1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nepal: Bình bịch trên nóc nhà thế giới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 24/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Sân bay nội địa như bến xe khách đường dài:

    [​IMG]

    Trên cao có mấy chú bồ câu đang ngái ngủ

    [​IMG]

    Có nhiều hãng hàng không nội địa, mang những tên hết sức địa phương như:

    Yeti Air : Hàng không “ người tuyết Hy mã lạp sơn “
    Tara air: hàng không “ nữ thần Tara “ hay là hàng không “ Đa la bồ tát “
    Nepal airlines
    Agni : hàng không” thần lửa Agni “
    và : Ladies : chắc là hàng không quý bà?

    [​IMG]

    Sita Air: hàng không “ nàng Sita “
    Guna Air:
    Budda Air và
    Ladies với biểu tượng mặc váy ,

    thế thì nó không thể là hàng không được, chả lẽ logo của hãng hàng không nó lại giống cái biểu tượng trên toilet. Hay là cửa ra máy bay cũng là cửa đi toilet?

    [​IMG]

    Bên kia cũng có
    Gent : Thế thì không phải là hàng không quý ông rồi, 2 cửa, một cửa Ladies, một cửa Gent, chắc chắn nó phải là toilet:

    [​IMG]

    Trật lấc. Khi xếp hàng ra máy bay mới biết, té ra là nó có cửa nam riêng, cửa nữ riêng ... chắc để tiện kiểm tra.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Nhiều hãng hàng không sẵn sàng giúp bạn leo Everest:

    [​IMG]

    Bên trong máy bay leo Everest: mỗi hàng ghế có 3 ghế với cửa sổ rộng rãi, ai cũng có thể ngắm nhìn ra ngoài

    [​IMG]

    Bên trong buồng lái đơn giản:

    [​IMG]

    Chỉ cất cánh vài phút là đã nhìn thấy Hymalaya

    [​IMG]

    Bay chừng hơn 30 phút, Everest đã hiện ra trong khung cửa của phi công

    [​IMG]

    và sau đó là của chúng tôi, cách chừng 10 km, như nhìn thấy cả những người đang cặm cụi leo

    [​IMG]

    tiếp tục với những đỉnh núi cao ngất trên 7000 mét.

    [​IMG]

    Vòng chán vài bận rồi cũng tới lúc hạ cánh, các bạn Tây bên cạnh vòng tay ăn mừng ( không biết vì leo Everest hay vì xuống đất an toàn ? )

    [​IMG]
    maseo thích bài này.
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    ...9 tháng sau chuyến đi Nepal, gia đình tôi có cơ duyên bắt đầu một hành trình mới trên xứ sở Kangaroo tươi đẹp. Những bài viết về Nepal mà tôi và vợ đã cùng nhau viết trên những đỉnh núi ngọt ngào và tráng lệ của dãy Hymalaya, trong những tán rừng Chitwan rậm rạp và ẩm ướt, dưới những bức phù điêu hoan lạc Kamasutra ở Patan vẫn còn đang dang dở, bị cuốn mất bởi những bộn bề và hành trình khác của cuộc sống.

    Dạo bước trên thảm cỏ xanh mượt ở thành phố Brisbane, một hình ảnh quen thuộc bỗng dưng tràn về. Không thể thế, chả lẽ ở cái thành phố hiện đại và đầy chất phương Tây này lại có thể có… một ngôi chùa Nepal. Mà nó lại nằm ở một trong những chỗ đẹp nhất của thành phố - South Bank Park. Không thể lẫn vào đâu. Dáng ấy, mái ấy, gỗ ấy, chạm ấy, nó là chùa Nepal – được chính những người thợ Nepal dựng nên trong kỳ World Expo 1988 ở Brisbane. Kỷ niệm còn tươi mới tràn về, và cảm giác day dứt của việc chưa hoàn thành những bài viết, có lỗi với những người bạn đã chia sẻ thông tin, với những cảm xúc của chính mình ở Nepal, và vì thế, chúng tôi đã hoàn thành bài viết này, ngay trên đất Úc, để chuẩn bị cho một hành trình mới, đầy chất Úc.

    Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi hành trình của chúng tôi và đã like/thank. Hy vọng với những chia sẻ này, các bạn sẽ có thêm nguồn cảm hứng cho chuyến khám phá của mình. Cảm ơn các bạn Backpacker, ylka và các bạn khác đã chia sẻ thông tin trên diễn đàn mà qua đó, chúng tôi đã có một hành trình thú vị

    -----

    Ngôi chùa Nepal giữa thành phố Brisbane, Australia:

    [​IMG]

    Chúng tôi đã cùng nhau viết về hành trình của mình - viết ở trong một quán nhỏ :

    [​IMG]

    viết trên đỉnh Nagarkot nhỏ nhắn và ngọt ngào

    [​IMG]

    Viết trong lúc thưởng thức những ly trà sữa Nepal

    [​IMG]

    Viết trong không gian hoành tráng của Hy mã lạp sơn

    [​IMG]

    Hay dưới ngọn đèn leo lét trong rừng rậm Chiwan

    [​IMG]

  4. KKK1975

    KKK1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật ngưỡng mộ và khâm phục vợ chồng bác ! thank bác về bài viết rất hay , cùng những thông tin bổ ích !
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Mình đã kết thúc bài viết này, nhưng trước khi gói ghém kỹ nó lại, có hai tin, một tin vui và một tin buồn cho các bạn sắp sửa đi Nepal. Như thông lệ, tin vui sẽ đến trước:

    *** ở Nepal. Là một đất nước Phật giáo, Hindu giáo, chuyện *** hiện nay khá là khó nói đến. Trên phố, hiếm thấy hình ảnh những em gái ăn mặc ***y, mà hầu hết là là những mảnh sari quấn kín mít, hoặc là lối quần áo Tây nhưng cũng khá là kín đáo. Cả đất nước Nepal trông cứ trầm buồn chứ không có màu rực lửa của những đất nước mà mỗi đường cong được được hãnh diện trưng ra. Vậy có chuyện gì để nói đến *** đây:

    Trước hết Kamasutra. Như hầu hết những nơi ảnh hưởng của văn hóa và tôn giáo Ấn độ, Kamasutra có thể nhìn thấy ở nhiều nơi công cộng, trên các đền đài…

    ----

    Ngôi đền Kamasutra, nơi thanh niên hay tụ tập chém gió:

    [​IMG]

    và tình tự :

    [​IMG]

    Góc khác của ngôi đền, một em gái xinh đẹp đang mải tán chuyện với người yêu:

    [​IMG]

    Đối diện, một đám các chàng trai đang đắm đuối ngắm em:

    [​IMG]

    Cử một cậu mạnh dạn nhất ra làm quen:

    [​IMG]

    Ê, nhìn này, em gái cho tao ngồi cạnh rồi nhé:

    [​IMG]

    Dù em ấy vẫn đang mê mải tán chuyện, nhưng thế là thành công rồi nhé:

    [​IMG]

    Trên đầu các chàng các nàng, các thế hệ cụ kỵ vẫn đang tình tự hàng trăm năm nay:

    [​IMG]

    Có cả quần hôn nữa:

    [​IMG]

    Oral:

    [​IMG]

    Cách đó nửa vòng trái đất, tại ngôi chùa Nepal, Brisbane, Australia, Kamasutra cũng là một mẫu mực văn hóa mà người Nepal muốn công bố với thế giới:

    [​IMG]

    Dù đường nét kém tinh xảo so với cố quốc:

    [​IMG]

    Nhưng hình khối thì không thể chê vào đâu được:

    [​IMG]

    Có lẽ, cảm hứng của những bức phù điêu Kamasutra là từ đây:

    [​IMG]

    Và đây nữa chăng:

    [​IMG]

    Những cô gái Nepal đời thường:

    [​IMG]

  6. meoluoi77

    meoluoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    luon mong cho nhung trai nghiem cua bac tabalo,anh em
    oi mua he den roi,nha minh co ke hoach noi got bac ih k?cho minh xin 1chan voiiiii
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Để đối phó với tình trang bị nữ giới thống trị về mặt ***, đàn ông chỉ còn phương cách cuối cùng là dùng ngôn ngữ của tôn giáo và kiến trúc : Linga và Yoni, đương nhiên là Linga phải nằm trên! Có thể thấy Linga ở khắp nơi - nhìn vẻ bề ngoài của Linga và mức độ được chăm sóc, cũng biết cân bằng âm dương ở nơi này:

    [​IMG]

    Dù được bảo vệ cẩn thận, nhưng Linga ở đây trông có vẻ cũng có một đời sống bão táp !!!

    [​IMG]

    Còn Linga ở Restaurant này thì rất phồn thực và no đủ :

    [​IMG]

    Tuy thế không hoành tráng bằng ở đây là một vườn Linga, từ Linga chúa ở ngôi cao nhất đến bọn lít nhít mới nhu nhú!

    [​IMG]
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Sau tin vui là đến dấu lặng buồn:

    Sau 4 năm tạm ổn định chính trị, mùa hè năm nay, chính trường Nepal lại dậy sóng với việc đấu tranh giữa các phe phái chính trị, quân đội cũng được trưng dụng để ngăn cản biểu tình:

    [​IMG]

    Những vòng dây thép gai đã xuất hiện trên phố

    [​IMG]

    và tình trạng ngăn sống cấm chợ:

    [​IMG]

    Bạo lực cũng tái diễn, tuy ở mức độ đơn giản

    [​IMG]

    Nhưng cũng dễ dàng bùng phát, phải nhớ lại, hàng chục nghìn người Nepal đã mất mạng trong những năm bạo lực, từ 2006-2008.

    [​IMG]

    Liệu có phải là chiếc Pulsa mà chúng tôi đã chạy?

    [​IMG]

    Câu chuyện của chúng tôi dừng lại ở đây. Chúc những người Nepal hiền hòa mến khách mau chóng vượt qua những khó khăn hiện tại, và chúng ta lại lên đường đến với vùng đất nóc nhà thế giới.

  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    AA bay đi Nepal cuối năm này các bạn, vé đang pro rẻ : cả nhà lên nóc nhà thế giới thôi:

    AirAsia X Brings You to Nepal

    Kuala Lumpur Kathmandu

    ALL-IN FARE FROM USD 135

    Book now till 22 May 2013 Travel from 4 Sep 2012 - 22 May 2013
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    AA bay đi Nepal cuối năm này các bạn, vé đang pro rẻ : cả nhà lên nóc nhà thế giới thôi:

    AirAsia X Brings You to Nepal

    Kuala Lumpur Kathmandu

    ALL-IN FARE FROM USD 135

    Book now till 22 May 2013 Travel from 4 Sep 2012 - 22 May 2013
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, hôm qua vừa tâm sự với anh quả book vé Nepal xong, thế có vui ko. Mua vé thôi, như kế hoạch mà lên đường:D Khổ thân em quá

Chia sẻ trang này