1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 5, 6 năm rồi chia tay, các bác cảm thấy thế nào a?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meo-con, 23/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo...

    Ôi những ngày yêu dấu bọt bèo...
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình cũng kinh nghiệm chuyện này. Mối tình đầu 7 năm, cũng xác định cưới xin, nhưng rồi lại hủy. Nói chung lúc đấy thì cũng nhẹ nhàng, rồi thời gian qua, thấy nó cũng bt.

    Hồi xưa cứ nghĩ người cũ sẽ là cái gì đấy ở trong mình, nhưng dần qua, thì cũng bớt đi.

    Đến bây giờ thì thấy tương lai và người yêu hiện tại là quan trọng nhất, người cũ cũng chỉ là người cũ, họ đã có gia đình, mối quan tâm riêng và không có liên hệ gì nữa, vậy thôi.
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mọi cái cứ nhẹ nhàng đi..
  4. meo-con

    meo-con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa em yêu nhau được năm, cả hai đã có công việc và nhà cửa ổn định tại Hà Nội, đều làm Ngân hàng. Tự nhiên giờ người yêu em muốn 2 đứa cưới xin rồi về quê làm vài năm rồi mới chuyển lại xuống HN (em thì không tin là về rồi có thể quay trở lại nữa), em không chấp nhận và cuối cùng là chia tay, buồn nhưng biết làm sao khi không thể thống nhất được ý kiến. Không ngờ sau 5 năm , lý do chia tay lại không thể tin nổi như thế!
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thế 2 bác có cùng quê nhau không ạ, và bác dzai kia có phải con 1 không nữa? nhưng sau 5 năm yêu nhau chắc là đến thời quá độ chán rồi thì phải :(
    thôi cũng may chưa cưới xin gì, chứ cưới xong mà giở trò thì còn mệt hơn ạ..
    chúc bác mèo sớm được dzai nào ưng để cưới :)
  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Love means never having to say we're sorry.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    For M.

    Dĩ Vang, Trinh Nam Son

    Ngày xưa em cất bước ra đi, không từ giã,
    Ðể lòng ai nuối tiếc mối tình, chìm cuối trời xa
    Ngày đó xa nhau, đời ngừng tiếng hát
    Ngày đó chia tay, trời buồn ngơ ngác
    Quạnh hiu đời tôi, từng năm tháng quạ

    Lời yêu thương em nỡ vô tình, quên thật sao
    Còn lại tôi ôm lấy riêng mình, tình dưới vực sâu
    Ngày ấy em đi, đời buồn ủ rũ,
    Ngày ấy chia ly, đường về quên lối
    Và tôi từ đây, tìm ly rượu caỵ

    Người ơi, dĩ vãng đã xa,
    Em có hay rằng, tôi vẫn còn thương
    Còn nhớ, đôi ta đêm nào
    Quấn quít bên nhau, thân xác rã rời
    Này em, dĩ vãng đã qua,
    Ðêm đã mưa xa, tôi vẫn một mình
    Còn em, nay ở nơi nào
    Hạnh phúc bên nhau, hay đã xót xạ

    Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay
    Lời yêu thương em hứa cho người, là giấc mộng phai
    Tình vẫn trong tôi, ngập đầy nỗi nhớ
    Giọng hát buông lơi, ngọt từng hơi thở
    Ðể có mình tôi, và những ngày xưa,
    Yêu em ... yêu em

    Và tôi ... sẽ mãi yêu ... em ...
  7. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu quá muốn bỏ cũng khó không phải vì không bỏ được mà là do tiếc cái thời thanh xuân của mình hoang phí. Một lúc nào đó nhìn thấy cái j cũng liên tưởng đến người cũ :( Nói chung là khi vui vẻ cùng bạn bè thì không sao, lúc một mình đối diện với lòng mình mới biết cảm giác thật, còn lúc đi chơi la hét tùm lum thì có biết mình đang nghĩ gì đâu.
    When crowds ảe gone - You are facing your own alone!
  8. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau 5, 6 năm là hơi dài, thể xác và tinh thần đối với nhau chả còn gì để khám phá nữa rồi, con trai nhanh chán cũng là chuyện bình thường. Yêu nhau lâu chỉ con gái là thiệt thòi, đau khổ thôi, trao hết thân mình cứ ngỡ rằng để gắn bó, nhưng trai lại không nghĩ như vậy.
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nguời yêu bác "quê" thế?! Cho về lấy gái gần bố mẹ vậy, có chi mà buồn...
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà yêu 5-6 năm rồi, để ra đi đơn giản thế sao ;))

Chia sẻ trang này