1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Cứ ôm riết cái mớ lý luận ba trợn đánh đồng can thiệp, xâm lược đế quốc bằng nội chiến (sic), Con gián tủ đồ và các vong hồn VNCH đang tâm xóa tội cho kẻ xâm lược và chạy tội trước dân tộc. Một Việt Nam thống nhất, độc lập là sự cáo chung của chánh thể con hoang phản dân tộc, ba que xỏ lá VNCH và lũ người vong bản bám váy, hưởng lợi lộc từ những đồng $ đãm máu mà quan thầy quẳng cho bọn tay sai bắn thuê (lùng sục, khủng bố, bắn giết những người yêu nước, người dân vô tội, bình định, chà xát, san ủi hàng vạn làng mạc, đồng ruộng...ở NMVN thành vùng trắng tự do thả bom, phi pháo 24/24). Đối với các vong hồn ác tâm như vậy chúng ta nên cho chúng hưởng một ân huệ cuối (Ân huệ thứ nhất là tha tội chết cho 100% quan, lính ngụy ác ôn và mở cửa đất nước cho chúng tự do ra đi trong trật tự H-01, H-02...trong CT ODP giữa Mỹ và VN trước đây) là lập đàn cầu siêu cho những linh hồn tội lỗi VNCH được thanh thản tìm về với ông bà. Đạo lý VN nghĩa tử là nghĩa tận...
    Đối với những con rận cắn phá công cuộc XD và BV đất nước thì lập một quốc đảo cho chúng ra đó tự do thi thố tài năng xuất chúng về dân chủ, nhân quyền bố láo...và tôi tin rằng chỉ sau vài ngày bọn chúng sẽ thịt lẫn nhau như bản chất muôn đời của chúng.
    Ngày đêm gào thét không đội trời chung, tiêu diệt CS...mà bọn chúng vỗ ngực đấu tranh cho "dân chủ, nhân quyền" thật là ngu si đến mức cùng cực...Ngay cả BU của chúng cũng chẳng thể nào tiêu diệt được CNCS vì đó là một chủ thuyết tiến bộ của nhân loại. Các nước TB PT nhất đều có ĐCS hoạt động hợp pháp: ĐCS Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật....Như vậy giả thiết VN nếu được những con rận hút máu người này cầm quyền thì số phận ĐCS và hàng triệu ĐV, người thân và cơ cấu nhà nước cùng các hội đoàn yêu nước khác chắc chắn sẽ trở lại thời kỳ 1959-1960s: máy chém lê khắp nơi, các địa ngục trần gian: Chín Hầm, Phú Quốc, Côn Đảo, Pleiku...sẽ được khôi phục.
    Tóm lại bọn rận hải ngoại, nội địa tất tần tật là bọn phi dân tộc, bọn xôi thịt, con buôn chính trị có nguồn gốc phản dân tộc và kinh doanh xác chết đồng ngay chính đồng bào mình. Hãy nhớ kỹ thuật đếm xác của Mỹ và tay sai áp dụng trên chiến trường MNVN lúc bấy giờ. Càng thâu nhiều xác người (quy hết là V+), thâu nhiều súng là nhiều tiền thưởng và mề đay sặc mùi xú uế.
  2. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở VN có 3 quan niệm: Không chống Trung Quốc, không chống thủ trưởng và không chống Đảng, các chú cứ nhớ vậy là sẽ sống được thôi. Còn chống Mỹ Đảng và anh em XHCN Cuba, BTT, TQ càng hoang nghênh [:D]
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Câm cái mõm thối la liếm hết chủ này chủ khác đi mày, nghẹo giả tàu, chúng tao chống đây là chống cường quyền, bạo ngược. Chống là chống thế lực diều hâu, phiêu lưu quân sự ở Nhà trắng, Lầu năm góc Mẽo, Diều hâu PLA, Trung Nam Hải, bọn chư hầu, tay sai...không bao giờ chống nước Mỹ, Trung...
    Và:
    1. Chống mọi tệ đoan, tệ nạn, ung nhọt XH, chống suy thoái đạo đức của ĐV không bao giờ chống Đ.
    2. Mà những lão thủ trưởng xấu xa bỉ ổi lại nằm ở trong 1 rồi.
    Hãy đọc kỹ và phắn cho sạch nước, bẩn mắt!
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Hoạt động chủ yếu của SV học sinh miền nap là chống Mỹ, ngụy đó...chứ chống Pháp, Tàu đâu có bao nhiu...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    =))...Đúng là nghẹo càng sủa càng ngu...
  5. CongDanTuDo

    CongDanTuDo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    càng khoe hình càng thấy con cháu bác hồ càng ngu hơn (quên, chế độ ngụy cộng sản thích người ngu để dễ sai bảo :-bd). này mấy chú ngụy cộng sản, chỉ có chế độ tự do, công dân có quyền biểu tình để bày tỏ quan điểm của mình dù đó là quan điểm của bọn vc nằm vùng. còn dưới chế độ ngụy cộng sản VN ngày nay, bày tỏ quan điểm là bị bỏ tù ngay. như vậy chế độ nào mới thật sự là tự do dân chủ? [:D]

    gớm, sao sinh viên ngày xưa năng nổ quan tâm đến tình hình đất nước thế, không như sinh viên ương hèn ngày nay, chỉ chơi bời nhậu nhẹt rồi lại chơi vi tính cho hết ngày. ;))

    Blogger Trương Duy Nhất bị bắt
    Sunday, May 26, 2013 1:47:26 PM



    Share on print Print Share on email Email



    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    ĐÀ NẴNG (NV) -
    Chiều 26 tháng 5, Công an CSVN đã 'thực hiện lệnh bắt khẩn cấp' ông Trương Duy Nhất, 49 tuổi, người chủ trương trang blog có tên “Một góc nhìn khác” khá nổi tiếng.


    [​IMG]
    Blogger Trương Duy Nhất – người làm blog “Một góc nhìn khác” vừa bị bắt khẩn cấp chiều 26 tháng 5. (Hình: Blog Trương Duy Nhất)
    Báo chí Việt Nam cho biết, Cục An ninh Điều tra của Bộ Công an CSVN đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, khám xét nhà ông Nhất trong nhiều giờ, sau đó đưa blogger này và các “tang vật” ra Hà Nội.

    Theo các nguồn tin này, ông Nhất bị khởi tố vì có hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
    Blog “Một góc nhìn khác” của ông Nhất đã bị đóng. Người đọc không thể truy cập vào blog này để xem các bài ông Nhất đã viết.
    Nếu bị lôi ra tòa, ông có thể bị kết án từ “cảnh cáo không giam giữ đến 3 năm” hoặc nếu bị coi là “nghiêm trọng” thì có thể bị tù đến 7 năm theo điều 258 Luật Hình Sự CSVN.
    Ông Trương Duy Nhất từng là phóng viên của báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng, sau đó chuyển qua làm phóng viên thường trú của báo Đại Đoàn kết tại miền Trung. Cách nay khoảng ba năm, ông Nhất tuyên bố rời bỏ làng báo Việt Nam để dành thời gian cho việc viết blog.
    Theo tường thuật của chính ông Trương Duy Nhất trên blog “Một góc nhìn khác”, hồi tháng 10 năm ngoái, ông Nhất đã từng bị Công an CSVN cảnh cáo về “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội”.
    Sau đó bị “thẩm tra lý lịch”, ba lần bị thẩm vấn, nhiều lần bị mời đến các quán cà phê để “trao đổi” cho đến khi ông cương quyết từ chối vì bị quấy rầy thái quá.

    Khi tường thuật lại trên blog, ông Nhất khẳng định “nếu chỉ đọc thấy trên trang này ‘thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội’ thì chính quí vị mới là kẻ tiêu cực, thiếu ý thức và kích động, thậm chí là… *********!”.

    [​IMG]
    Ông Trương Duy Nhất trên đường ra phi trường cùng Công an đi Hà Nội để bị giam và điều tra tiếp hôm Chủ Nhật 25/5/2013. (Hình: Tuổi Trẻ)
    Trong bài “Viết sau 3 cuộc làm việc với công an”, ông Nhất cho rằng: “Tôi không phải tội phạm. Những bài viết trên trang blog Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác cũng không đả phá, không *********. Những loại giấy mời, triệu tập và hình thức khảo tra đó hãy dành cho những thằng ********* đang ‘cõng rắn cắn gà nhà, những ‘nhóm lợi ích’ đang thâu tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc gia, những ‘bầy sâu ăn hết phần của dân’, những ‘bộ phận không nhỏ’ trong đảng đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Đấy mới là cách bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bọn đó mới là tội phạm, là lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ, chứ không phải là trang blog của tôi. Bọn đó mới là lũ phải gửi ‘giấy mời’, phải triệu tập, phải bắt giam, phải... chém đầu bêu trước nhân dân! Đó mới đúng là chức phận của ngành công an. Cái còng và khẩu súng là để chĩa vào bọn vinh thân phì gia, những kẻ đang cài nhét con cháu vào ghế này chức nọ bất chấp nguyên tắc và đạo lý, đục khoét ăn hại tàn phá đất nước, chứ không phải chĩa về những cây bút dám vứt bỏ, hi sinh tất tật mọi quyền lợi để dốc lòng cạn tâm đêm ngày phản biện góp bàn cho sự chuyển thay tích cực của đảng và dân tộc như Trương Duy Nhất”
    Một vài blogger kể rằng, khi trò chuyện với họ, ông Nhất nhận định, Công an CSVN không thể bắt ông vì ông nói thật. Vì không thể bắt ai đó chỉ vì người đó nêu chính kiến của họ, dẫu cho những ý kiến đó có thể làm người khác tức giận.
    Cũng cần nói thêm rằng, vài tháng gần đây, trước những diễn biến đáng ngại về hiện tình chính trị - kinh tế - xã hội tại Việt Nam, ông Trương Duy Nhất liên tục bày tỏ nhiều suy nghĩ của ông. Chẳng hạn, hồi đầu tháng 4, đề cập về vụ án Đoàn Văn Vươn, trong bài “Từ Đồng Nọc Nạn đến Đoàn Văn Vươn”, ông Nhất viết: Một khi dân tình đã công khai ủng hộ hành động cài bom, chĩa súng bắn vào chính quyền của anh em nhà Đoàn Văn Vươn thì phải xem lại chính quyền đó đã làm gì, đã gây ra những hậu họa gì cho dân. Một cuộc trấn áp cướp đất của dân lại được gọi là ‘trận đánh đẹp’ thì phải xem lại quân đội đó, cảnh sát đó, chính quyền đó là của ai, phục vụ cho ai? Chắc chắn nó không phải ‘của dân, do dân, vì dân’. Tại sao một ‘tội phạm giết người’ lại được dân tình khắp nơi cổ vũ, ủng hộ đến vậy? Tại sao chính những nạn nhân trong vụ án cũng không ai dám đòi bồi thường thiệt hại và thương tổn? Tại sao đến những con chó nghiệp vụ cũng chần chừ cưỡng lại không muốn xông lên tấn công ‘tội phạm’?
    Hồi cuối tháng 4, ông viết “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi” vì: “Kinh tế tụt dốc, bấn loạn, nát bươm - trách nhiệm thuộc về Thủ tướng. Chính trị rối loạn, mất đoàn kết, chiến dịch ra quân tắm rửa rầm rộ với mục tiêu ‘bắt sâu’ diệt bầy ‘lợi ích nhóm’ của đảng chẳng đem lại kết quả gì - Trách nhiệm thuộc về Tổng Bí thư. Không làm được thì phải nghỉ. Cảm thấy bất lực thì tránh sang bên nhường cho người khác, đội ngũ khác. Không thể cứ mãi ra rả hô hào tái cấu trúc nhưng chẳng biết tái cái gì và tái ra sao. Không thể cứ mãi như ông già quê, vục đầu vào bếp thổi lửa nhóm lò mà mong xây dựng chỉnh đốn đảng được. Để cứu vãn tình hình kinh tế và chính trị lúc này, chỉ có một cách: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng *************** phải ra đi. Đã đến lúc cần một Tổng Bí thư khác và một Thủ tướng khác”.
    Tuần trước, ông Nhất viết “Sinh nhật *****”, kể rằng, tự nhiên ông quên bẵng ngày 19 tháng 5 là “sinh nhật” ông Hồ Chí Minh. Theo ông thì “Cái sự quên đến một cách tự nhiên vậy. Giản đơn vậy thôi và cũng thường tình đương nhiên vậy thôi”.
    Các điều luật hình sự CSVN dùng để bỏ tù các người bất đồng chính kiến bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các chính phủ tây phương lên án là không tương ứng với thông lệ luật pháp quốc tế,. Nó cũng đi ngược lại với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đặt bút ký cam kết tuân hành. (G.Đ)

    [/FONT]

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166920&zoneid=1

    chẳng phải là việt kiều ********* cali đâu nhá [-X
  6. CongDanTuDo

    CongDanTuDo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2,600 người đòi thả 2 sinh viên Uyên-Kha
    Sunday, May 26, 2013 6:45:33 PM



    Share on print Print Share on email Email



    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI 26-5 (NV) -
    Sau một tuần lễ phát động chiến dịch, đã có hơn 2,600 người ký tên kêu gọi CSVN trả tự do cho hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.


    [​IMG]Cô Nguyễn Phương Uyên dùng máu viết lên vải “Tàu khựa cút khỏi biển Đông”, “ĐCSVN bán nước”. Các tài liệu này bị dùng làm chứng cớ buộc tội “chống nhà nước CHXHCNVN. (Hình: Internet)

    Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN kết án 8 năm tù, 3 năm quản chế. Cô Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, bị kết án 6 năm tù và 3 năm quản chế. Cả hai bị quy chụp cho tội danh “tuyên truyền chống nhà nước...” theo điều 88 Luật Hình Sự CSVN trong một phiên xử ở Long An ngày 16 Tháng Năm.

    Các chứng cớ dùng để kết án họ gồm một số truyền đơn và khẩu hiệu vẽ bằng máu trên vải “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông” và “Đảng CSVN bán nước”. Cả hai bị bắt từ hồi Tháng Mười năm ngoái theo kiểu bị bắt cóc, không qua một thủ tục pháp lý nào như luật lệ của chế độ quy định.
    Khi tin tức về vụ bắt giữ được dư luận biết đến đã trở thành sự phẫn nộ của tất cả những ai quan tâm đến tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

    Đầu tiên, sau khi Nguyễn Phương Uyên bị bắt, các bạn học của cô tại trường đại học Công Nghệ Thực Phẩm Sài Gòn đã gửi thư cầu cứu đến ông ************* Trương Tấn Sang, nhờ ông can thiệp trả tự do cho một cô gái giầu lòng yêu nước.

    “Về việc làm của bạn Nguyễn Phương Uyên, xét cho cùng, tất cả đều phát xuất từ lòng yêu nước của tuổi trẻ”. Bức thư các bạn học của Phương Uyên viết như vậy và ông Trương Tấn Sang lặng thinh.

    Kế đến, ngày 30 Tháng Mười, 2012, tức hai tuần lễ sau khi cô nữ sinh viên bị bắt, có 144 nhân sĩ trí thức trong ngoài nước gửi một bức thư chung tới ông Sang kêu gọi ông can thiệp.

    “Hành động của Phương Uyên biểu tỏ khí phách của tuổi trẻ, cho dù có bị quy kết thế nào, thì trước hết cũng phải thấy rằng cô đã biểu thị một phẩm chất đáng quý, có tác dụng cổ vũ, động viên thanh niên biết sống vì mục đích cao đẹp, yêu nước chống xâm lược, sao lại bắt hành hạ cháu?” Các trí thức nhân sĩ viết trong thư khẩn gửi ông Trương Tấn Sang. Và ông cũng nín thinh.

    Cả hai bị đưa ra tòa và bị cáo buộc tội là thành viên của nhóm “Tuổi Trẻ Yêu Nước” ở ngoại quốc, rải truyền đơn, treo khẩu hiệu chống chế độ, bêu xấu “nước bạn”. Trong những tài liệu dùng để kết án, còn có hình cái hộp đựng truyền đơn bên trong vẽ lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH ngày trước.

    Theo tường thuật của blog Dân Làm Báo, tại phiên xử, Nguyễn Phương Uyên khẳng khái nói “Tôi là sinh viên yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù thì tôi không cam tâm”.

    Còn sinh viên Đinh Nguyên Kha tuyên bố: “Tôi trước sau vẫn chỉ là người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng Cộng Sản, mà chống đảng thì không phải là tội.”

    Sau phiên xử, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ra một bản thông cáo báo chí nói: “Các bản án này phần nào cho thấy một xu hướng đáng lo ngại là các nhà chức trách Việt Nam sử dụng các tội danh trong các luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hoà. Những việc làm này trái với quyền tự do ngôn luận và như vậy cũng trái với các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trọng Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới.”

    Ngày 19 Tháng Năm, các trí thức, nhân sĩ Việt Nam trong ngoài nước ra bản tuyên bố nói rằng: “Thái độ và lời phát biểu của hai thanh niên đó trước tòa biểu thị trí tuệ và khí phách của thế hệ trẻ nặng lòng vì nước, không khuất phục trước cường quyền. Vậy mà bằng cách bắt giữ, xét xử không theo đúng quy định tố tụng hình sự và lợi dụng điều luật mập mờ - điều gọi là “tuyên truyền chống Nhà nước” mà chúng tôi đã đòi xóa bỏ - nhà cầm quyền đã đưa ra một bản án phi đạo lý, trái Hiến pháp, chà đạp quyền con người đối với hai thanh niên yêu nước. Bản án này khiến dư luận xã hội bất bình, toàn thế giới lên án; chỉ làm hài lòng những kẻ có mưu đồ bành trướng xâm hại Việt Nam.”

    Bản danh sách ký tên đòi trả tự do cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên được phổ biến trên nhiều mạng thông tin điện tử để mọi người tham gia bày tỏ ý kiến. (TN)

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166967&zoneid=1

    những bông hoa thời loạn :-bd

    [YOUTUBE]4VcdAmeWSi4[/YOUTUBE]
    [/FONT]
  7. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    hi hi càng thấy anh công rân tư do và nguyên xì gòn ***g lộn kêu ăng ẳng trên này em càng thấy thương lắm, tội nghiệp mấy ảnh quá...chúc cho cách mạng của mấy anh ấy sớm hoàn thành chừng nào hay chừng đó chứ ngồi ăn **** của BU hoài ai mà chịu nổi...
  9. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Spam nốt về em PU
    Tưởng treo, mà được 6 tờ.

    Nhẽ em chỉ một, hai năm
    Treo, có thể, nếu ăn năn thật lòng
    Bọn anh thôi cũng chẳng mong
    Trẻ người non dạ, bẻ cong thế nào ?

    Thôi đành thậm thụt, lao nhao
    Tuy gượng gạo, giữ phong trào thế thôi
    Chờ ngày toà xử, nín hơi
    Nào dám khua mép, múa môi chi nhiều
    Lỡ đâu lại hố thì tiêu
    Nhắc đến lại ức thằng liều Đoàn Vươn
    Bỏ công quyên góp bạc tiền
    Tiền hô hậu ủng ... rước phiền, điên ghê

    Đến em, trông thấy ba que
    Máu thì chả biết máu gì, chắc thua
    Thế mà đâu có nào ngờ
    Một câu “yêu nước” từ bờ môi em
    Thật như cây cọc ló lên
    Giữa dòng chới với bám liền, quá may

    "Tuyệt chiêu" vừa mới chỉ bày
    Không ngờ em đã xài hay quá trời
    Cũng là non dạ trẻ người
    Mà em, thế quái, tin lời bọn anh
    Ngẫm ra cũng có nhẫn tâm
    Nhưng bọn anh sướng, thôi đành nghe em
    ...
    Giờ bọn anh múa em xem
    Cho em làm thánh, làm tiên đền bù

    Ráng đi em, mãn hạn tù
    Cho làm tổng thống , muốn gì nữa không?

    Vậy nên em ráng kiên trung
    Lỡ chống thì chống đến cùng mới ngon
    Ra tù lại rải truyền đơn
    Thêm 6 năm nữa cho ... tròn 12

    Ở nhà mẹ em rất vui
    Mẹ tự hào lắm : con tôi ở tù
    Thấy bọn anh múa tài chưa?
    Tâm đen đâu phải cứ thua dài dài
    Lâu lâu mới được con mồi
    Mủi lòng chi, để lại rồi trắng tay
    Bõ công bàn phím múa may
    Ra sao sự thể mặc bay, mới tài

    Bọn anh đã tính cả rồi
    Đấu tranh là phải có người hy sinh
    Em thì còn có tuổi xanh
    Để hy sinh, chứ bọn anh có gì
    Tuổi xanh đã hưởng hết thì
    Tuổi đen hưởng nốt, tiếc gì hả em...
    ...
    Nào đâu ly cốc nâng lên
    Mừng ta đưa được bé Uyên vào tù
    Mừng cho “thắng lợi” bất ngờ
    Tưởng treo, mà được 6 tờ, ồ yeah !!!
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    mấy con chó rận sủa suốt ngày không thấy chán nhỉ ;)) bằng chứng nào nói VN bán nước??? đúng là đầu to mà óc ngắn quá =)) nếu nói đến bán nước,bán HS cho TQ phải nói đến con chó già chết cách đây hơn chục năm là NVT vì mỹ bán HS cho TQ,để ngư dân ta đến bây giờ mỗi lần ra HS vẫn lo sợ bị TQ bắt.NVT chẳng khác nào con chó đầu đàn được bầy chó con,chó cháu,chó chắt tung hô vạn tuế nhưng bản thân nó vẫn là chó mà thôi =))
    một số bình luận của những nhân vật phe kia về NVT
    tướng cao văn viên đại tướng VNCH
    Henry Alfred Kissinger
    đồng minh với thuộc hạ còn ghét là đủ hiểu độ bựa của NVT rồi
    những câu nói chứng tỏ độ chó của NVT
    chủ còn cho ăn là chó còn cắn càn =))
    nểu chủ bỏ đói chó cũng không giữ nhà nữa ;)) mà chó sẽ đi theo chủ ;))
    Yêu nước đây hả mấy con chó vàng chống cộng,yêu nước mà muốn VN chia cắt mãi mãi,để mất HS vào tay TQ không biết em uyên có coi mấy cái này không hay coi mà vna64 bỏ ngoài tai

Chia sẻ trang này