1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói chuyện với vợ một anh, anh này mình không ưa và làm phiền mình không, để chị ấy bảo bao

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Khongco0, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Các cục cưng hiểu rồi thì nên tránh xa những quả bom chị tung ra cho bớt đến ngày ...à và ồ đi .

    Mấy anh zai này mà chị không biết đường để đối phó với bọn chúng sao , ngoài đời còn nhiều thằng bựa hơn nhiều .

    Mà Mod - admin quyền cao - tiền nhiều- chức to nào chị cũng chẳng ngại.


    Mà những thể loại chị chửi thì không sạch tẹo nào chắc chắn là như vậy rồi .
  2. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    thật sự tôi k hiểu tình huống của bạn, nếu bạn nói k phải anh ta theo đuổi hay yêu bạn mà anh ta có cách hành xử như thế thì k hiểu anh ta thuọc loại nào trog xã hội này. Thường t thấy thì đàn ông rất sĩ diện. Bạn cứ thử im lặng và làm ngơ anh ta coi như k có gì đi, Nếu anh ta cứ thế thì có thể bạn nên gặp trực tiếp vợ anh ta mà nói chuyện, cái trò nói chyện qua fb hay đt đều k đáng tin, biết đâu chị ta nghĩ bạn đang huỷ hoại hp gia đình chị ta ?
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này còn khốn nạn ở một điều , là hội đó làm giả nick của TÔI - Lôi ảnh bố mẹ - và xuyên tạc những bài viết của tôi trên faceboook .

    Nói tóm lại là giờ tôi chẳng ngán bất cứ 1 thằng zai nào ....vì tôi có lòng tin phúc phận đó ông Trời có mắt , vợ con họ sẽ được hưởng Quả hết .

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một lời chân tình để tự mình suy nghĩ.
    Cụ Netwalker ạ , em thỉnh thoảng vẫn hay tầu ngầm facebook nhà vợ cụ ( để học hỏi cách trang điểm khi biết chị ấy là chuyên viên có học tử tế và rất nhiệt tình )
    Hôm đó zai đèo em đi mua sắm đồ Tết, sau ...đó còn chút thời gian buổi tối em tranh thủ lượn qua facebook .
    Bởi vì em để add địa chỉ của chị ấy ngay trên thanh công cụ có thấy chị ấy than thở rằng .
    Có chồng mà mọi người tưởng single moon và chồng chị ấy chẳng biết ở phương nào .
    Đúng vào những ngày giáp Tết, ngày mà những đôi vợ chồng rất nhiều việc để làm , mua quà , sắm tết ....và là ngày của gia đình.
    Em quay sang facebook của cụ thì lúc đó cụ hình như ở Ai Cập.
    Thực lòng em không hiểu các cụ những người yêu những cung đường thích chinh phục là như thế nào ?
    Là vô trách nhiệm , là ích kỷ , hay chỉ sống cho riêng mình ?
    Chẳng nhẽ các cụ coi cái giường trong một nhà nghỉ nào đó ấm áp hơn giường của mình ?
    Bữa ăn trong một nhà hàng nào đó ấm áp hơn bữa cơm gia đình ?
    Ngồi nói chuyện với một người đàn bà nào đó trong một quán bar thú vị hơn ở cạnh bên vợ mình chơi với con mình?
    Mỗi gia đình hạnh phúc theo một cách khác nhau hay các gia đình hạnh phúc đều như nhau và gia đình cụ hạnh phúc một cách "bất thường ".
    Nếu là người đàn ông được coi là thành đạt. Có bao giờ cụ và các cụ khác nghĩ vợ mình chính là tấm gương phản ánh sự giàu có hay sự quan tâm chăm sóc của mình hay không?
    Và rằng một người đàn ông khi kết hôn phải có trách nhiệm để khiến cho người đàn mình yêu , vợ mình hạnh phúc.
    Nhìn người phụ nữ nào hạnh phúc rõ lắm , cái sự hạnh phúc đó nó hiển hiện trên gương mặt , ánh mắt , nụ cười .
    Sao em thấy chị ấy cô đơn ...cô đơn đến cô độc .

    Từ rất lâu rồi , từ cái ngày mới ở trên facebook trên nhà cụ Phan An , em đã bảo rằng cụ nên biết trân trọng vợ mình và chị ấy là người tài năng và rất yêu cụ. Bởi vì sao .
    Vì em thấy chị ấy kể được chồng quảng cho con máy ảnh cũ Nikon 50D . Nếu là một người đàn ông khác không sao ? Nếu với cụ thì có vẻ như cụ hơi quá keo kiệt với vợ mình ?
    Trên cổ cụ đeo lủng lẳng các thiết bị đắt tiền , máy ảnh ống kính hạng nặng ? Để khuyến khích vợ mình theo đuổi con đường nhiếp ảnh thì mình là người kiếm ra tiền phải đầu tư chứ ?

    Hãy tin một điều những người đàn ông không biết trân trọng cư xử tốt với người vợ đã từng vất vả vì mình từ thủa hàn vi, hậu vận của họ không tốt đẹp một chút nào ....
    Cuộc đời còn dài lắm - đời người thì ngắn - chỉ sợ đến lúc hối đã muộn .Văn học là sự tái sinh cuộc sống thực và những mong muốn của người viết lên trang giấy .
    À em mới đang dọa viết , các cụ có vẻ đã giật mình ...viết á ...em phải viết chứ ...có ai đọc có tật thì cứ giật mình thôi :D

    P.S Một thằng đàn ông cư xử với vợ và con mình như thế này , người đàn ông đó có đáng bị quả báo không ??????

    Thích xuyên tạc chuyện nhà Tôi ,chửi rủa Bố Mẹ tôi , lập nick giả của tôi trên facebook ....

    Tôi không xuyên tạc chuyện nhà anh chị ....nhà anh chị thơm quá ....tâm sự của chị gái vẫn ở trên facebook , chuyến đi của anh zai vẫn ở đó ...cuộc sống quá hạnh phúc để nhòm cái mặt sang chửi đứa con gái khác .


    Tôi may mắn hơn vợ anh nhiều anh zai ạ .

  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn về blog cá nhân mà dọa dẫm người dưng, rù ếm vợ người dưng, đừng có lấy đất diễn đàn làm blog nhà mình. Muốn chê ai thì thẳng thừng chê họ ở blog nhà, đừng có giả bộ nói vu vơ rồi trang 2 cũng tòi ra là chửi rủa đích danh họ.

    33t đàng hoàng tử tế thì đi mà chửi thẳng mặt họ, đừng có mượn đất diễn đàn để diễn trò tư thù cá nhân.

    Trù ếm được gia quyến người ta thì cũng nhìn lại xem mình ăn ở có đủ phúc đức hay không, hay là cũng có kẻ trù ếm gia quyến của chính mình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi khóa vĩnh viễn nick chủ topic.

    Tội spam topic là lỗi vi phạm nhỏ, đáng lẽ chưa khóa vĩnh viễn. Nhưng nhìn danh sách lỗi vi phạm, tôi còn thấy cả lỗi "dọa giết người" nữa. Hôm nay thì bày trò mượn đất diễn đàn để diễn vở tư thù. (Muốn chửi ai cứ chửi ở blog nhà mình, hoặc sang blog họ, chứ sao lại lập topic Hỏi gì Đáp nấy!)

    Tôi thay mặt BQT TTVN nói thẳng với LK là chúng tôi không hoan nghênh loại thành viên như bạn. Tiếp bước cùng các diễn đàn khác, chúng tôi tiễn bạn ra khỏi TTVN. Bạn đừng nên quay lại làm chộn rộn diễn đàn này bằng các trò tư thù vặt vãnh trẻ con của bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này