1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rồi, anh đừng lo cho em nữa. Tất cả đã quá muộn rồi. Lần này thì em cùng đường, chẳng còn lối thoát nữa. Mọi chuyện cứ như thế đi. Rồi anh sẽ quên được em thôi.
    Mà thôi, cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Hôm nay 20 rồi. Chắc là trong khoảng từ 22 đến 25, trái đất sẽ rộng thêm được 1 chỗ. Chúc mừng
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  2. chet_trong_tim_em

    chet_trong_tim_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho chuyện của 2 bạn
    Cô đơn lang thang mình anh ...
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trái đất luôn chật chỗ.Lại càng chật chỗ hơn với những người nghĩ nó chật và không hề muốn san xẻ.
    .............................................xxx...................................................
  4. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối vừa đi chơi với bố mẹ về Bít là hết tuổi đi chơi với bố mẹ rùi nhưng vì lâu lắm rùi từ hồi anh đi, cả nhà ko có nhiều thời gian bên nhau....Trước khi đi có fone cho con bạn nhưng chắc nó mải đú với người yêu rùi nên ko có nhà, mẹ nó còn bảo nó bảo nó đi chơi với mình mí sợ chứ....láo thật.... Lúc nãy đi bộ bao nhiêu lâu, về mệt ơi là mệt nhưng vẫn phải cố lên net check xem có cái mail nào ko với cả tranh thủ send mấy cái card Christmas....Ko ngờ lại có nhiều người send card cho mình đến thế...hi...vui wá....cứ tưởng ko còn ai nhớ đến mình nữa cơ.... Tối nay đi đường nhìn thấy bao nhiu là nhìu đôi, lại còn đông đông giống y như đêm Giao Thừa năm ngoái...nhớ ghê....bây h mỗi dịp lễ tết lại chẳng còn ai đi chơi cùng mình nữa rùi....hồi ý còn được đi cùng với người mà miình thích, bi h thì ko có nữa....Còn kí người mà mình đang thinking of thì lại ko love me return nên cũng chẳng đi cùng với mình....hơi bùn....hì....Nhưng tối wa đi như vậy cũng được rùi.....cũng đã có thời gian vui vẻ bên nhau.....mình đã thử làm vai trò người wản lí của mình....vì là lần đầu nên cũng chưa ổn lắm nhưng người ta nói vậy là được rùi, chắc chỉ để động viên mình nhưng dù sao cũng thấy vui lắm..... Lần sau sẽ cố gắng hơn.....còn 5 ngày nữa là diễn rùi......vì người ta muh....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    He he,hôm qua thằng D của mày nó diễn nên tao mới ko rủ mày đi.T cũng bảo rủ N nhưng tao nghĩ là mày đi xem D diễn nên thôi tại tao bít mày sẽ đi với nó chứ ko phải đi với bọn tao đúng ko ? Hôm qua bao nhiu chuyện buồn cười,lúc đầu còn định về rồi cơ tại tao tức nó bắt tao phải chờ( nhưng việc này lỗi tại tao ,tao dặn ko cẩn thận nhưng vẫn tức ).Hihi,chiều hôm qua mấy anh chị nhà tao đi ăn sam.Tối qua bọn tao cũng bao nhà văn hoá thanh niên nhưng mà ko có ghế.Thế là cuối cùng đi với cả hội Long chi,Vinh Mi ý.Mình quá máu,hôm nay thi học kì mà qua còn đi với 11h30'' .Hihi,nhưng hôm qua vui thật,mày biết tao vui vì gì ko ? Vì T có thể gặp ông V nhà tao và 2 anh em nói chuyện vui vẻ--Noel năm nay thật là đáng nhớ-----Quà Noel của tao là một đôi mèo trắng muốt ôm nhau ngồi trên 1 trái tim hồng bằng bông-dễ thương lắm . Hôm qua lúc đi nghĩ đến mày tao lại ước gì mày có ai đó ,vui vẻ để bọn mình đi cùng nhau.....Mặc dù bọn tao đã khuyên mày nhưng thui mày cứ làm những điều mày cho là đúng,mày cảm thấy vui là được....nhưng đừng buồn nhé....Tao vẫn rất lo cho mày đấy
    Noel đáng nhớ thật----ko biết sang năm mình có phải nghe bài " Last Christmas I gave u my heart but the very next day, You gave it away ".Nhưng thui kệ,ko hứa hẹn gì đâu.Cái gì đến là sẽ đến thôi mà.........dù gì cũng muốn thanks người ấy nhiều lắm...Thanks for loving me....cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em........Cho dù mai sau em có thể đáp lại tình cảm đó hay ko nhưng em sẽ luôn nhớ đến anh-1 người đã khiến em cảm thấy thực sự hạnh phúc.........I want to love u,my dear

    It's gonna be another day with the sunshine
  6. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật là một ngày mệt mỏi,đối với tôi bây giờ chả có ngày nào là vui vẻ nữa cả...bao trùm là cả một màu đen xám xịt...đời chả còn gì vui nữa,tại sao tôi có thể yếu đuối như vậy nhỉ???Thật chả ra làm sao cả...vẫn cái cảm giác đó làm tôi choáng ngợp..hụt hẫng,chán nản và tuyệt vọng.Quanh tôi còn có bạn bè,có gia đình,có bao nhiêu điều tốt đẹp ....vậy mà bây giờ đối với tôi tất cả đều vô nghĩa.Online nhiều quá nên mắt cũng mờ dần,tối nay đi học mà cứ loạng choạng,chả nhìn thấy gì hết...hic...mệt quá má ơi...Giá như!!!!!
  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hé....tối wa đến mới bít là hoãn lại, làm mình lỡ hẹn bao nhiu người.... Thui cũng tốt, càng có thời gian chuẩn bị thêm....Hehhe.....mình nghĩ ra bao nhiu là thứ để chuẩn bị cho hôm ý.....sẽ zui lắm đây.... Tại dạo này mọi thứ chán wá nên chỉ còn bít dốc hết sức vào mà tập, cho khỏi uổng công....Mấy bữa nay tới lớp chẳng nói chuyện với ai cả, lại còn suốt ngày nghe nói chúng nó nói xấu này nọ sau lưng mình, bực ko chịu được, đúng là cái bọn con gái lắm chuyện......ghét thế ko bít.... Hix.....rõ ràng là mình chẳng làm gì....thế mà...... Hình như dạo này mình đang bị tẩy chay hay sao ý....đi đâu, làm gì cũng 1 mình....mà thà cứ thế còn hơn phải chơi với bọn nó.....ghét nhất cái kiểu thì thà thì thụp nói xấu sau lưng....cũng chỉ vì .......đây là cái gọi là t/y mù quáng mà con Chip nó bảo Nhưng đàng nào cũng thế rùi.....mình cũng chẳng tiếc làm gì.....chỉ thấy hơi tủi thân....ôi mệt.....nghĩ nhìu nặng óc....đi măm thui....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay.-nhận được tin mẹ & chị sẽ về...Chán...Hết ở một mình.Hết chỗ thoát.Chẳng biết sẽ đến bao giờ nữa.Ấy ơi....Tớ nhớ ấy...
    .............................................xxx...................................................
  9. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay căng thẳng wá....chả hỉu sao cứ lúc nào thấy mẹt chúng nó là mình lại thấy khó chịu...stress wá....sáng nay vừa đi xem bóng đá về....hâm....tự dưng lớp mình bị bắt phải đi, ngồi thì nắng ơi là nắng, lại còn phải ngồi 1 mình...bực wá bỏ về trước....tối nay diễn rùi mà mình vẫn chưa chuẩn bị rì cả....mấy hôm nay ai cũng bận rộn chuẩn bị nên cũng chẳng ai wan tâm đến ai được cả....hôm wa TA với D cãi nhau, mình cũng muốn nói gì đó cho 2 người bớt giận mà lại chẳng bít phải nói ntn....chẹp....chán....mọi thứ đã rối hết lên thì chớ, mọi người còn cứ lục đục thế này.....mệt mỏi....have a bath cho đỡ căng thẳng thui.....
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thằng *** nào chơi YM của mình....Dửng mỡ lắm trò...Ghét thật..Nhưng kể ra nó cũng tài thật...
    .............................................xxx...................................................

Chia sẻ trang này