1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    "Quyền tự do" của cọng hành cho trẻ em

    [​IMG]
  2. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    nếu không có chuyện thống nhất bằng bạo lực do đảng cộng sản chủ chương thì chẳng có những cạnh tượng xấu xa xảy ra. sau khi thống nhất đất nước hơn 30 năm, dưới sự quản lý của đảng cộng sản, sau hơn 60 năm học tập noi gương đạo đức bác hồ, xã hội việt nam ngày nay còn tồi tệ hơn thời phong kiến thực dân khi xưa nên nhìn đấy mà biết xấu hổ. bày đặt mang hình ra minh họa kiểu ngu dốt Mác lê nin. ;))
  3. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    [YOUTUBE]4VcdAmeWSi4[/YOUTUBE]



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [r32)] :-bd
  4. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Phải công nhận mấy bác trên tài thật, nói chuyện được với chó, e thì chả hiểu chúng nói gì
  5. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Mềnh là mềnh yêu cờ dzàng lắm :-*
    [​IMG]
  6. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nga truy tố 6 người Việt ép đồng hương làm nô lệ
    Tuesday, August 27, 2013 3:09:35 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]MOSCOW (NV)Sáu người Việt ở Nga vừa bị truy tố nhiều tội danh, gồm sử dụng lao động nô lệ, lập băng đảng tội phạm, và tiếp tay với di dân bất hợp pháp. Trước đó, cảnh sát khám giác họ điều hành nhiều xưởng may với 1,200 thợ đều là người đồng hương, theo tin của báo Thanh Niên.

    [​IMG]
    Di dân lậu gốc Việt và nhiều nước khác đứng ở khu lều tạm hôm 5 Tháng Tám. Họ bị đưa về đây sau vụ bố ráp tại khu chợ ở ngoại ô Moscow, chờ làm thủ tục trục xuất về nước. (Hình: Vasily Maximov/AFP/Getty Images)

    Hãng thông tấn Itar-Tass trích dẫn lời của Bộ Nội Vụ Nga nói rằng, sáu người này “từng lập một tổ chức sử dụng lao động nô lệ gồm toàn thợ quốc tịch Việt Nam và những người cư trú bất hợp pháp từ các tiểu bang khác.”
    Cảnh sát cho biết các nghi can này mở nhiều xưởng may, trong đó những người thợ làm việc và sống trong “điều kiện tối thiểu, thiếu vệ sinh.” Đồng hương của những nghi can cùng các người ngoại quốc bị họ giữ giấy thông hành, khiến không thể trở về nước hay kiện tụng gì được.
    Những xưởng may này bị phát giác vào hôm 31 Tháng Bảy khi cảnh sát tuần tra khu vực nơi tập trung nhiều di dân ở Moscow, sau khi một cảnh sát viên bị một nhóm người tấn công đến bị thương nặng tại một khu chợ hồi Tháng Sáu.
    1,200 người Việt và 200 người ngoại quốc khác từ Ai Cập, Morocco, Syria, Uzbekistan và Azerbaijan bị bắt, trong vụ bố ráp có sự tham gia của hơn 900 cảnh sát.
    Cảnh sát trả lời phỏng vấn của AFP nói rằng, những công nhân bị phát giác đang may áo quần với thương hiệu giả.
    Một số người Việt bị trục xuất về nước, và hơn 200 người khác bị đưa đến sống trên đảo Severny.
    Hồi Tháng Tám năm ngoái, đài BBC từng phanh phui vụ một xưởng may do người Việt làm chủ dùng công nhân lao động nô lệ. BBC tường thuật rằng trên đất Nga còn có hàng chục xưởng may khác cũng do người Việt làm chủ và mướn toàn công nhân đồng hương. (TP)
    [/FONT]

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=172043&zoneid=1#.Uh4j11rn_cs




    Nô lệ lao động Việt là vấn nạn ở Nga
    Sunday, August 04, 2013 1:46:06 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    MOSCOW, Nga (NV) -
    Nước Nga đang tạm giữ hàng ngàn người Việt nhập cảnh, cư trú và làm việc bất hợp pháp tại đó. Ba tháng vừa qua, cảnh sát Nga đã tổ chức bốn đợt bố ráp, bắt giữ rất nhiều người.

    [​IMG]Ước tính có hàng ngàn hãng may chui và hàng chục ngàn thợ may chui người Việt ở Moscow và các vùng phụ cận. (Hình: Vietinfo.eu)
    Đợt bố ráp mới nhất diễn ra hôm 31 tháng 7, cảnh sát Nga đã khám xét hàng loạt xưởng may và tạm giữ khoảng 1.200 người Việt. Trước nữa, hồi thượng tuần tháng bảy, trong một đợt bố ráp khác, cảnh sát Nga tạm giữ 250 người Việt. Cảnh sát Nga cũng đã từng tổ chức hai đợt bố ráp hồi tháng 5 và tháng 6, tạm giữ 400 người Việt. Phần lớn người Việt bị bắt giữ trong cả bốn đợt bố ráp đều nhập cảnh, cư trú và làm việc bất hợp pháp trong các xưởng may.
    Tại Việt Nam, lừa gạt những người nghèo, đưa họ đến Nga bất hợp pháp, buộc họ làm việc và đối xử với họ như nô lệ là chuyện phổ biến. Ngay lúc này, một số trang web tại Việt Nam vẫn đang đăng các quảng cáo tuyển công nhân sang làm việc tại Nga, với mức lương là 500 đô la một tháng.
    Trả lời RFI, ông Vũ Quốc Dụng, một thành viên của Liên minh Bài trừ nạn nô lệ mới tại Châu Á (thường gọi tắt là CAMSA), cho biết, có thể chia những người Việt đang làm việc tại Nga thành ba dạng: (1) Hoặc được các công ty môi giới tuyển mộ sang làm việc cho các công ty tại Nga. Do nhiều công ty tại Nga phá sản nên họ bị mất việc, họ không về và cư trú bất hợp pháp, đi làm chui để gỡ vốn. (2) Một số sang thăm gia đình rồi ở lại và đi làm chui. (3) Bị lừa đưa sang Nga để làm việc cho các xưởng may chui. Dù ở dạng nào thì đa số vẫn bị chủ nợ lương và còn mắc nợ ở nhà nên rất sợ bị bắt, bị trục xuất.
    Ông Dụng lưu ý là các xưởng may chui vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vì công nhân bị đối xử và phải làm việc như nô lệ (từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày nhưng hiếm khi được trả đủ lương và trả đúng hạn, đây chính là một hình thức buộc công nhân phải nỗ lực làm việc vì sợ không được trả lại đủ tiền). Người ta ước tính có tới vài ngàn xưởng may chui của người Việt ở Nga. Những xưởng may này đang sử dụng vài chục ngàn nhân công, thành ra con số nạn nhân rất lớn.
    Cũng theo ông Dụng thì môi trường sống của người Việt làm công nhân trong các xưởng may chui ở Nga thua xa môi trường sống của các nô lệ da đen ở Hoa Kỳ hồi thế kỷ 19. Họ phải ở ngay trong xưởng hay những ngôi nhà bị bỏ hoang. Mỗi người được chia một chỗ nằm trong một cái giường nhiều tầng đóng bằng gỗ tạp. Đó cũng là “giang sơn” của họ. Rất khó có thể tưởng tượng có những người phải sống, sinh hoạt như vậy trong thế kỷ 21.
    Trên thực tế, CAMSA đã nhiều lần yêu cầu cảnh sát Nga giải cứu những nô lệ người Việt tại các xưởng may chui và phải điều tra về nạn buôn người, vì trường hợp của các nạn nhân này nằm trong định nghĩa về buôn người của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên cảnh sát Nga rất tắc trách. Việc khám xét các xưởng may chui thường chỉ dừng lại ở việc phạt chủ về tội vi phạm luật lao động.
    Ông Dụng e ngại những cuộc bố ráp gần đây của cảnh sát Nga chỉ nhằm lấy điểm cho cuộc tranh cử thị trưởng thành phố Moskva. Ông bảo rằng, khi thông báo về các cuộc bố ráp, cảnh sát Nga không đề cập gì tới những dấu hiệu của nạn buôn người, chỉ nhắc đến cư trú và làm việc bất hợp pháp. Theo ông, ngày nào mà các viên chức Nga chưa gọi đúng tên vấn đề thì ngày đó mọi người còn khó đối phó hữu hiệu với tệ nạn này.
    Cũng cần nói thêm rằng Nga là quốc gia thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu nỗ lực chống buôn người trong lĩnh vực mãi dâm và chống tệ nạn cưỡng bức lao động. Trong phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về nạn buôn người trên thế giới, được công bố hồi giữa tháng 6, Nga nằm trong danh sách các nước “tệ hại nhất”.
    Ông Vũ Quốc Dụng còn cho biết thêm là CAMSA có những bằng chứng cho thấy Đại sứ quán Việt Nam có quan hệ với chủ các xưởng may chui. Ông khuyên người Việt trong nước nên tìm hiểu thật kỹ về các điều kiện tuyển dụng như CAMSA đã nhiều lần khuyến cáo. Còn các nạn nhân nên kể cho họ hàng, bạn bè và hàng xóm về những khổ nhục để họ biết mà tránh. (G.Đ.)

    [/FONT]


    Phụ nữ Việt tố bị lừa sang Nga lao động khổ sai
    Thursday, August 01, 2013 5:33:55 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]VIỆT NAM (NV) - Ðược tiếng đi “lao động xuất khẩu” ở Nga, hàng chục cô gái Huế vượt thoát trở về lại quê nhà đã lên tiếng tố đường dây lừa đảo, biến họ thành những người “lao động khổ sai.”

    Theo báo Dân Trí, hàng chục cô gái Huế vẫn chưa hết hoàn hồn khi kể về đoạn đường “lao động xuất khẩu” trong gần một năm ròng rã tại nước Nga. Một trong những nhân chứng của vụ lừa đảo này là cô Hồ Thị Lành 22 tuổi, cư dân huyện Phú Vang cho biết, đã nộp 2,000 đô hồi tháng 7, 2012 cho ông Lê Gia Giáo, ngụ tại xã Hương Thủy để làm thủ tục sang Nga “lao động xuất khẩu.” Sau đó, cô còn tốn thêm 2 triệu đồng, tương đương 100 đô để mua vé máy bay đi từ Huế đến Hà Nội. Cô được hứa hẹn chỉ cần làm việc “tà tà” mỗi ngày 8 tiếng, sẽ trả hết nợ trong vòng 4 tháng.
    [​IMG]
    Các nạn nhân của đường dây “lao động xuất khẩu” lừa. (Hình: báo Dân Trí)


    Tuy nhiên, cô Lành cho báo Dân Trí biết, thời gian làm việc mỗi ngày của công nhân Việt ở xưởng may Nga là 16 tiếng. Thỉnh thoảng, các cô bị ép “tăng ca,” lên 20 tiếng, hoặc 22 tiếng đồng hồ. Ðáng nói là suốt 12 tháng qua, cho đến đầu tháng 7, 2013, Lành và các đồng nghiệp không nhận được một đồng lương nào.

    Một người khác, trong nhóm của Lành, là Trần Thị Nở 23 tuổi, ngụ tại xã Phú Xuân kể thêm về tình cảnh bi thảm của họ. Cô cho biết, nhiều người vừa ngồi nghỉ mệt giây phút cũng bị phạt tiền. Người nào gân cổ cãi, lập tức bị chủ dùng cây đánh. Cô Ðặng Thị Phương, quê ở xã Phú Xuân nhớ lại:

    “Chúng tôi được đưa đến một tòa nhà ba tầng ở thành phố Kaluga. Xưởng may nằm ở tầng ba. Hai tầng dưới là tiệm buôn bán và quán bar.”

    Hầu hết đều xác nhận rằng tiền lương hàng tháng đã bị trừ hết vào các khoản chi phí, gồm tiền ăn, tiền ở, tiền “bảo kê”... nên không còn được lãnh thêm một đồng xu nào nữa. Coi như, lao động Việt Nam tại đây làm việc không công.

    Ðáng nói là khi năn nỉ chủ cho nghỉ việc để trở về lại quê nhà, nại lý do “không đủ sức khỏe làm việc,” số công nhân nói trên bị buộc phải nộp 30 triệu đồng, tương đương 1,500 đô. Ông Nguyễn Ðức Hách 62 tuổi, ngụ tại xã Phú Vang cho biết, ông vẫn còn một con trai bị kẹt lại ở xưởng may Nga vì không đủ tiền để “chuộc mạng” cùng lúc hai người.

    Mặt khác, báo Công An Sài Gòn dẫn nguồn từ hãng thông tấn Nga và AP cho biết, ít nhất 1,200 người Việt đã bị cảnh sát Nga bắt trong một cuộc bố ráp tại thủ đô Moscow. Hôm 31 tháng 7, họ bị giam trong các lều trại, chuẩn bị lấy dấu tay cho các cuộc điều tra kế tiếp.

    Nguồn tin này còn nói rằng số người dân Việt nói trên đều là di dân “lậu,” sẽ bị trục xuất trở về Việt Nam. (PL)
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]dưới sự quản lý của đảng cộng sản hơn 30 năm hòa bình, vậy mà người dân Việt Nam ngày nay nếu không đi làm nô lệ ngoại bang thì cũng đi làm đĩ khắp năm châu bốn bể. khoác lác kiểu cộng sản là thế này, đi xâm lược = nghĩa vụ quốc tế, đi làm nô lệ ngoại bang = xuất cảng lao động, đi làm đĩ = đi du lịch dã ngoại....vv. thép đã tôi sự nói láo là như thế đấy. :((



    [/FONT]
  7. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Thì sao? Tính về làm cách mạng hoa *** lợn hở? Ngon thì về đi, la liếm mãi CS nó có sứt cọng lông nào đâu?
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]
    Ồ bà già đừng đừng chạy nhé chúng tôi chỉ đánh thuê cho chánh phủ VNCH thôi, tìm và tiêu diệt V+ và bất cứ vật gì động đậy mà rất có thể là V+. Xin lỗi nhà của bà bị tình nghi nuôi V+, đã được CP VNCH mua bảo hiểm rồi xin bà lùi ra để chúng tôi xóa sổ...có gì đại diện CP làm việc với bà, ok! VC?

    Một bữa anh tư xích cồ đang hì hục đẩy xe vô nhà sau một ngày đạp xe đổ mồ hôi liền bị bà xã "mắng":
    "Nè ông xã, nghe mấy ông bà lối xóm nói bữa nay ông nổi tiếng lắm...aida còn bày đặt viết lách, vào mạng, vô net ....bộ ông rảnh quá ha. Cả ngày lụi cụi xe cộ chưa mệt hả, đêm nào cũng thây ông hì hục, lách cách, té ra ông viết bài cho nơi nào để tiếng ông đồn rầm trời đó. Mà này cái máy tính và nét tui sắm cho thằng hai nó học hành, bài vở cho bằng chị bằng em...ông già rồi vô đó giành máy với nó làm chi?"
    Anh Tư ngớ người một lát rồi mỉm cười đáp lại:
    "Ừa thì tui cũng mệt zậy, cả ngày lo mưu sinh kiếm sống nuôi con...nhưng bà xã đâu biết tui vô mạng để làm gì đâu mà quở trách dữ zậy? E hèm thằng hai cũng khoái tui viết bài vở lắm đó nghen, nó đọc mà cứ xuýt xoa nói: ông già tư xích còm coi bộ zậy mà viết hay, viết chuẩn đọc sướng mê lỗ nhỉ"
    -"Thôi đi ông ơi, nghe người ta nói ông giờ nổi tiếng là viết lách chống cái gì đó mà có người họ phát điên phát cáu vì bực, cũng có người vỗ tay phấn khởi...ủa ông tham gia vô chuyện gì mà nghe khó hiểu zậy, hay ông theo người ta làm chuyện xấu...ông coi chừng đó...còn cuộc sống gia đình vợ con ông nữa đó nghen..."
    -"Ừa tui biết rồi bà xã lo gì xa xôi zậy...bà thấy đó tui vốn là người dân lương thiện lo ăn lo làm, hơi sức đâu mà tham gia gì gì đó làm chuyện xấu xa mà bà sợ. Cái tui nghĩ tui viết cũng chính từ cuộc sống xã hội đó bà ơi."
    -"Ông nói nghe sao tui hổng hiểu được...Viết lách bình thường từ cuộc sống sao nhiều người họ biết, họ nhớ tới ông zậy?"
    -"Ừa nhiều khi tui cũng phải cho bà biết tui viết cái gì viết cho ai để bà khỏi lo lắng và thông cảm cho tui mỗi khi tui rãnh vô net nghen."
    Chị Tư thiệt ra cũng chảng lo lắng gì nhiều về anh Tư bởi con người ảnh chân chất, lương thiện và có tính nghĩa hiệp nữa, nhưng cái sự tò mò của người vợ khi nghe tiếng của ông xã và chuyện ông vô mạng net mỗi đêm làm chị cũng sốt ruột cũng muốn biết ảnh viết cái chuyện gì.
    -"Ông nói zậy thì ông cho tui biết đi, biết đâu tui có ý cho ông nữa mà"
    Anh Tư khà khà nheo mắt với bà xã rồi ra vẻ nghiêm túc:
    -"Được rồi tối nay tui với bà cùng vô mạng đẻ coi tui đọc, tui xem, tui nghe, tui viết cái gì nha"
    Cơm nước xong, sau khi thu xếp công việc nhà cửa con cái thì hai vợ chồng anh Tư cùng bật máy tính vô mạng internet. Sau khi nói sơ qua về mạng, web, forum hầm bà lằng cho chị Tư thì anh vô luôn trang mà anh hay gửi bài viết cho chị Tư xem, bảo chị cứ từ từ đọc rồi hiểu. Chị Tư càng đọc càng thấy có vẻ say mê với chuyên mục của ảnh tham gia.
    -"I cha ổng viết văn háy wá mà, đọc lôi cuốn ghê luôn giống như hồi trước ông lén lút viết thư tình gởi cho tui năm nào..."
    -"Ừa dù gì tui cũng giỏi văn mà..nè bà đọc bà thấy tui viết cái gì có ổn không, sợ không?"
    -"Ừ hén mãi lo đọc nên chưa nói với ông là những vấn đề ông viết nó xứng đáng để viết để đọc đó"
    Anh Tư ngạc nhiên bởi vì chị Tư một người dân làm ăn buôn bán bình thường sao lại cảm nhận và tiêu hết mấy bài viết của anh được, có bao giờ chị nói về chuyện như thế đâu.
    Chị Tư tiép lời:
    -"Mấy cái chuyện ông bà ở bển (tức ở hải ngoại) bỏ chạy trối chết qua được đó là phúc rồi với lại ông nhà nước có xử xấu với họ gì đâu, tui thấy mấy cô bác ở ngoải (ngoài phố)ngày xưa có theo ngụy mà giờ vẫn sống buôn bán làm ăn bình thường, con cái học hành thành đạt, làm việc cơ quan công sở, thậm chí vô đảng làm lên lãnh đạo nữa có khác ai gì đâu"
    Anh Tư vui vẻ nhấn tiếp:
    -"Zậy tui viết bà thấy thế nào"
    -"Néu ông là người khác không lo, vô tâm chuyện xã hội thì tui mới nói đằng này ông là người có bãn lĩnh và có học hiểu biết nên tui thấy ông viết cũng trúng lắm văn chương thì cũng khúc chiết, thâm sâu..."
    Vốn dĩ anh chị từng là sinh viên dạo ấy, do hoàn cảnh chiến tranh và hoàn cảnh xã hội nên bỏ dở mộng học thành tài. Anh Tư trầm ngâm:
    -"Bà thấy chưa so với thời trước giải phóng dân mình giờ ra sao, cuộc sống có gì khác trước không?"
    -"Tui thì tui thấy cuộc sống hiện giờ của dân mình cũng chưa phải sung túc dư dả lắm nhưng rõ ràng so với trước là không so sánh được bởi vì hồi đó quyền làm người còn chưa dược nữa huống chi những chuyện khác..."
    Quê anh chị ngày xưa đó ngụy bắt bỏ làng, bỏ thôn xóm để vô khu tập trung người dân trong vòng kẽm gai, súng ống và sự đe dọa hàng ngày của ngụy mà nó gọi là ấp chiến lược.
    -"Tui mấy bữa vô tình lên mạng thì đọc được những trang ở nước ngoài nói lùm xùm ác nhơn về quê hương và còn ca ngợi nuối tiếc ché độ cũ nghe không lọt lỗ tai, nhà nước trước giờ đâu có phân biệt đối xử, thù hận người chế độ cũ mà sao chúng nó ăn không nói có, còn dám phỉ báng cả người dân trong nước u mê nghe theo cộng"
    -"Mấy ông bả đó chạy qua bển nên mất nhiều thứ kể cả danh dự và đạo lý nữa...giờ họ hận CS, hận CM và hận luôn người dân ủng hộ chế độ xây dựng và bảo vệ đất nước..."
    Anh Tư tròn mắt nhìn chị Tư triết lý.
    -"Trời đất quỷ thần ơi, té ra bà cũng lý lẽ cứng cỏi quá, hèn gì tui cứ bị bà bắt giò lái hoài"
    -"Có gì đâu, ở chợ tụi tui cũng có nghe hoài cái chuyện này, có mấy bà còn hoài niệm ngày xưa tỏ vẻ chê bai chế độ hiện giờ này nọ, nói năng không trúng tụi tui cũng chỉnh hoài đó"
    Anh Tư thấy vui trong lòng lắm, té ra bà con không phải ai cũng nghe theo luận điệu ba xàm của bọn xấu mà họ thấy rõ trước mắt sự đi lên hạnh phúc, no đủ của đất nước. Cũng như cuộc đời anh chị đó, lớn lên ở vùng quê lam lũ nghèo khó ở MNVN sống dưới thời loạn lạc chiến tranh xâm lược của Mỹ, nơm nớp lo sợ sự đàn áp của bọn ngụy tay sai. Chién tranh đã chia cắt đất nước, ly tán lòng người, quê hương đầy đầu rơi máu chảy, lửa bom ngút trời, điêu tàn lắm. Với truyền thống ngàn đời chống ngoại xâm, yêu chuộng hòa bình, cần cù lao động người dân luôn hướng về đạo lý dân tộc, chính sách của CM để thống nhất và xây dựng đất nước như hôm nay.
    -"Đó bà thấy đó, ngay cả viêc yêu nước thương nòi không mà một số ông bà ở bển còn chưa làm được, thì thử hỏi những chuyện khác như xây dựng và bảo vệ đất nước này thì họ làm được cái gì? Hận thù sân si đeo bám họ cả 40 năm rồi, NNVN họ không thù oán thì chớ cớ sao kẻ ôm chân xâm lược lại thù hận ngược chiều tréo ngoe cẳng ngỗng. Đất nước hàng năm có cả triệu bà con khác về với quê hương nhưng với sô này họ đã mất hết tổ quốc họ là dân ngoại tộc không phải dòng giống tiên rồng da vàng, máu đỏ..."
    -"Giờ thì tui hiểu thế nào là ông tư xích của tui nổi tiếng là sao rồi, ừ nếu nói về chuyện hòa hợp sum họp đoàn kết dân tộc thì ông cứ viết nhưng cần gọt dũa cho sắc hơn để đâm thủng cái nút bịt tai của họ cho họ thấu hiểu và cảm nhận tình quê hương, nghĩa dân tộc mà về với tổ quốc, tui ủng hộ ông việc viết lách này...nhưng nhớ là giữ gìn sức khỏe đừng thức hôm khuya sớm mà bỏ cuốc xe là tui khổng chịu đâu nha"
    Anh Tư mãn nguyện hạnh phúc trìu mến nhìn vợ yêu rồi ôn tồn:
    -"Tuân lệnh bà xã tui chỉ góp phần vô sự nghiệp chung của đất nước, vì tương lai của dòng giống Việt trong đó có gia đình con cái người thân của mình nữa..." Đến đây anh chợt trầm tư "Nhưng có lẽ tui cũng phải nên viết về nội tình đất nước mình nữa còn lắm chuyện gai góc nóng hổi đang đe dọa tồn vong quê hương, đất nước mình"
    Chị Tư nhíu mày
    -"Thôi ông lo nhiều việc làm chi kham không nổi đâu, coi bộ cái thân còm của ông mà tui sợ..."
    -"Ê bà đừng nói zậy việc đó còn xác thực trước cuộc sống hàng ngày lắm, tui có dự định rồi tui sẽ viết nhưng trong khuôn khổ công dân là nêu, phản biện và đóng góp cho Nhà nước đặng sớm dẹp bớt tệ nạn mà báo chí, đài, TV nói hàng ngày, bà có để ý không?"
    -"Tui chịu đề tài của ông thì ông để ý và ông lo, tui chỉ lo sao cho có cơm ăn, áo mặc, tiền học cho con, tiền này nọ thôi..."
    -"Bà này giỏi làm bộ không biết, đó là tham nhũng, hói lộ, tệ nạn xã hội cướp giật, xì ke ma túy, vô cảm..."
    -"Ừa thì tui ủng hộ ông luôn, đó cũng là việc đáng quan tâm lắm, ngòi bút của ông cũng dễ tiếp cận và thuyết phục mọi người…nhưng nhớ mỗi ngày phải đủ cuóc xe mà tui giao"
    Anh Tu vui vẻ: "Tuân lệnh bà nội tướng của tui"
    Trên đây là câu chuyện giữa hai vợ chồng anh Tư xích về việc viết lách của anh đang gây nhiều trạng thái tích cực đồng thuận của số đông bà con lẫn bực tức của số ít bọn xấu với vấn đề hòa hợp dân tộc, một vấn đề luôn đặt ra bức thiết cho con dân ước Việt để xóa bỏ rào cản hạn tù thành kiến xưa cũ (gần 40 năm) đưa nước nhà tới hồi hạnh phúc, trùng phùng viên mãn. Mời bà con đọc cho vui, vì nghe lỏm và văn chương không hay lắm nên việc ghi chép câu chuyện của tui còn nhạt mong bà con thông cảm. Hi hi!

    Theo http://kbchn.net/news/Binh-Luan/Hinh-anh-CS-qua-he-thong-Tam-Ly-Chien-che-do-Saigon-17845/
  9. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    này đồng chí, ho chi minh cũng la liếm bốn phương trời mười phương đất bao nhiêu năm thì cái đảng ăn cắp kia mới cướp được chính quyền? dám lên tiếng chống lại mọi bất công trong xã hội mới sứng đáng làm người, xã hội mới tiến bộ được, còn không thì làm chó ngoan cho bọn chủ nó khen đi [-(
  10. mabbmabu

    mabbmabu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    129
    Hờ hờ bi chừ phóng viên nhăn răng bị chủ đạp xuống làm oshin phỏng, cơ mà sao lại lấy cái thuật ngữ oshin ở Nhựt Bổn xa xôi làm ji, dùng "consennhandan" hay "thangonhandan" cho nó thuần Việt.

Chia sẻ trang này