1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên tiếp tục ở bên cạnh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi victory_assam, 25/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_assam

    victory_assam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng em rất phức tạp, nên muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em ạh. Chuyện của em cũng hơi dài dòng 1 chút. Cách đây hơn 1 năm, em chia tay ngy cũ, cũng buồn lắm, lúc đó có một ng bạn giới thiệu cho em 1 anh. Thời gian đầu nc rất vui, rất hợp, khi anh ấy ngỏ lời em cũng có kể chuyện cũ ra và nói là tạm thời em chưa sẵn sàng, anh ấy cũng nói là anh sẽ đợi, ko sao cả. Rồi em và anh ấy vẫn như bt, làm bạn bè, đi chơi, nc, nói chung là cũng thấy hợp lắm ạh. Nhưng tự nhiên chỉ hôm trước vẫn nt, nc vui vẻ, hôm sau đấy anh ấy biến mất cả tháng trời, em có làm cách nào liên lạc cũng ko đc. Em nghe ng bạn giới thiệu anh ấy với em nói là anh ấy dạo đó cv cũng trục trặc, lại có chuyện gì đó nên muốn yên ổn, bạn em cũng bảo là tính anh ấy hơi quái nhưng tốt tính, hiền lành. Em gọi điện muốn nc thẳng với anh ấy, thì anh ấy dập máy luôn ko nghe. Em cũng bực, nên sau lần gọi điện đấy em thôi, ko làm phiền gì anh ấy nữa.
    Thế nhưng mà sau đấy, cũng lại tự nhiên anh ấy xuất hiện lại, xin lỗi em, em hỏi tại sao thì nói là anh chỉ muốn xin lỗi em thôi. Thật ra thì nghe bạn em nói cv anh ấy trục trặc, sẵn em cũng vẫn còn cảm tình từ đầu nên em chấp nhận lời xin lỗi, rồi bảo anh ấy có chuyện gì ko vui có thể nói ra với em, là bạn bè có thêm lời khuyên cũng tốt. Anh ấy cũng có kể (vì là chuyện riêng tư của anh ấy nên em ko muốn nói đến ở đây, nhưng nói chung cũng là vấn đề cv, tình cảm, gđ.... anh ấy lo lắng khá nhiều).
    Sau đấy bọn em có nối lại quan hệ, làm bạn, nhưng em thấy anh ấy ko quá vồn vã như trước nữa, tuy lúc nào em cần thì anh ấy vẫn có mặt, nhưng hơi thờ ơ. Khi anh ấy ngỏ lời với em, em đồng ý. Nhưng em vẫn thấy anh ấy rất thờ ơ, cả tuần gặp nhau đc 1 lần, 1 ngày cũng chẳng nc đc gì với nhau vì anh ấy rất bận, cũng ko mấy khi nói muốn gặp em hay nhớ em, em tặng gì, làm gì cho anh ấy thì anh anh ấy cũng cảm ơn rất khách sáo, liệu có phải do em cả nghĩ quá ko?
    Em có đề cập đến việc đưa anh ấy về gặp bố mẹ em, vì em ko muốn giấu, nhưng khi em nói ra thì anh ấy ko nói gì, em hơi tỏ ý dỗi nói là anh ấy ko muốn thì anh ấy lại bảo là em nghĩ linh tinh, nhưng anh ấy vẫn ko nói gì. (Thật ra lúc đầu, khi anh ấy mới ngỏ lời, em cũng tỏ ý chưa muốn đưa về sớm vì ngại chuyện mới chia tay đã đưa ng khác về, nhưng bây h, em xác định rõ tình cảm, em muốn đưa về thì như vậy ạh). Có lẽ lối là do em cứ nghĩ gì nói nấy, ko suy nghĩ đến cảm giác của anh ấy.
    Em ko hiểu đc tình cảm của anh ấy ntn? Liệu em có nên tiếp tục ở bên anh ấy ko? mọi ng cho em ý kiến với ạh
    Em cảm ơn mọi ng :)
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đã từng gặp kiểu người như thế này rồi.
    Trong chuyện của bạn, thấy rằng có một cái gì đó đã trôi qua. Hiện tại, bạn không nên đưa về nhà hoặc đòi dẫn về giới thiệu. Cứ để kệ đấy đã. Bạn muốn ở cạnh thì cứ ở cạnh, nhưng bình thường thôi. Nói một cách dễ hiểu thì là: Thả!
    PS: Anh này có sinh tháng 12 không?
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chắc thời gian k liên lạc với bạn là lúc anh ta đang yêu ai đó khác đấy. đừng bao giờ tin vào lời nói của đàn ông. Ngay cả bản thân mình còn không đáng tin nên làm sao tin được những gì anh ta nói.
    Sau khi thấy cô kia không hơn bạn thì quay về. Cái kiểu tình yêu nửa vời này chỉ khiến bạn mệt mỏi thôi..
    Anh ta không có quan điểm, lập trường tư tưởng rõ ràng.
    Nên chấm dứt.
  4. victory_assam

    victory_assam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn 2 bạn, thật ra mình cũng có nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng ko hiểu tại sao lúc anh ấy ngỏ lời vẫn chấp nhận. Mình và anh ấy có nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này, anh ấy cũng nói là ko thấy nhớ mình nhiều. Thật sự mình rất buồn, nhưng mình vẫn muốn ở cạnh. Có lẽ là mình hơi ngốc quá thì phải.
    Anh ấy sinh tháng 01 ke_chien_bai ah :)
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Sau một tháng biệt tích giang hồ trai có phần điềm tĩnh, uy lực lan tỏa, nội công thâm hậu hơn. Nhận định: Đi nhậu về rớt xuống vực và học được một số thế võ trong TVTY chưởng pháp.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có nên tiếp tục ở bên cạnh.

    Không nên đưa về nhà giới thiệu với tư cách bạn trai / người yêu.

    Có nên đưa về nhà giới thiệu với tư cách người đi chơi với mình (official date.)

    Không nên mong là anh ta sẽ tự dưng yêu bạn cháy bỏng (trở lại.)

    Rất nên học cách không quá phụ thuộc tình cảm vào anh ta.
  7. songcham

    songcham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    trước h chưa cm bao h nhưng hôm nay cực bồ kết cái câu này của cô giáo ợ.

    P/s: bấm vote mà sao ứ đc. lần sau cô giáo nhá@}
  8. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Đỏ đỏ: úi giời, may quá không phải anh. Chuyện của anh gần giống chuyện em kể, chỉ có điều anh là vai nam chính.
    Theo anh thì trong trường hợp này, em nên tính đến khả năng xấu nhất là anh bạn em đã có cô gái khác. Cơ hội của em bây giờ là 50/50.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
    Chị mà gặp bạn gái như em này thì chị bỏ chạy là chắc.

    Thứ nhất là trai nó ngỏ lời, em bảo là không sẵn sàng => làm bạn. Bạn bè với nhau, nó không gọi cả tháng trời thì có cái việc gì đâu? => lại muốn noíu chuyện thẳng với nó là nghĩa làm sao?? Rồi nó xin lỗi, em chấp nhận xin lỗi => nó có lỗi gì mà phải xin? Nó có trục trặc trong công việc, không biết nghĩ thông cảm với nó mà còn này nọ nọ kia. Rồi sau đó lại chuyển sang đồng ý làm bạn gái của nó. Mới quen đã đòi dẫn về gặp bố mẹ, xác định này nọ.

    => Thấy mà ghê. Lấy em này về nhà thì dám chắc chẳng khác nào ở tù cả. Mà em này không có gì gọi là tâm lý, quan tâm tới cảm xúc của bạn trai cả, toàn là bắt bạn trai làm theo ý em ấy. Anh nào mà chịu được em thì anh ấy cũng thuộc dạng loser không có em nào nên phải quen em ấy, =))
  10. victory_assam

    victory_assam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, ko gọi thì ko sao, nhưng ý em nói là tránh mặt hoàn toàn, tránh như kiểu mình bị bệnh dịch ko dám lại gần, nếu là chị, chị có muốn hỏi rõ xem có chuyện gì ko.
    em ko bắt anh ấy xin lỗi, là tự anh ấy nói xin lỗi em, em chỉ hỏi tại sao phải xin lỗi, anh ấy chỉ nói là muốn xin lỗi em, việc gặp trục trặc trong cv là do em nghe ng bạn giới thiệu em và anh ấy nói, chứ anh ấy ko hề nói ra với em. Sau đó em chủ động nói anh ấy có chuyện gì có thể kể ra với em, là bạn bè có thể cho nhau lời khuyên chứ đừng nên tránh mặt nhau như thế, rất khó chiu. Nếu chị nói em ko biết thông cảm thì là sai hoàn toàn.
    Em nghĩ dẫn bạn trai về nhà ko có gì sai cả, em rất ko thích việc giấu diếm, anh ấy nếu chưa sẵn sàng hoàn toàn có thể nói thẳng ra với nhau, em ko ép, đó chỉ là lời đề nghị của em. Nhưng cái em mà em để ý đó là việc anh ấy bơ hoàn toàn, ko có câu trả lời, vì vậy em mới thấy khó chịu.

Chia sẻ trang này