1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Hoang dã Châu Phi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VULANN, 30/03/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ấy bác trách oan em quá. Bác không biết em nhọc công rình mò để chộp cái "ấy" của các cậu í như thế nào đâu. Vốn là gái Himba cởi trần, zai thì mặc váy (nhưng không cậu nào mặc sịp hay quần đùi đâu- Em đã hỏi trực tiếp, phỏng vấn trực tiếp để xác minh thông tin này). Khổ nỗi váy của các zai bao gồm 2 mảnh, mảnh đằng sau thì chỉ là miếng vải vuông hoặc hình chữ nhật quấn quanh bụng che đủ nửa vòng người, miếng đằng trước thì xếp lại giống như cái váy xếp hoặc nói nhanh giống như cái quạt nan, cũng chỉ che đủ nửa đằng trước.

    Ngày nào phải đi dạy trẻ con thì thôi, hoặc mệt thì thôi, chứ ngày nào mà rảnh là kiểu gì em cũng ra ngồi trước cửa siêu thị OK ở trung tâm Opuwo, vờ vịt ngồi nghịch máy ảnh, nhưng thực ra là máy luôn để chế độ ON, lia quanh để chộp giây phút sơ hở của các zai, xem cuuu các zai có đúng là quấn vài vòng quanh thắt lưng không. Nhưng thất bại bác ah!!! Chả hiểu cái váy mini zuyp 2 mảnh của các zai thế nào mà gió thổi kiểu gì thì thổi, chẳng bao giờ tung lên giống váy đàn bà, thế mới lạ. Em phải tiếc mà thừa nhận rằng em vẫn chưa biết cuuu các zai có giống bình sữa các cô hay không ;).

    Dù sao cũng tặng các bạn một sơ ri ảnh của các zai Himba mặc váy 2 mảnh (Ảnh chụp chộm nên hơi méo mó chút)


    [​IMG]




    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]




    Ngồi thổi phồng mồm trợn má để váy zai này tốc lên xem cái của quý thế nào mà cái váy cứ gọi là cứng đơ, chả lay động tí nào.

    [​IMG]



    Cả lúc zai ngồi xuống, em cũng không được tí nem tí chả nào hết. Chán!!!

    [​IMG]
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hí hí có mỗi nhìn ko mà cũng khổ sở thế, thôi về đi ở nhà tha hồ mà động chạm sờ mó thoải mái chứ ko phải vất vả thế đâu [r23)]

    Mà lại sắp thêm một kì ĐH thiếu vắng kưng rồi, năm nay a và thằng Hiền sẽ lên song ca bài "gudbye my lover" để tưởng nhớ tới kưng nhá[r24)]
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Đọc bài bác viết làm tớ nhớ tới thằng bạn dân Ethiopia. Nó kể tớ là lúc nó sống tại Sudan thì thấy nhiều thằng hay mặc váy ngắn. Về sau nó biết là mấy thằng ấy là đĩ đực.

    Nó còn kể thêm là vùng nó ở thì có tục lệ là muốn lấy vợ thì hay qua vùng khác bắt cóc 1 thằng, cắt chim nó rồi đem về cho vợ tương lai xem (để chứng tỏ là "chiến sĩ"). Có thể vì vậy mà bác chưa thấy được =))
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bố khỉ, không khéo thằng bạn Ethiopia của tphat2009 cũng đang tìm thằng để cắt chim thì bỏ mịa=)). Không biết bạn tphat2009 có bị làm sao ko?=))
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hic hic anh ơi, nhiều khi em cũng tự hỏi và cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Zai bên này theo như đỉa, chả dám sờ tay sờ chân thằng nào, thế mà ngày nào cũng vác máy ảnh ra cửa siêu thị rình mấy thằng Himba tốc váy để chộp ảnh quý. Thói đời đôi khi cứ ngang ngược như thế đấy.

    Ở nhà mát mẻ, thích iaa, thích đaiii lúc nào cũng được. Kể cả thời gian sống rúc rích trong phố cổ Tràng Tiền, hơi vất tí nhưng vẫn tự do nhu cầu thiết yếu lúc nào cũng được đáp ứng. Ấy vậy mà lại bỏ nhà bỏ cửa sang cái chốn này. Okavango Delta ngập tràn, sông suối khắp Maun, khắp Botswana đầy ự, nước từ thượng nguồn bên tận Angola đổ về cuốn phăng đi cả cầu cả đường. Ấy vậy mà nước sinh hoạt, nước tiêu dùng lại bị cắt hàng ngày. Cái thằng canh cần cắt nước cũng bất thường, hôm nào nó ngủ dậy sớm thì nó cho nước sớm, hôm nào nó ngủ dậy muộn thì cứ gọi là khối đứa đi làm mồm thối không đánh răng. Cái bọn dân bên này chả thông minh giống dân nhà mình tí nào, chả thèm có lấy cái bình hay bể chứa gì hết, may chăng có được vài cái thùng bé bằng cái thùng sơn Nippon để đựng nước.

    Từ ngày sang Botswana, iaa đaiii bất thường. Lúc nào có nước thì được đi iaaa đi đaiiii. Lúc nào mất nước thì may chăng cả ngày đaiiii được 2 lần, đaiiii thêm nửa thì nhà khai inh khai ỏi (Cả nhà có 4 con vịt trời). Muốn đaiiii nhiều thì chờ đến khi nắng tắt, màn đêm buông xuống, rồi chui ra bụi cây mà đaiii. Ban ngày vẫn có mấy thằng đàn ông Đướng Đài, chứ đàn bà khổ nỗi do cấu tạo thiên nhiên ban tặng, mất nhiều thời gian tụt xuống kéo lên, nên ít khi thấy đàn bà Đướng Đài ban ngày.

    Đaiiii khổ sở là vậy, ấy nói đến từ iaaa thì ôi chao... nó trở thành một thú vui xa xỉ bên này. Không có nước, nhà có 4 con đàn bà, con nào cũng muốn đi iaaa hàng ngày thì có mà nhà trở thành cái chuồng ủ phân....

    Chu choa...thế mới biết Châu Phi hoang dã... Welcome welcome to Africa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    V.L văn hay chữ tốt tới cả daiiii ia nghe cũng hay mặc dù mùi thì đã bốc từ Africa tới VN [r32)]
    Đọc xong đoạn này có lẽ đêm hay xếp hàng anh tơ nét làm cặp vé để qua đó vi hành cái nhở :P
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    http://www.go-girl.com/what-is-gogirl.asp

    http://en.wikipedia.org/wiki/Female_urination_device

    [​IMG]

    Trời ơi, thứ này có bao nhiêu năm nay rồi mà bác không mua ???

    Khi có rồi thì không ai dám nói đaiii không qua ngọn cỏ nữa !:))
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Điêu, hồi í phải tập mãi để có phản ứng vào 1 giờ nhất định trên cty mà lị ;))

    Các bạn chuẩn bị ngắm lúa đây, cuuu Chinhs cũng bon chen mọc cánh ra đấy.
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6

    Cái nàng ốc này, cứ dìm hàng người ta là dư lào thế?!? Những ngày tháng ấy người ta luyện công để đỡ vất vả đêm hôm thôi. Chứ nhu cầu thích lúc nào thì vẫn được đáp ứng lúc đó mà, chẳng như bên này, chật vật lắm nàng ah.

    Nói đến những ngày tháng ấy lại nhớ nàng lắm í, hầu như ngày nào cũng vật vờ cafe trưa ở Tonkin, trà đá đêm Lý Thái Tổ. Tự dưng nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi chính mình, mình được lựa chọn, được quyết định, vậy mà sao chân toàn dấn vào những con đường xa tít tắp, xa gia đình, xa bè bạn. Đôi khi tự hỏi liệu ngày về có còn như cũ... Bạn bè cấp 1 mất tích. Bạn bè cấp 2 hiếm khi gặp. Bạn bè cấp 3 may mắn năm nào ăn Tết ở Việt Nam thì gặp, năm nào lang thang thì cũng tích thành hàng mấy năm mới gặp. Bạn bè ĐH có khi may thì vài tháng gặp một lần. Ai cũng trách, đứa nào thân thì chửi...

    Hạnh phúc giờ với mình thật giản đơn. Ngày hôm qua là một ngày hạnh phúc, đến nhà đứa bạn chơi, nhà tụi da trắng có khác, nước tràn trề, được thể đi iaaa luôn cho 2 lần trong một buổi chiều. Không hiểu hôm qua thằng canh cần nước có gì vui hay nó mải chơi cuối tuần quên gạt cần cắt nước, đêm qua nước có cả đêm, sáng ngủ dậy sớm vẫn có nước, sung sướng quá iaaa thêm cho lần nữa trước khi đi làm.

    Thế mới thấm câu nói của ông anh trai 2 năm về trước, "Em ơi, sao cứ đi đâu xa làm gì, tìm gì trốn xa lạ ấy. Hạnh phúc đơn giản đôi khi chỉ là hàng ngày iaa đaai xuôn xẻ". Lúc ấy mình bật cười, giờ nghĩ lại vẫn cười, thấy đúng thật.

    "HẠNH PHÚC ĐÔI KHI CHỈ LÀ ĐƯỢC IAA ĐƯỢC ĐAAI BÌNH THƯỜNG MỖI NGÀY".
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Các cụ nói chẳng sai tẹo nào, "Lạnh như Tiền". Cứ lúc nào dính đến cơm áo gạo tiền là con người trở nên lạnh lùng, khô khan.

    Gần 2 tháng sống ở Maun - Botswana, lúc gục mặt vào bàn phím máy tính ấn ấn dí dí những con số cho cái báo cáo tài chính cho nhà hàng. Lúc phơi mặt ngoài đường vù vù con Boxer 125cc made in India, chạy long xòng xọc từ Mack Air, AnK, RAC, Delta Water, New Mall, Old Mall...khắp ngóc ngách. Con Boxer đâu phải dành cho đường cát, ghét nhất đoạn phải đi Delta Water, đường thì cát, lại được 1 con chó dở hơi lúc nào nghe tiếng xe mình là lại sủa ăng ẳng. Chó ở Botswana hay châu Phi nói chung không quen với tiếng xe máy, mà được cái toàn chó ngu hay sao í, nhìn thấy xe máy lần đầu sủa còn châm chước được. Cái con chó gần Delta Water hầu như ngày nào cũng nhìn thấy mình cưỡi xe máy, lần nào cũng sủa. Xe máy đối với chúng nó kiểu như một sinh vật lạ trên sao hoả í, mà được cái ngu nên chúng nó mãi chẳng phân tích được cái sinh vật lạ ấy là cái gì, nên cứ sủa hoài sủa mãi.

    Gần 2 tháng vật lộn, chuyển nhà 4 lần, thấy đời mình hình như chẳng bao giờ bình yên, đến cả khi ở một chỗ mong làm yên ổn kiếm chút tiền lên đường đi tiếp, ấy vậy mà cứ ở nhà nào ấm mông, ấm người, quen phòng, quen bếp được vài bữa lại phải chuyển. Ở Việt Nam cũng chuyển. Ở nước ngoài cũng chuyển. Đi bụi chuyển đã đành. Dừng đi bụi vẫn cứ chuyển. Cái sự chuyển như đã được dính vào từ khi tôi sinh ra. Ngày bé chuyển từ nhà mình đến nhà bác ở như đứa tị nạn, Mẹ đi làm từ sáng tờ mờ đến tối mịt mới về đón. Rồi có lúc như định cư ở nhà hàng xóm, bác Lý Nguyên, đến nỗi mọi người tưởng mình con gái nhà ấy. Rồi khi lớn lên chút nữa lại chuyển từ nhà mình sang nhà bà ở. Lại nhớ bà ngoại móm mém, thói quen đêm nào trước khi đi ngủ cũng tắt hết đèn điện, thắp đèn dầu, mở tủ lấy bánh kẹo ra ăn no nê rồi lạch bạch về giường, vỗ chân phành phạch, rồi ngủ ngon lành...Bà ngoại xa quá rồi...!!!!!

    Hôm qua được ít tiền dư dả, đang vui thì đứt dây đàn, bọn ******** Labour Dept doạ dẫm. Chán đời. Lại quay về với điếu thuốc lá.

    Sáng ngủ dậy đã bị Vlad gọi điện giục inh ỏi đến nhà hàng tổng kết số má tài chính cho cái thằng chủ Paul, mắt nhắm mắt mở phi hộc tốc con Boxer đến. Mặt vùi vào máy tính, cóp cóp nhặt nhặt số liệu. Xong xuôi, chán, tự nhiên thấy mình như già, khô, cạn cảm xúc vì đồng tiền...

    Có lẽ đến lúc lên đường...Zambia, Zimbabwe, Mozambique đang vẫy gọi, chặng đường còn xa, chẳng hiểu đồng tiền ít ỏi vừa kiếm được sẽ giúp tôi trụ bao lâu trên đường?!? Con đường đến bắc Phi còn xa mờ tít tắp, còn bao nhiêu gian nan phía trước, qua bao nhiêu đất nước, chọn đường nào để quay về châu Âu? qua dải đông Phi hay qua dải tây Phi??? Tất cả đều mù mịt phía trước.

    Protect me, keep me safe, give me luck and joy! Thank you!

Chia sẻ trang này