1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạp xe lượn phố. Rủ rê các bác thứ 7 này đi chụp hoa phượng áo dài trắng và xe đạp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    Đăng kí. keke
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Đặt kục gạch!
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Xin đăng ký chân đạp xe nhé
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ông này ko nắm được lịch chợ phiên à. Chợ họp vào các ngày có số 0 và số 4 ở đuôi (âm lịch nhé). Tức là ngày 4, 10, 14, 20, 24, 30 âm lịch hàng tháng.

    Tuần này ko rơi và 6 ngày trên. Muốn đi làng Chuông phải chọn hôm nào là thứ 7, chủ nhật trùng với 6 ngày chợ phiên chứ.

    Chợ họp từ 5h 30 đến 8h sáng. Nếu với khoảng cách gần 30Km dự kiến đạp xe mất khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nên phải xuất phát lúc 3h rưỡi đêm [:P]. Các bác chuẩn bị tinh thần là phải dậy sớm đi đêm đấy nhé. Mà đi vậy lại hay, đỡ nắng.
  5. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thế thì tổ chức chạy tối hôm trước đến thuê nhà nghỉ sau đó sang mai dự phiên chợ là hợp lý hơn mà lại giao lưu làm quen với nhau
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chị ơi dậy sớm e ko ngại mà ngại là ko ra dc khỏi nhà . Hay chị làm 1 cung nào đó xuyên đêm luôn để sáng hôm sau đi chợ luôn chị :x ( nếu ko thì e xin tá túc chị 1 đêm chị nhé )
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nếu nghỉ thì chỉ có ở Thị trấn Kim Bài thôi. Về đó uống bia Kim Bài nhỉ [r2)]
    Vụ over night có vẻ hay đó. Các bác đề xuất chương trình như nào hay hay nhé


    Em post cái này vào đây để tìm đường:

    Ngã 3 Ba La rẽ trái, qua Bình Đà (làm pháo), qua Thị trấn Kim Bài đi tiếp khoảng 3, 4 km là tới làng Chuông nằm bên tay phải đường.

    Khi qua Kim Bài khoảng 3 km bạn để ý bên tay phải có một tấm bia ốp đá đỏ, đề Khu lăng mộ danh nhân văn hóa Vũ Phạm Hàm, đi tiếp khoảng 1km là tới lối rẽ vào làng Chuông (chợ Chuông).

    Ở huyện Chương Mỹ, Hà Tây bên dòng sông Đáy hiền hòa, có một ngôi làng chuyên nghề làm nón - làng Chuông. Nón làng Chuông nổi tiếng cách đây vài thế kỷ. Xưa kia, chính nón Chuông là vật tiến cống cho hoàng hậu và công chúa, đồng thời cũng là thứ trang sức cho các bà,các chị, nhất là những thiếu nữ.

    Hình như dân làng Chuông từ thuở còn nằm trong nôi đã cảm nhận được ngọn gió mát lành thổi lên từ mặt sông hòa trong tiếng ru hời của mẹ, nên đã dồn cả tâm hồn qua bàn tay khéo léo vào hình dáng chiếc nón. Một tháng làng Chuông có 6 phiên chợ. Dưới gốc đa đầu làng, buổi sáng tinh sương, đã thấy những chồng nón trắng lấp lóa và tiếng nói cười lao xao. Cả bãi chợ la liệt các nguyên liệu làm nón,những chồng nón cao gần bằng người .

    "Trích trang thông tin Hà Tây"
  8. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Làng nón Chuông cũng hay đấy, vừa đi vừa tìm hiểu đợt trước em cũng đi nhưng ko đúng phiên chợ thật nà puồn. Thế đạp xe đạp đi hả chị ?
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Topic này là topic đạp xe mà em
  10. ech_tam_bot

    ech_tam_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ...tầm 9h-10h chợ vẫn họp nhộn nhịp lắm ....các bạn đi làng chuông rồi về đường tắt qua làng cổ cự đà luôn ý ....

Chia sẻ trang này