1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Giao Tiếp, Trải Nghiệm Cuộc Sống và Trí Thông Minh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoingocvu, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình nghĩ cứ thật thà còn hơn nói mà nói linh tinh ng ta còn đánh giá cho ý.Đây cũng là 1 phần tính cách trời sinh rùi,có muốn ăn nói hoạt bát,hay ho cũng khó.
    Cách khắc phục tốt nhất là bạn chịu khó tham gia các hoạt động tập thể,những chỗ đông người,nói chuyện với bạn bè nhiều (kể cả những câu chuyện bt trong cs hàng ngày cũng làm tăng khả năng đối đáp giao tiếp của bạn ).Mình thì cứ theo phản xạ tự nhiên thôi,được cái đã ko muốn nói thì thôi chứ đã nói rùi thì thik kiểu j cũng chiều được.hehe.
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chia sẻ khó khăn này với bạn. Mình cũng không được đánh giá cao về giao tiếp và luôn bị coi là người thiếu kinh nghiệm sống. Trước đây khi chưa đi làm và học đại học tình hình còn tệ hơn. Bây giờ vấn đề của mình là làm sao có thể nói chuyện được nhiều hơn, cuốn hút hơn. Sự tự tin rất quan trọng đối với vấn đề này mà mình lại chưa thực sự có tự tin. Mình bị đánh giá là trầm, khô, trẻ con... mặc dù mình là người thích sự vui nhộn, hay có những cô bạn năng động, cá tính và ... nói nhiều.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đôi khi mình cũng hài hước và nghịch ngợm, nhưng mình không duy trì được trạng thái sôi nổi lâu.
  4. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu này là dân khoa học kỹ thuật, chứ dân kinh tế họ có hẳn môn học về giao tiếp, đàm phán vv... Cái phong cách chung của dân kỹ thuật thì thường suy xét kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, tính chính xác được ưu tiên hàng đầu nên thường rơi vào tình huống chậm mồm chậm miệng. Khi đọc xong input data đưa vào nhân để phân tích rồi cho kết quả ra sound card thì câu chuyện nó đã từ Fukushima sang tới Libya mất rồi. [:D]. Thấy thế lại thôi không nói nữa và cứ thế nghe nghe và cười.[:D]. Cũng có sao đâu?
    Cái vấn đề này thì khó đánh giá,mỗi người một phong cách, một quan điểm. Nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh nữa. Mình thì không phải là loại chậm mồm chậm miệng nhưng nhiều khi rơi vào những hoàn cảnh éo le thì cũng tịt mít. Những lúc mà cảm thấy bí bách như thế thì tốt nhất là xin lỗi em có phone và đi chơi chỗ khác cho nó đỡ hãm tài. [:D]
  5. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    neveronsunday: Mình không phải dân kỹ thuật mà là dân Ngoại ngữ bạn ơi
    nhungnhin: Tính mình từ bé đã không phải là người trầm tính. Mình cũng rất hay ngịch ngợm kiểu trẻ con như bạn sunnysoul1 nói, tuy nhiên có những lúc như mình nói ở trên ấy, mình không biết phải nói làm sao. Mình có hỏi cha mẹ về thời thơ ấu rồi, bố mẹ còn nói là mình thông minh và nghịch ngợm hơn hẳn những đứa trẻ khác
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Học ngoại ngữ thì giao tiếp lại càng quan trọng. Học ngoại ngữ mà giao tiếp kém thì kĩ năng nói sẽ phải luyện rất vất vả. :(
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người biết giao tiếp nghĩa là khi không biết nói gì thì đừng có cố xác mà nói, rồi lại vạ miệng.
  8. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Mình không biết nói gì thì đừng có nói lung tung. Nếu nói lung tung thì ko còn là chính mình nữa rồi!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Muốn nói hay nói giỏi nói khéo thì phải tập nói.

    Nhưng điều đầu tiên cần thiết trc khi mở miệng nói là trong bụng phải có cái gì. Người hời hợt cạn xợt nông toèn thì làm sao nói dài về bất cứ cái gì được. Người đầu óc lú lẫn mụ mị mơ hồ chính mình còn không hiểu rõ ý mình là cái quái gì nữa cũng làm sao có thể nói năng mạch lạc. Người không biết cách lắng nghe để nhận ra ý tứ của người đối diện thì làm sao biết cách nói làm sao để nguời đối diện hiểu trúng ý mình.

    Giao tiếp khéo thì cũng như nấu ăn khéo, chọn áo khéo hay khiêu vũ khéo mà thôi. Có phải cứ ngồi một chỗ mà muốn là được đâu. Phải trui rèn tính bằng (vài) chục năm trở lên mới đạt được một trình độ tàm tạm. Còn giả sử đến năm 20-30t mới thấy mình kém thì muốn tập cho được thì phải tầm 5-10 năm mới có kết quả, không có liền liền đc đâu.

Chia sẻ trang này