1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cao thủ hỗ trợ em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi down123, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. down123

    down123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vậy nè:

    E đang thương 1 ng con gái, từ tết cũng hay đi chung, cảm thấy cô bé ấy cũng có tình cảm với mình, t6 vừa rồi có 1 đám cưới của ng bạn, e có dẫn ng ấy theo, đi vào thì e nắm tay dẫn đi :x cứ tưởng đã thành công rồi, nên chủ nhật vừa rồi e mới tỏ tình luôn, ng ta ko trả lời, hôm sau vẫn nt vui vẻ lắm, nhưng chỉ được có hôm đó vì điện thoại ng ta bị hư, trong tuần ngày nào e cũng nt cho cô ấy (tạm gọi là B nha).

    Đến hôm qua B mới nhận đc các tn đó, và rồi e nhận lại đc 1 tn như trời đánh =(( là " ... cám ơn những lời yêu thương của a. Nhưng sau tn này e ko muốn nt với a nữa đâu ..." rồi e có nhắn lại đại loại là "có việc gì buồn thì nói với a, a vẫn luôn ở bên e, ..." (đại khái ý là thế vì lúc đó buồn quá, bị rối tung lên ko nhớ nhắn gì, mà cg ko lưu lại tn đó nữa) -> tn trả lời của B là " ... e muốn nói rất tiếc, sau đó sẽ gửi đến lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn ng a tốt". Lúc đó như trời rớt xuống với e vậy

    E mới làm liều nhắn thêm 1 tin "Bây giờ a chỉ xin e 1 việc thôi, đừng vội kết luận điều j` nha, có lẽ tg này là quá sớm đối với e, a cg sẽ suy nghĩ ... 2 tháng sau sẽ cho e biết kết quả" => từ sau tn này, những tn tiếp theo của B e mới cảm nhận đc cô ấy thoải mái, vui vẻ hơn và B có nói là B khó xử, và quá sớm để định hình việc gì xảy ra.

    Buốn quá, lang thang trên mạng thì lụm đc cái bí kíp của bác Quarker, đọc tới đọc lui là e bị dính chưởng trong đó hết 80% rồi. Sai lầm có thể là B chưa biết nhiều về e, mà e đã vội "tỉnh tò" rồi, làm cho B khó xử.

    Các bác cao thủ cho e ý kiến để tiếp tục chiến đấu với, e ko có ý định bỏ cuộc đâu. E đang dự tính chủ nhật này viết thư cho B để 2 ng bắt đầu từ từ tìm hiểu nhau (đt B bị hư rồi, ko liên lạc đc :(()
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ok, chú cứ tiếp tục ******** trên điện thoại với em nó , và khi nào có tin nhắn của em nó kêu chia tay thì mở Top cáo phó để anh, em biết chia buồn .
    Nhưng mà anh e rằng không có SMS chia tay ,mà hồi âm chỉ có chuông tò ...te ..tí , tò...tí...te.....
    Gái khôn nó đọc vị ngay những thằng thích ******** trên điện thoại là những thằng vừa nghèo tiền , vừa nghèo ý tưởng .
    Vài lời bỗ bã , hy vọng chú hiểu.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hoàn cảnh làm quen?
    Thời gian cận chiến? Đánh lẻ?

    Bây giờ còn liên lạc không? Vẫn "SMS sếch" như bác Chim nhiều lông dự ở trên à. [:D]

    Con gái nó sáng nắng chiều mưa, trưa hâm hâm, nó nói gì thì biết vậy, còn lại kệ mama nó; vì có khi trong cùng 1 ngày 2 câu phát ngôn ra đá nhau chan chát là chuyện rất bình thường. Còn xoắn thế này thì làm sao Quách Tỉnh đi đẽo gái?
  4. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nâu xi nhê r. gái no khinh anh đấy. ai bảo bám làm j
  5. down123

    down123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Liên lạc thì vẫn còn, nhưng chỉ có thể gặp mặt hoặc là e viết thư thôi, chứ đt thì ... hư rồi (ko phải đt e) hicc. E ko phải như giới trẻ hiện nay, phong cách sống của e có gì đó trữ tình thế nên ... mấy cái SMS nó như các bác thấy đó.

    Giờ e muốn biết phương pháp tác chiến tiếp theo để chuẩn bị thật tốt thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chưa đánh đến cùng thì mình chưa thể bỏ cuộc đc đâu, việc gì mình muốn làm nó pha chút gì đó khí tiết của "dương gia tướng" ấy, đánh đến lúc gục ngã, ko bỏ giữa đường. Thế nên mình cần các bạn tư vấn kế hoạch tác chiến tiếp theo, hiện giờ mình ko nghĩ ra làm gì hết ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác này dùng từ nghe ghê ghê quá @-)
  6. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là quan tâm em ý ở mức nào,làm thế nào cho em ấy thấy tin tưởng................chém gió :))
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đt gái hư càng tốt, chú cũng vứt cái đt đi cho tiến bộ. Đẽo gái mà lúc nào tay cũng khư khư nt, bấm bấm liên tục thì đến lúc luyện Kim Cang Trảo với bánh bao nhân thịt lại xuất hiện triệu chứng bệnh Parkison. Lúc đó lên đây khóc lóc các bác lại phán cho là ngu, là dại, có cái tay để nhào bột mà cũng kg biết giữ. [:D]

    Còn gặp mặt là được rồi, tưởng nó cạch mặt luôn mới lo chứ còn gặp dài dài thì thiếu gì cơ hội. Thế gặp mặt trong tình huống nào để anh tư vấn tiếp? [:D]
  8. down123

    down123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    E gặp mặt khi đi sinh hoạt chung (sinh hoạt GĐPT, ai ko biết thì cứ hình dung nó như là sinh hoạt bên Đoàn đó)
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Điện thoại hư đúng lúc quá, mà hư thật hay ko nhể?
  10. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    theo em cái quan trọng là bất ngờ anh ạ

Chia sẻ trang này