuy đã có lúc em gục ngã thực sự, nhưng ngày mai sẽ là một ngày mới, em sẽ cố gắng, cố gắng để làm lại, dù em biết nỗi đau sẽ mãi còn theo em đi tiếp con đường ...

Chia sẻ trang này