1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau bàn cách cân bằng quan hệ "vợ" và "gia đình"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi asahi611, 27/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là lấy vợ hơn 1 năm rồi mà sao vẫn cảm thấy vợ nó chưa hoà nhập được với cuộc sống nhà mình. Nhiều lúc chẳng biết tận dụng ngồi tâm sự để lấy lòng các cụ gì cả. Đôi lúc hơi tí cái lại khóc, lại nghĩ là chỉ vì con dâu nên các cụ đối xử ko công bằng,.... Ối giời ơi, chỉ chết cái thân mình kẹt giữa cứ phải nghĩ đau đầu để giải quyết vấn đề. Sắp tới lại đi làm xa nhà 1 thời gian dài, thấy lo quá, vợ mới chẳng con. MỆT. Bác nào có cùng hoàn cảnh thì vào đây cùng tâm sự và tìm cách giải quyết nhé!
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn nên thông cảm với cuộc sống của người phụ nữ Việt nam,rất khổ. Mình có đứa học sinh cũ đi VN chơi.Cô ta nói rất nhiều người ở đó muốn yêu,muốn lấy hay muốn cưới cô ta cho con trai mình.Cô ta nói thẳng: ' Anh/chú /bác không có cơ hội.Vì đàn ông Việt nam thường hút thuốc lá,bia rưọu lại rất lười biếng việc nhà.Cha/mẹ của họ
    thì thường rất lạc hậu'.' Lấy loại đó,dù cho có không phải làm dâu,quan hệ rất phức tạp với gia đình họ '. Đấy là trường hợp nếu cưói xong,bảo lãnh chồng sang,mà cô học sinh đó còn sợ,huống hồ trường hợp vợ bạn phải làm dâu.
    Rất nhiều người kẹt giữa hai bên như thế. Tôi thấy,đa phần bênh cha mẹ mình thì nhiều cảnh thường đổ vỡ,tan nát. Tốt nhất là cư xử công bằng,dứt khoát phải thiên về phía vợ một chút,vì cô ấy lẻ loi,chả có quyền thế gì,còn các cụ thì dù cho chẳng phải nuôi ăn ở,nhưng vẵn cậy thế cha mẹ chúng mày.
    Bạn nên:
    1.Với phía cha mẹ tỏ thái độ răm rắp nghe lời,nhưng có làm hay không là chuyện khác.Khi thực hiện đề nghị của họ,lúc nào cũng phải nghĩ là ưu tiên vợ hơn một chút
    2.Với vợ cũng tỏ thái độ nghiêm túc nghe những ý kiến của cô ta.Đúng sai chưa cần cãi nhau lúc ấy.Lựa lúc nào vui mới phân tích.
    3.Dù là hoàn cảnh neo đơn,phương pháp bảo đảm gia đình là ra ở riêng. Xa sẽ thơm. Tưởng là không quan tâm ,nhưng thực ra đó mới là cách chăm sóc các cụ hay nhất.Đừng tư duy kiểu nông dân 4000 năm về trước.
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình là phụ nữ, mình chỉ thích chồng thiên vị mình thôi :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình là phụ nữ, mình chỉ thích chồng thiên vị mình thôi :))
  4. lemedia13

    lemedia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi các bà vợ cũng quá đáng lắm bác ơi . Em chưa lấy vợ nhưng thấy vợ mấy thằng bạn ghê gớm hơn ông bà già nhiều nhưng cứ bắt chồng bênh . Nhưng nói chung bênh vợ một chút thì yên bình hơn. hehe
  5. thitgata

    thitgata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên thông cảm với vợ bạn,để ngồi cạnh các cụ nói chuyện không dễ đâu.Các cụ quan niệm mình đẻ ra chồng nó thì nó phải biết ơn chăm chút các cụ, còn vợ bạn từ bé tới bây giờ thì bố mẹ cố ấy chăm sóc nuôi nấng nên nếu cô ấy có chăm chút các cụ chỉ vì yêu chồng mà thôi.
  6. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác Brodaru góp ý em tâm đắc quá!

    Về làm dâu, con dâu muốn lấy lòng BMC lắm chứ vì đó bố mẹ của chồng mình mà, nhưng mới về nhà chồng: lẻ loi + bỡ ngỡ + tổn thương do BMC gây ra (với những BMC ko tâm lý, coi con dâu ko ra gì) thì quả thật sau đó mọi giao tiếp của con dâu với BMC thành nỗi sợ. Chỉ một chút ko cảm thông từ phía chồng nữa là bật khóc ngon lành, chẳng phải dỗi chồng gì đâu mà đơn giản chỉ để vơi đi những tâm sự trong lòng.
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Quan niệm của mình là sống đúng thôi, ko việc j phải nịnh bợ, lấy lòng để làm j BMC hiểu thì hiểu, ko hiểu thì thôi. Còn chồng nhất định phải hiểu vợ. Trong nhà chồng, chồng là người ở giữa, là cầu nối; nếu chồng ko làm tốt việc đấy thì quan hệ giữa BMC và dâu sẽ tồi tệ.
    Ở nhà BM hơn 20 năm mới lấy chồng, thì trong 1 năm làm sao có thể quen đc ngay nếp sống nhà chồng đc chứ (trừ phi 2 gia đình quá thân thiết). Cái j cũng phải dần dần từ từ, và phải có đc sự cố gắng của cả 2 phía. Chứ phía dâu cố gắng mà BMC ko cố gắng thì cũng chả đi đc đến đâu, và ngược lại.
    Nhưng tóm lại, mình vẫn ủng hộ việc ra ở riêng vì "xa thơm gần thối" mà [:D]. Mình đang hướng tới điều này [:D]

Chia sẻ trang này