1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói chuyện với vợ một anh, anh này mình không ưa và làm phiền mình không, để chị ấy bảo bao

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Khongco0, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có 1 anh zai, phải nói là mình hơi ác cảm với anh zai này, anh ta làm phiền mình ( không phải diện cưa cẩm hay quấy rối ) chỉ là quan điểm khác nhau . Trước mình cũng hay tranh cãi với anh ta nhưng bây giờ mình đã nói hết nước hết cái, thậm chí là chửi vổ thẳng vào mặt anh ta tránh xa đường mình đi ra .

    Nhưng dường như cái dây thần kinh xấu hổ của anh ta bị đứt .

    Có nên nói với vợ anh ta không ? Để vợ anh ta nhắc nhở chồng mình .

    Đại loại rằng chị nói với chồng mình xin làm ơn đừng làm phiền em, em không thích điều đó.
  2. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    quan điểm khác nhau thì khi ngta có đưa ra quan điểm, bạn cứ thẳng thắn nói, em k muốn tranh cãi vì quan điểm của em khác của anh. Sao phải nói với vợ ngta, thứ nhất là mình vô duyên quá, thứ 2 nhỡ chị ý hiểu nhầm gđ ngta lại lục đục
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mình nói chuyện với đồng nghiệp ở cơ quan có một chị bảo là nói với vợ anh ta đi .

    Nếu không nói cho vợ anh ta biết , thì biết đâu đấy chị ấy lại hiểu nhầm mình có liên quan gì với anh ta thì không tốt cho mình.


    Mình thực sự không muốn chị ấy dính vào việc này dù nó rất tầm phào nhưng rất khó chịu .[r37)][r37)]

    Mình không quen chị ấy nhưng biết địa chỉ facebook và có thể mình sẽ pm, có nên hay không ?

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thế thể loaị đàn ông có vợ rồi mà cứ kêu gào tên một người đàn bà khác cho dù người ta có chửi cho thì hạng đàn ông đó có vô duyên không bạn ????


    Mình thực sự khó chịu , hết mức chịu đựng của mình rồi ...Nói ngọt không đựơc, chửi thẳng không được .
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đúng bẩn chất và cách hành xử của gái rồi. Chắc gái đã hiểu ra đôi phần là người khác tởm gái thế nào mà gẩy cây mãi đi mà không hết mùi gái nhỉ.
  5. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0


    bạn đánh giá bản thân mình cao quá.. [-X
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    @ Chua_lap_nick
    Biết zai đó là zai nào à ???

    Thế thì lôi cả bài tôi viết cho anh ta trên facebook về đây đi ??? Loại đàn ông không biết mình là ai trong sự đánh giá của người khác.

    Tôi không muốn làm to chuyện , nhưng anh ta để cho tôi yên , đã thấy tôi chửi anh ta như thế nào chưa ?

    Tôi chỉ muốn 1 lần cho xong , cho dù mọi chuyện có thế nào ???

    Cái tên của tôi mà để cho thằng đàn ông nào , hạng đàn ông nào cũng nói được đến hay sao ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi chỉ cần 1 điều duy nhất là những hạng zai như vậy tránh xa đường tôi đi để cho tôi yên , bạn ạ .
    Động vào tôi thì kể cả là vợ - con - bố - mẹ cái thể loại đàn ông nào tôi cũng chửi hết .

    Tôi động vào họ ? Tôi đong đưa anh ta?
  7. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ko phải cưa cẩm hay quấy rối thì gào tên bạn làm gì ???
    Theo mình bạn nên tự giải quyết chứ ai lại đi mách với vợ anh ta, vừa trẻ con vừa vô duyên thế nào ý :D Khác quan điểm thì tránh va chạm tiếp xúc đi. Hay là TH của bạn éo le ngang trái hơn thì bạn kể cụ thể ra đi tư vấn cho dễ :D
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bạch cốt tinh thân mến , tôi online trên mạng này chắc nhiều hơn bạn , những người biết tôi , biết cách cư xử của tôi chắc cũng nhiều hơn bạn .
    Nếu chỉ viết cho vui thì nên tránh ra không khéo tôi lại chửi cho đấy .
    Tôi chửi nhiều hạng trên các thể loại mạng mẽo lắm rồi từ zai cho đến gái

    Anh zai này là trường hợp bất đắc dĩ tôi mới nghĩ đến chuyện làm phiền chị nhà dù chỉ là chuyện trên mạng mẽo .

    Còn ngoài đời làm phiền đến chị nhà để dạy bảo chồng mình tôi cũng đã phải gặp gỡ một vài chị rồi bạn ạ , tôi không ngại việc đó đâu .
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là tự giải quyết thôi, chứ ai lại mách vợ hắn.

    p/s: Chả biết chủ thớt nhiều tuổi cỡ nào, kinh nghiệm ra sao, nhưng trong cái thớt này chỉ rình chửi các mem, có vẻ tự hào vì khả năng chửi người khác quá nhỉ. Nói thật, cái diễn đàn cũng là 1 xã hội thu nhỏ, bạn hỏi thì mỗi nguòi đưa ra 1 ý kiến, ko nên thấy người khác trả lời ngược lại với mong muốn của mình thì đổi giọng ngay. Tốt nhất đã đi hỏi thì đặt mình ở vị trí cầu thị.
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    33 tuổi , đủ sự trải nghiệm và đánh giá đàn ông nên tôn trọnh hay không nên tôn trọng.
    Công bằng mà nói mình rất có cảm tình với vợ của anh zai này . Mình và chị ấy có khá nhiều điểm chung . Chị ấy là hoạ sĩ là một chuyên viên trang điểm có tài năng . Cả 2 lĩnh vực này mình rất thích và cũng đã từng học dù ít không chuyên nghiệp . Chị ấy rất hiền và rất nhiệt tình rất khéo léo .
    Nhưng hẳn nỗi vì ác cảm với anh ta nên mình ngại không dám kết bạn với chị ấy .:((:((:((
    Đôi lúc mình ước gì giá như chị ấy không phải vợ anh zai hắc ám đó thì chắc mình và chị ấy có lẽ còn thân nhau vậy .
    Thực lòng mình không tôn trọng anh chồng chị ấy .
    Mình không muốn nói cho chị ấy biết điều này, thực lòng không muốn vì chị ấy rất yêu chồng và hy sinh rất nhiều cho chồng ...loại anh ta cũng thật có phúc .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này