1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Kô hiểu bà này có chồng chưa mà toàn phán như thánh =))=))=))
  2. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    uh tớ công nhận, tớ đã nói đến chuyện bạn ấy tốt hay ko tốt đâu mà phán là tớ ko quan trọng tốt hay xấu nhỉ nhỉ nhỉ?!
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Từng có một thầy mở lớp dạy tán giai.
    ở đây: http://ttvnol.com/tamsu/1294429
    quote lại cho bà chị đọc tham khảo. Vận dụng bí kíp tùy trình độ lĩnh hội của từng người.

    Chị @saodoingoi80 nói thế em e là lầm. Mọi người chỉ nhận ra được điều đó sau khi vung gươm chiến đấu, ít nhất cũng phải xáp lá cà mấy lần rồi mới ngộ được cái chân lý đơn giản.

    1. Chủ topic chắc cũng chưa yêu đương thật sự lần nào, nên kinh nghiệm yêu đương là chưa có. Trên bước đường thành công thì không có dấu chân của kẻ lười biếng, ngay cả trong tình yêu.

    Ngồi há miệng chờ sung, thì có khi hoặc là không có quả sung nào, hoặc là nhằm phải quả ôi, quả già, quả đắng, quả ... bất lực nó rớt vào mồm [:D]

    Tự thân vận động, tự tay đi kiếm 1 trái sung ngon, thơm, ngọt, căng mọng, ... cho vào mồm, nhai, nuốt mới là điều đúng đắn cần làm.

    2. Tâm lý mót chồng: bỏ đi. Sống cả mấy chục năm, bỏ vài năm ra kiếm 1 thằng ra hồn mà đáng tấm chồng, có hơn là bập ngay một thằng ất ơ đầu đường xó chợ không? Trong kinh doanh người ta gọi là đầu tư [:D]

    3. Chưa nghĩ ra.
  4. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đừng bảo chủ thớt làm ở phòng tái của Bảo Việt đấy nhé :|
  5. lequan88

    lequan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn trẻ ơi, cẩn thận zai nó lừa đấy, vớ vỉn có người yêu roài. :)) tìm của lạ ;))
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thấy giống câu chuyện cười hơn là nhờ tư vấn [r2)]


    Một bà mẹ mới đi đâu về cứ đứng trước gương soi đằng trước rồi lại đằng sau.

    Cậu con trai liền nói:

    - A..ha. Bố mới mua áo mới à, đẹp quá mẹ nhỉ?

    Bà mẹ liền nổi cáu với cậu:

    - Bố cái gì mà bố, lúc nào cũng bố mà y, chờ bố mà y thì đến mày cũng không có nữa là áo với quần.
  7. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Zai lên tiếng thế này ạ: tớ công nhận tớ là người cầu toàn, nếu chục năm nữa mà cả 2 cùng ế thì mình sẽ lấy nhau. Các bác thấy thế nào ạ? :)
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Theo mình là tình cảm giữa anh chàng đó với bạn chưa đến lúc nãy nở tình cảm đâu, chỉ là sự trêu đùa bạn ko nên đặt niềm tin quá vào anh ta như vậy.
    Có lẽ anh ta đã có bạn gái rồi đó, bạn ko biết được con trai nó có thể bắt cá 2 tay 2 chân đâu, có khi 1 câu giỡn của người ta làm cho mình nuôi hi vọng vậy sẽ mất giá trị chính bản thân mình. Nếu anh ta thực sự có tình cảm với bạn thì anh ta sẽ chủ động tấn công bạn hơn, nhất là khi thấy bạn là người cần thiết cho cuộc đời anh ta, anh ta ko muốn mất bạn. Nhưng giờ sự thể như vậy bạn nên quên anh ta đi, cứ xem anh ta là đồng nghiệp tốt cũng được, nếu bạn lớn tuổi rồi thì nên tìm hiểu vài đối tượng xem sao chứ mình thấy anh chàng này ko ổn lắm.
    Mình cũng từng quen 1 trường hợp kiểu này rồi nên mình biết, tình cảm nhợt nhạt lắm, nhất là phía người con trai, họ có thể chống quên những gì mình vừa nói ra lắm, và phương án mình chọn là loại ngay từ vòng gửi xe.
  9. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Thank bạn ommi, mình đã ngộ ra, đã quyết định là ...... cho loại từ vòng này chắc cũng chưa muộn :P
  10. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Con gái khó hiểu nhỉ :)). Chuyện của bạn gái ở trên quen quá, bạn tên là gì vậy ? pm nhé ;;)

Chia sẻ trang này