1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về cuộc sống ở Vũng Tàu.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nuhoncuagio, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chẳng có j phải lo . vt có rất nhìu dân bắc . môi trường sống ok
  2. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Google phát ra được cái topic này đúng là mình có duyên với ttvn ghê ;)), mình là dân bắc kì 2010 đây [:D] bạn nào đang ở vt thì call số mình nhé, có gì rảnh rỗi cafe đàm đạo [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Số mình 0936 006 589 - Hoàng
  3. Love.rar

    Love.rar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác @nuhoncuagio vào làm dầu khí à?
  4. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    èo, đc thế đã tốt quá. Vũng Tàu có phòng trà hay quán coffe nào hát live mấy bài nhạc Trịnh hay nhạc nhẹ ko nhỉ? @nguyenmongmo biết chỉ em với.
  5. misami

    misami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đỏ đỏ 1: TPVT bé (nói thành phố thôi nhé, ko nói tỉnh BR-VT), chắc chắn là thế, bằng chứng là từ hồi tớ mới vào Vũng Tàu đến giờ chưa bị lạc đường bao giờ, mặc dù khả năng nhớ đường rất kém.
    Đỏ đỏ 2: Hị hị, tớ chưa bao giờ gặp màn đua chó nào có đến mấy nghìn người xem cả :-ss
    Quên chưa bình luận mấy tấm ảnh: các bác (n)hiếp ảnh gia xử lý ảnh hơi quá tay ạ@-)>:)
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
  7. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cafe Riêng một góc trời
    Địa chỉ: 641-643 Trương Công Định
    Không live nhưng nhạc ở đây tạm được; tối thứ 4 và tối thứ 6 hàng tuần có đêm nhạc Trịnh (mở toàn Trịnh).

    Nếu bạn muốn nghe Nhạc Tiền chiến thì tới Nét Xưa (Hồi trước ở 50A NK Khởi Nghĩa); giờ chuyển ra Bình Giã rồi (quên mất cái địa chỉ, chỉ nhớ đường đi :))). Ông chủ quán là người đam mê chụp ảnh và sưu tầm đồ cổ (chủ yếu là về âm thanh). Quán này khá kén khách; chỉ đủ khách là thôi; bạn tới muộn đông quá thì sẽ bị đuổi về :)).
  8. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới vào VT chơi vài ngày đây, nói chung khá thích. Đường rộng, thoáng, sạch, khí hậu khá dễ chịu nhất là buổi sáng sớm và chiều tối. Ăn uống cũng khá rẻ, thích nhất là hoa quả vừa nhiều vừa rẻ hehe. Nói chung cứ đi các tỉnh xa xa là thấy dễ chịu hơn rồi, về HN lại thấy ngột ngạt, bon chen, ô nhiễm, đắt đỏ, bấn loạn :(
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mới vào thì thấy thích, cảm giác khác hẳn ở Hà nội.

    Nhưng ở một thời gian dài thì thấy cuộc sống hơi nhàm chán. Không có nhiều chỗ chơi lắm.
  10. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Hihi ở lâu thì đúng là sẽ buồn anh ạ. Thế nên thi thoảng em lại phải làm một cuộc du hành để chạy trốn khỏi HN :))

Chia sẻ trang này