1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái cao hơn giàu hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hontoidico, 05/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    1) triết lý của chị rất hay, giúp em thêm tự tin. Cảm ơn chị.
    2) cưa gái bằng tuổi là khó nhưng ko phải mình ko già dặn đc hơn bọn nó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xong bài 1, chuyển qua bài 2.\:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em vote cho anh ko đc. Cảm ơn anh. Bài viết hay
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiêu này của cậu nghĩ cũng thấy hợp với trường hợp này. Mình cần những bài như này. Thanks
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm trước đi ăn trưa ở ngoài, lúc ra về cứ thấy bọn chủ quan nhìn và cười tủm, ko biết nó thấy 1 thằng thấp 1 đứa cao đi với nhau hay là gái trả tiền nên bọn nó cười. Đểu thật, mình cũng cười lại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khà khà, a lùn thế. Con này mà bình thường nó ko biểu hiện gì thì em ko bao giờ giây vào. Mà mới chỉ ở mức chủ động gợi chuyện đi ăn cùng thôi, và lúc nói chuyện thấy biểu hiện của nó thể hiện như là thích thôi, cũng chưa có gì đặc biệt. Mà a phải dùng công lực là do a chỉ tán gái giỏi thôi, còn em, ở trường từ bé đến giờ có một chút khả năng thu hút đám đông nên có đứa thích cũng ko phải là điều quá đặc biệt
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các khả năng trên là cao lắm, haha.

    Đùa vậy thôi chứ mình nghĩ cũng tuỳ gái. Mỗi gái có 1 nhu cầu khác nhau. Như mình từng thích người "kém" mình về mọi mặt (tuổi, khả năng tài chính, kinh nghiệm sống), chẳng hiểu sao lại thích nhưng vẫn cứ thích. Có điều ngoại hình dưới trung bình thì chịu, mình không thể thích được, đi chơi còn ko có hứng thú nữa là yêu (là do gu thôi, chẳng phải các bạn thấp có tội tình gì).

    Cũng có những cô gái không quan trọng ngoại hình hay tiền bạc lắm đâu, nếu quả thực bạn có khả năng nào khác nổi trội bù đắp cho những "khuyết điểm" kia. Gái không bận tâm thì cứ vô tư mà cua đi. :)
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Khi tán gái, điều đầu tiên cần phải tâm niệm đó là ta chỉ đi tán gái, không phải tán những thứ gái có. Sắc đẹp, tiền bạc, ... tất cả đều đã được cộng điểm trong quy trình chọn hàng để tán. Chọn xong rồi thì vứt đi, con nào cũng xôi thịt như nhau cả, giữ cái điểm cộng kia chỉ tổ rối trí, lạc hướng tư duy chiến thuật. Cứ đường chim bay mà tiến.

    Một người đàn ông tự hào về phụ nữ của mình là người đàn ông thất bại, một phụ nữ tự hào về người đàn ông mình có là người phụ nữ thành công.

    Các chú nhớ kỹ câu này cho anh.
  4. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bác chủ thớt người ở đâu thế. Bố tôi cũng vai về giống gái nhà bác này. Có j hỏi cho dễ ttll. Đôi khi nói về chủ đề này cũng là chủ đề dễ nc cho gái đó. Que bác ở đâu
  5. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác quê ở đâu ?:-w
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thuộc dạng lùn , gái cao hơn thì cũng tán rồi , mà sao chẳng thấy ngại ngùng gì khoản chiều cao nhỉ :-" , chắc do da mặt mình dầy :-?? , chỉ ngại nhất là mấy thằng vây quanh nó , toàn hàng khủng , chất lừ , sh , ps , đồ hiệu đầy mình , ko làm mình nổi lên được thì cơ hội ít lắm :D .
  7. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    còn 1 khả năng là nó bị "i am number 8" >:)
  8. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em ở nghệ an. Thế bác ở đâu. Nói chung bác kể ra cau chuyện này một là bác cũng phải có điểm gì đó làm cho gái thích mà k hẳn là chiều cao của bác đâu nên bác đừng để i. Nói thật bác chuyện gái thích mình k khó để phát hiện ra đâu, nhìn vào cách nt hay nc là biết liền. Nt mà rep liền là có vấn đề đó. Còn việc săn đón là ở bác. bác phải là người chủ động. Nếu bác xác định yêu đương được lâu dài để tính chuyện thì chưa nên đề cập đến mấy vấn đề dg ở đây khi cả 2 chưa than thiết, cố gằng nói chuyện vui vui thôi...k nên tự ti chuyện j nếu thấy bác đủ khả năng
  9. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Rất tiếc là ko trùng rồi. Phù ! Em nt thì gái nhắn lại ngay nhưng em ít nt lắm, cần kíp lắm mới nt hoặc gọi điện rủ đi chơi thôi. 2 ngày gặp 1 lần. Mà nt nhắn lại ngay thì có vđ gì. Em nghĩ cái này tùy thôi, chưa thể kđ đc . Mà gái có chủ động nói về vđ yêu đương và quan điểm sống. Gái thể hiện tốt lắm, nhưng tính em đa nghi, chưa tin đâu. Hehe !
  10. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhìn âv ta êu ngươi rồi đới :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhìn âv ta êu ngươi rồi đới :))

Chia sẻ trang này