1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirtbike and Friends: Cung đường huyền thoại Xuân Nha và QL 6 cũ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LastWalkman, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TamNong

    TamNong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tuyệt
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Lãng đãng quá nhỉ ? Sắp tới các bạn Dirt bike có đi đâu nữa không, cho e bám càng với [r2)]
  3. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    WInđy ở nhà vần con triumph dạo phố đê, đú làm gì, hả?
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Cuối tuần này em chạy chút Hà giang, tìm lại cung đường đã mất. He he... Bác nào vui thì đú cùng nhé. Có 2 xe rồi. Đi cùng thì PM, không post vào topic này nhoé.
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Chút le lói nắng chiều đã tắt sau màn sương dày đặc. Anh em vội vã guồng những km cuối cùng tìm về nơi ánh sáng thị thành. Mộc châu đêm ấy mưa rơi


  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Sáng trên đèo Hua tạt

    Chúng tôi thức giấc khi những giọt sương ban mai vẫn còn đọng trên những búp chè xanh biếc. Sáng sớm Châu Mộc u ám, chút không khí cuối xuân dường như không đủ xua tan những đợt gió buốt miền sơn cước. Hôm nay hứa hẹn sẽ lại là một ngày vất vả, một ngày vất vả tuyệt vời!

    Sau chầu cà phê sáng, chúng tôi tiếp tục đi xuyên qua T.T Nông trường hướng về đèo Hua tạt, một con đèo nằm trên quốc lộ 6 cũ giờ đây gần như bỏ hoang, thi thoảng lắm mới gặp vài người qua lại nhưng chủ yếu vẫn là dân bản xứ sống trong khu vực này. Ba con ngựa sắt vẫn lướt đi với tốc độ vừa phải, đủ để kẻ khác cảm nhận được sự uể oải của những người ngồi trên yên chúng. Bỗng chiếc xe đầu đi chậm dần rồi dừng hẳn, hai xe sau cũng nối đuôi tấp vào lề đường.

    - Trời lạnh quá, buốt hết cả cu lại rồi anh ạ - Tieuyenthanh, cậu trai trẻ nhất bước xuống xe nói với về người bạn ngồi trên chiếc serow trắng phía sau – Dừng lại nghỉ tí đã rồi đi anh ạ, em đi hết nổi rồi.

    Gạt chân chống xe, vừa gật đầu trả lời cậu em vừa nhìn xuống đôi bàn tay đi găng kín mít nhưng chắc vẫn tím dại đi của mình, tôi gật đầu: Uh, anh cũng lạnh quá. Giờ mà có đống lửa ở đây thì tuyệt nhỉ.

    - Cách đây mấy cây số em có thấy có đội làm đường đang đốt lửa sưởi ấm đấy, hay mình quay lại đó đi anh?

    Thôi, xa lắm – Tôi ngoác miệng nửa đùa: Hay anh em mình cởi găng ra đái vào cho nó ấm. Cái cần cứng thì nó đ.éo cứng!

    Ba anh em nhìn nhau cười xòa. Bỗng từ phía sau, cái giọng miền trung nặng trịch của Sancasan: Hai ông bẩn bỏ mẹn đi được! Hay là sờ vào bô cho hắn ấm, sờ vào chộ bảo vệ ấy, không bỏng đâu.

    Hai chúng tôi cùng quay lại nhìn Sancasan, thầm trầm trồ cho một ý tưởng tuyệt vời của anh. Giá mà chúng tôi nghĩ ra sớm hơn cho những chuyến đi trong mùa đông lạnh nhỉ?
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Những con đường nhựa lùi dần phía sau, nhường chỗ cho những nhão nhoét bùn đất như này

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bùn cuốn tung sau từng vết xe qua
  8. livesmile

    livesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    khà khà... vịt nam cái này gọi là Lux bike chứ dirt sao nổi ! toàn 2,3 nghìn mỹ mà
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]


    Những con đường hoang vắng...

    [​IMG]

    lầy lội...

    [​IMG]

    và tất nhiên, bẩn thỉu kinh hoàng
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đường thì vậy, còn cảnh thì có gì đặc sắc không anh

Chia sẻ trang này