1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô chú nào một tháng làm được hơn 10 triệu vào cho cháu hỏi kinh nghiệm với ạ :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hêê, topic hot, bác nào cũng bức xuc, e lương nhà nước dưới tiêu chuẩn 10 tr nhưng được cái thu nhập thì lại trên 1 chút. Ngẫm ra cũng ko có nhu cầu j hiện tại, hic nhưng đúng là khi nào có gia đình riêng thì khốn khổ.
  2. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    cuối năm Cty nó gửi cho cái quyết toán thuế thu nhập, mới thấy thu nhập chính thống ko phải ít, gần 200 chai, lậu thì chắc nhiều hơn. thế mà cuối cùng cũng chả để được đồng nào.
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1

    Tưởng nguvanbaochi vẫn sinh hoạt bên 319 mà ko oánh bạc à? [:D]

    Tớ thì sống thanh đạm lắm, sống và làm việc bằng niềm tin và lòng quả cảm là đủ roài. Nên cũng ko bít vật chất 1 tháng hết bao nhiu? [:D] Cơ bản là thấy thoải mái và sung túc về tinh thần:-ss
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Số tiền đấy mà để mua vàng thì lãi to rồi

    Nhiều bạn trên này kêu là làm gì mà tiêu nhiều tiền thế. Có những khoản tiêu thì đúng là xa xỉ thật, ví dụ như đi mát xa, đánh golf, ... Nhưng cũng có những cái là chính đáng. Bạn nào đã 30 tuổi thì chắc bố mẹ cũng phải trên 60. Nếu các cụ bị bệnh nan y, như bệnh thận, ung thư, cần phải dùng thuốc Tây liên tục, .... Cần những ca mổ tốn hàng trăm triệu, ... Thì dù thu nhập có đến 1000$ / 1 tháng cũng vẫn còn bấp bênh lắm
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hic, gì thế này? Bạn nói thật hay nói đùa tớ thế?:-O Tớ còn chẳng biết mình có nick bên 319 nữa cơ, có bao giờ sang đó đâu, khéo ai đó (Raisomoon chẳng hạn) dùng nick tớ sang bên đó oánh bạc thật. Thế bạn thấy bên ấy tớ có tý lãi nào chưa (để tớ sang đòi nick và đòi quyền lợi)

    "Sống và làm việc bằng niềm tin và lòng quả cảm" như bạn thì phải gọi là "sống mặn" đấy, ít người "sống mặn" được thế lắm. Như tớ, niềm tin và lòng quả cảm rất ít, hầu như không có thì mới được coi là "sống thanh đạm" chứ nhỉ?

    P/S: À, lần trước tớ đang PM cho bạn và đoán bạn là dân kinh doanh, chưa kịp nhận PM của bạn thì nick mất, mãi mới lấy lại được, mất hết tin nhắn. Thế tớ đoán bạn đã đúng chưa? Nếu sai, đơn giản là tớ đoán sai. Nếu đúng, dù rất ngại nhưng tớ cũng không nỡ từ chối giải thưởng đâu :">
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    vẫn còn nợ bạn này tiền..... bao giờ định lấy đây.... về HN chưa
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mình ở HN chứ có đi đâu đâu mà "về"?

    Thôi khỏi cần trả, có chút thôi mà, đáng gì. Bạn giữ đi uống trà đá cho vui, thế nhé :)

    Nói về lương, thì đa phần thấy người ta chẳng sống bằng lương nhiều. Nhất là làm trong Nhà nước, lương chỉ đủ xăng xe, tiêu vặt. Thế nên muốn lương cao thì đòi hỏi sự năng động rất nhiều ở mỗi người. (Thế mà mình làm Nhà nước, vẫn sống đều bằng lương, phục mình quá đi mất! :( )
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    lương nhà nước thấp lè tè.......... mình biết 1 người làm chủ nhiệm khoa, hiệu phó, hiểu trưởng mà lương cách đây khoảng 5 năm thì có hơn 2 triệu 1 tý....
  9. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Có ngươi nói đại ý là kiến thức như quả bóng ý , càng to thì bề mặt tiếp xúc với sự không biết càng nhiều. Đời sống cũng vậy, có 10tr rồi mới tiếp xúc nhiều với những cái 10tr không mua được. Trước đọc Business week hay Fortune j đấy thấy có cái khảo sát là tầng lớp nhân viên còn đang đi làm với tài sản tầm $10mil đến $15mil là tầng lớp có cuộc sống nặng nề, chỉ số hạnh phúc thuộc loại thấp nhất: công việc mang tính cạnh tranh cao, hưởng thụ thì chưa đủ tiền để hưởng thụ theo kiểu cao cấp, cho con học trường xịn phát là gần như quay lại cảnh nghèo... Đấy là nỗi khổ của người chân không chạm đất, đẩu chẳng chạm trời.

    Em nghĩ thu nhập tầm 10tr đến 20tr mà sống ở HN hay HCM chắc cũng kiểu như trên, thậm chí khổ hơn.

    Tiện kể chuyện cười, thằng bạn em chuyên đời nộp tiền học phí muộn cho con, hoặc đang bt mà bắt nó nôn ra tầm 10tr thôi nó cũng chịu nhưng hỏi tầm 2 tỉ thì cho nó một ngày, tầm 10 tỉ thì lâu hơn tí thế nào cũng nôn ra được. Thế các bác bảo nó giầu hay nghèo.
  10. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Từ F319 sang chắc giờ chỉ dành lương để bù lỗ chứng nhỉ

Chia sẻ trang này