1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm khi đánh mất 2 năm cuộc đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kohiugihet, 12/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicuoi

    doicuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi 29t, tôi lại ước được quay về 21t giống bạn, lúc đó có thể tôi sẽ chuẩn bị được nhiều thứ cho cuộc sống sau này hơn - những thứ mà tôi hiện tai đang tiếc nuối đã ko làm khi tôi đang đi học. Nói thế để bạn hiểu, khi thất bại, thất vọng con người ta luôn ước giá như thời gian quay trở lại. Ko có cách nào khác đâu bạn ạ, cuộc sống luôn vận động không ngừng và thời gian qua đi sẽ ko bao giờ trở lại. Bạn còn quá trẻ để bắt đầu một cuộc sống mới. Có chăng bạn có làm được hay không phụ thuộc vào ý chí và sự quyết tâm của bạn thôi. Tôi hiểu bạn đang đổ lỗi cho những gì thuộc về quá khứ. Nhưng con người ta không thể chạy trốn khỏi hiện thực. Chấp nhận đương đầu với những gì diễn ra mới thể hiện được bản lĩnh của người đàn ông, ko ai trách bạn vì những điều quá khứ mà sẽ trách bạn vì hiện tại bạn ko làm gì, không cố gắng để làm gì.
    Chúc bạn lấy được sự quyết tâm để làm lại mọi thứ.
  2. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, hjhj
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    21 tuổi của chủ top đã ăn nhằm gì với tuổi 21 của tôi.? Lên đây kêu ca vớ vẩn đúng với cái tâm sinh lý chưa phát triển toàn diện,hơi tí chán hơi tí buồn . Sặc
    Mà a thấy cái topic có mùi thật.Lên kêu ca và ai coment là cũng coment lại ngay được,thời gian đấy để tự học cái gì đi... Nhạt.
  4. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được như anh ấy (Elula)[:D]
  5. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hjhj, cám ơn...
  6. mientrungyeudau1987

    mientrungyeudau1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi là còn quá trẻ bạn à. Tôi có những người bạn sau khi đi NVQS dù hơn tuổi bạn nhưng họ vẫn cố gắng tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học và họ đã thành công. Đầu tư cho học vấn là con đường thành công dễ dàng và vững chắc nhất đấy bạn ạ. Mình khuyên bạn nên tiếp tục vừa học vừa làm. Chúc bạn thành công.
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Bạn mới 21 tuổi đời. Tuổi của sự bắt đầu. 2 năm thật quá nhỏ bé so với cả quá trình sống dài dằng dặc. Có những việc mà tôi làm đến những 11 năm mới biết được tác dụng đôi chút. Nhưng nếu cố gắng và tự tin, và đi đúng hướng, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp!
  8. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội đang chờ đợi bạn, cứ coi những gì đã qua trong quá khứ là những bài học để đời của bạn. Quan trọng là bạn ngã mà biết tự đứng dậy được.
    Chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này