1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pác giúp em với!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vlip, 25/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vlip

    vlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này ạ!
    em co quen được 1 cô bạn được mấy tháng rồi
    em làm trong siêu thị cofn cô ấy lam các chương trình quảng cáo
    có 1 lần cô ấy làm quảng cáo cho bên em thế là bọn em quen nhau. được 1 thời gian thì hết chương trình
    sau đó bọn em có nt qua lại vs nhau
    em đã rủ đi chơi nhiều lần nhưng mãi mới ddc nhưng cô ấy lại cho cả em gái đi. uh thì em cũng ok. tối đó đi chơi về lúc đấy cũng sớm nên cô ấy mời em vào nhà chơi. ngồi nc được 1 lúc thi em chẳng bít nc gì nữa. trình chém gió của em tệ lắm ạ. nói chung là em còn gà.
    mãi đến 2 tuần trước cô y có vào làm hộ bạn trong siêu thị em làm 2 ngày. cả 2 ngày đi làm về em đều đưa về.
    luc trong siêu thị em lấy mấy con thú bông nhỏ nhỏ thì thích lắm, sau đó em lại rủ đi chơi với đi uống nước nhưng toàn bị từ chối.
    H em phải làm sao đây?
    các pác giúp em với
    thanks các pác nhìu!!!!
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chú tạch rồi, bỏ đi, về rèn luyện lại miệng lưỡi, tân trang nhan sắc mà đợi thời cơ bắt con cáo khác
  3. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Chú mày lượn là hợp lý rồi còn gì, lăn tăn gì nữa, đâu có đủ trình để mà tán e này, e này chắc xinh, dáng chuẩn, a dự là Pg, chắc có ng yêu rồi, ko thì vệ tinh bay xung quanh cũng lắm, hy vọng của chú là 0%.

Chia sẻ trang này