1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng bạn vừa cưới vợ, thấy hai vợ chồng cãi nhau suốt, nhìn mà hãi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi www.raotin.vn, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    em chán nản vì cuộc sống vợ chồng quá, cãi nhau thì là điều bt, nhưng sỉ nhục nhau thì là điều ko thể chấp nhận được. Theo các bác thì việc cãi nhau thì người chồng nóng giận văng tục như kiểu Đ M thì có đc ko hả các bác, Em hỏi chân thành đấy. Còn người vợ mà cũng thế thì sao> có bác nào đó trả lời cho em ko nhỉ? Bọn em sắp chia tay nhau rồi
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Được hay ko là ở phía người bên kia.
    Đầy nhà vợ chồng chửi nhau suốt ngày, văng tục từa lưa, nhưng họ chửi nhau xong là hết khúc mắc trong lòng, tối cái giường lại oằn mình ra chống đỡ những xung đột.
    Mồm họ suốt ngày "chồng/vợ con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm" với lại "tao li dị cho nó rảnh nợ" nhưng chả bao giờ thấy họ ly dị cả. Tối nào cũng vào ngủ với nhau.
  3. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến cuả bác Bluetea. Ngay cạnh nhà mình cũng có cặp vợ chồng trẻ, họ đều thất nghiệp cả, đánh nhau suốt ngày, mày tao tý tớ, chửi nhau như cơm bữa, vợ đánh chồng, chồng đánh vợ tùm lum tùm la hểt lên... vậy mà có bỏ nhau bao giờ đâu. Có một đứa con rồi, giờ lại chuẩn bị tòi đứa nữa đó, cãi nhau xong họ lại tình cảm lắm, vợ chồng con cái lại trở nhau đi chơi.
    Vậy mà vợ chồng mình......Chồng làm dầu khí, vợ làm giáo viên dạy văn THPT, ko cái nhau văng tục chửi bậy bao giờ, ko to tiếng bao giờ, ai cũng nghĩ vợ chồng mình đẹp đôi và rất hạnh phúc nhưng trên thực tế thì.......quan điểm về cuộc sống của vợ chồng mình khác nhau quá, vợ mình nói cô ấy không chịu được môi khi cô ấy làm gì sai và mình nhắc nhở. Cô ấy nói " Em biết là em sai, nhưng sai hay đúng là việc của em, em không muốn ai nhắc nhở, trước đây ở với mẹ cũng vậy, e quen cuộc sống tự do, em làm gì là việc của em, ko ai được nói cả....đồng nghiệp cũng vậy ". và chỉ vì từ những điều đó mà cô ấy cương quyết đòi ly hôn. Cô ấy còn nói thêm " Em là một người phụ nữ hiền lành nhưng không cam chịu, em là một người phụ nữ hiện đại ". Giờ tụi mình đã nộp đơn ly hôn rồi, chác tuần tới toà sẽ gọi ra xử là xong. Đúng thật, hôn nhân là một ván bài.........
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    tranquynhat ơi, bạn có cảm thấy mệt mỏi vì việc gia đình ko? thực sự có một cái gì đó nó giống nhau từ các gia đình là trí thức thì tỷ lệ đổ vỡ có khi cao hơn là bt. Việc cãi nhau là bt, nhưng việc mà rủa và coi chồng ko ra gì! nhắc nhở ko nghe. Toàn làm theo ý mình mà ko bàn với chồng. Chungs em đã có một thời gian ly thân rồi, nhưng em thương con em quá và em đã quay trở lại và cho nhau thêm 1 cơ hội nữa. Lần này cãi nhau còn nhiều hơn. và có nhiều lý do nữa. Bố mẹ chồng lên chơi với chau nội, cô ta cứ dửng dưng như ko? bố mẹ em có mỗi mình em nên rất buồn. Em buồn mà chẳng biết khuyên giải vợ thế nào! Nên lần này em cũng nghĩ chúng em sẽ giải thoát cho nhau là hợp lý nhất! chỉ thương con bé nhà em!
  5. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với quan điểm cuả bạn your-friend-xy. Là vợ chồng với nhau, có thể thời gian đầu chung sống, do hai người chưa thực sự hiểu nhau nên có thể tranh luận, cãi cọ. Nhưng mình nghĩ, tranh luận ở đây là để cả hai hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn và để rồi cùng nhau xây dựng cs gia đình hp hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng mình ko hiểu đc vợ của bạn thế nào mà sao lại chửi rủa bạn, cô ấy làm nghề gì mà lại như vậy ? vợ chồng mình chưa bao giờ chửi nhau như vậy, chỉ là tranh luận thôi chứ ko bao giờ cãi nhau to tiếng rồi văng tục chửi bậy cả. Vợ bạn như vậy thì quá quá rồi.
    Trước đây mình cũng đã từng suy nghi, hay là mình cố gắng nhũn nhừng và chịu đựng, rồi sinh lấy một đứa con, hy vọng rằng có con rồi cô ấy sẽ thay đổi, nhưng càng ngày càng ko thể chịu đựng đc, rồi mọi người lại khuyên mình nên dừng lại, chứ để có con rồi thì sự việc còn tồi tệ hơn nữa, ko những mình khổ mà còn con mình nữa, tôi thì thường đi làm xa.
    Vợ tôi giống vợ ông ở chỗ, làm chuyện lớn nhưng ko thèm bàn bạc gì với chồng. Trc khi tôi đi làm để cho cô ấy mấy trăm triệu ở nhà, cô ấy tự ý đi mua một mảnh đất mà ko thèm bàn bạc gì với tôi cả, thậm chí chủ đất hỏi cô ấy là " em có chồng chưa thì cô ấy nói" em chưa có chồng "
    Trước mặt bà nội, mẹ, cô và em gái của cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng : theo quan điểm của em là người vợ có quyền quyết định mọi việc trong gia đình, vợ cho chồng ăn gì thì chồng đc ăn cái đó, vợ giữ đc nhà cửa sạch thì chồng hưởng mà nhà bẩn thì chồng cũng phải chấp nhận, vợ làm gì sai là việc của vợ, chồng ko đc nhắc nhở hay nói gì cả.
    Tôi ko hiểu nội vợ minh nữa. Cho đến giờ này, khi biết vợ chồng tôi xảy ra chuyện bạn bè và người thân mới dám nói: ko hiểu sao tôi lại lấy một người vợ như vậy, khi họ nói chuyện với cô ấy ngay từ lần đầu tiên đã cảm nhận cố ấy ko bình thường, rồi thậm chí họ còn nói hình như cô ấy có điều gì bất ổn về thần kinh. Ai cũng nói vậy. Thôi thì giờ biết trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình thôi ông ah, coi như đây là số phận, mình đã chọn sai người về làm vợ rồi thì giờ mình phải lựa chọn lại một lần nữa, lần này mình phải kỹ càng và cẩn thận hơn.
    Tôi may mắn hơn ông là tôi chưa có cháu nào, thực ra lẽ ra la cũng có rồi đó, nhưng do cô ấy bị té xe nên phải bỏ đi, âu cũng là cái số do ông trời sắp đặt.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em buồn khi đọc tới câu này
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình không những buồn mà còn thấy đau đớn và dường như bị xỉ nhục khi người khác nhận xét về vợ mình như vậy đó. Nhung nói thật nhiều lúc cô ấy nói nắng buồn cưới lắm, ko hiểu cô ấy có thực sự hiểu những gì cô ấy nói không nữa. Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
  8. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    thôi xong rồi thì xong luôn, nhắc lại chuyện cũ làm gì! kệ đi ông ơi
  9. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Nghe thì cứ như là phải chửi nhau đánh nhau thì mới hạnh phúc và không ly hôn ấy nhỉ >:P

    Những cặp như vậy người ta gọi là vợ chồng phường chèo, nghĩa là toàn làm trò cho thiên hạ xem [r23)]
  10. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng đồng ý với bạn này. Nói chung vc cố gắng tôn trọng nhau như bạn quý thì mới bền được. Sức chịu đựng của môĩ người khác nhau. Với tớ, xúc phạm = lời nói thôi là cũng sẽ có vấn đề.

    Bạn tớ, con một ông làm ngoại giao của chính phủ mình, chửi vợ nó như y kiểu Chí phèo. Người ngoài nghe còn rùng cả mình. Thế nhưng bên ngoài, ít người biết và hiểu.

Chia sẻ trang này