1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Hoang dã Châu Phi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VULANN, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    http://www.cnn.com/2011/10/15/world/africa/zimbabwe-sperm/index.html?hpt=hp_t2

    Mấy bác trai nào muốn du lịch châu phi thì đọc link trên nhé

    Ba chị đàn bà tuổi chừng 25 đã hấp diêm 17 thanh niên trong thời gian 2010-2011
  2. investip12

    investip12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất thôi
  3. tung8via

    tung8via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    có ghé qua libya xem hộ mình ông bạn vàng Gaddafi giờ đang ở đâu.cho gửi lời hỏi thăm nhé.nếu libya ko chiến sự.bạn lên ghé qua.cuộc sống văn hoá du lịch rất đáng để mình tìm hiểu
  4. tung8via

    tung8via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
    gửi bạn vài tấm ảnh ở libya mà mình đã đến
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG][/IMG][/IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Đã ngót 3 tháng lang thang Botswana rồi, trong đó hơn 2 tháng làm việc cật lực đủ mọi thứ, kiếm thêm thắt được chút ít cho chuyến đi. Giờ vẫn ngồi ở office gõ vài dòng, đầu giờ chiều lên đường đến Francistown. Ba lô hình như nặng hơn hay tại lâu rồi không vác. Lại thêm một thùng làm lạnh to tướng đựng đầy đá và liều vaccine cuối cùng.

    Ngày 10/11 visa Botswana hết hạn, sẽ lên đường qua biên giới sang Zimbabwe, nuôi hy vọng trở thành tỷ phú tiền Zim.

    Ngày làm người giàu sắp tới rồi. Hãy đợi đấy!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Từ giờ đến lúc lên đến đó còn lâu, đường còn xa, hành trình còn dài. Cần nhiều hỗ trợ tài chính nữa. Mà ông bạn vàng tỏi rồi nhỉ, chia vui hay chia buồn đây?!?
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    May mắn em nhé, phải cẩn thận hơn nữa chứ đừng để mọi người ở nhà lo thêm. Hết vụ chó má, lại vụ oánh nhau với tây đen(tây đen nó đánh)...Hôm trên đại hội lúc em gọi về cả nhà anh ở đó nhưng ko nc với em đc nhưng vẫn cập nhật thường xuyên tình hình của em đấy. Em cố gắng thu xếp về sớm tham gia BTC đại hội box sang năm kỉ niệm 10 năm F_233 nhé:)), cả nhà chào đón em chở về đấy.[r2)]
  7. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    THớt này hấp dẫn quá.CHủ thớt phọt thêm đi ...đang ngóng dài cổ rồi ..
  8. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ topic vì em đã từng đặt một câu hỏi thừa là khi nào chị về :D.

    Cơ mà vừa update tình hình chuyến đi của chị, vừa rạo rực cứ như là bản thân được enjoy thế vậy...sướng chả biết để đâu cho hết :))

    Chúc chị và chuyến đi cứ thế, cứ thế ...^^
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Giờ mới có internet mà update hành trình.

    Lúc trước kể đến đâu rồi nhỉ??? À, ở Botswana 3 tháng, hàng ngày khổ sở chuyện nước non, suốt ngày bị mất nước, đi iiiii không xong, đi đaiiiií không yên. Rồi may mắn được mời đi ngủ trong rừng bị voi rình mò ngoài lều sợ quá đêm hôm sau phải mang bô vào lều để đêm đi ái, không dám mò ra ngoài (chuyện thật 100%).

    Rồi sau đó là chuỗi ngày thảm hại nặng nề: Bị Phòng Lao Động và Xuất Nhập Cảnh doạ dẫm bỏ tù (thoát nạn nhờ sếp xoa tay bóp chân cho họ).
    Tiếp theo là nạn bị chó cắn, nhục như con ùng ục đi lục cả thành phố Maun không kiếm ra thuốc phòng chó dại, khổ sở xin xỏ van nài suốt dòng 28 ngày để có đủ 5 mũi tiêm. Rồi đến việc bị con da đen khổng lồ lấy thịt đè người, nó đè mình xuống sàn nhà chân dẵm vào cốc thuỷ tinh rách tan nát, khâu 3 mũi, tập tễnh 2 tuần mới cắt chỉ.
    Rồi cái nạn nữa là bị chó (hay người cũng không biết, nhưng hận cực kỳ) cắn rách yên xe máy tanh bành, sếp bảo đền 900pula, đếch có, bị trừ hết vào lương, mà lão trừ cả tiền vac xin mấy trăm $ vào tiền lương nữa. => Đúng là chó cắn áo rách.
    Quay trở lại vac xin phòng chó dại, mũi tiêm thứ 5 trùng đúng vào ngày hết hạn visa, ngày 10/11. Thế là khăn gói quả mướp 20kg lên đường cùng với một hộp xốp giữ lạnh. Vì vac xin phải giữ ở nhiệt độ từ 2-8 độ, mà cái trời Botswana tháng 11 nóng như đổ lửa, 41- 42 độ là chuyện thường. Bình thường nhìn đã như hề, người thì vừa thấp vừa bé kẹp giữa cái ba lô to tướng đằng sau và một cái ba lô mini đằng trước. Lần này nhìn lại càng hề đem theo một thùng xốp làm lạnh giữ vac xin.

    Sáng sớm 10/11 ngủ dậy, đặt máy ảnh ở chế độ quay phim, tự thao tác các kiểu tiêm chích chính mình liều phòng chó dại cuối cùng. Xong, vác ba lô hùng dũng lên đường qua biên giới Botswana- Zimbabwe, trong lòng háo hức, hừng hực khí thế chuẩn bị thành tỷ tỷ phú.


    Sang Zim, khác hẳn, người lao động chăm chỉ hơn, rau quả bán đấy đường, cây cối xanh tươi hơn cái nước dở sa mạc Botswana chết tiệt.

    Rình mò suốt để mua mấy tờ nhièu nhiều số 0. Thế là trở thành tỷ tỷ phú rồi. Giờ vẫn còn bọc tiền to tướng trong ba lô, sẽ đem về làm quà cho gia đình bạn bè, để nhiều người được thoả ước mơ triệu phú tỷ phú Đô la (Zimbabwe :) )

    Lang thang dãy núi phía đông, giống như vùng Table Mountain của Australia, đồi núi trùng điệp, khí hậu mát ruột mát gan. Ở một thung lũng 1 tuần, luyện công, viết bài.

    Về Harare chán chết, thủ đô như cái bô. Da trắng ra da trắng, da đen ra da đen. Nhà lão To nhất nước đúng là to nhất nước, lính canh đầy quanh nhà trải từ phố nọ sang phố kia.

    Chán thủ đô cái bô, em ngược lên phía bắc đến thác nước Victoria Falls, một trong 3 thác nước lớn nhất thế giới. Zai theo như đỉa, nói ngọt như mật thối. Ở nhờ nhà một gia đình người hàn, ăn kim chi, nấu 1 nồi thịt gà thì bị vợ chồng nhà đó ăn hết, 2 ngày hôm nay ăn cơm không với kim chi. Cái con giúp việc giặt tranh quần áo của mình rồi charge mình 3$, tổ tiên sư bố nhà nó.

    Thôi, đi câu ở Zambezi river đây, hy vọng bắt được ít cá cải thiện bữa tối.
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác đã tới đâu rồi bác. Lâu rồi không thấy bài mới. Mọi chuyện đều êm đẹp chứ ?

Chia sẻ trang này