1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe mọi người tư vấn xong gái còn cảm giác bứt rứt không? Nếu còn một chút hi vọng thì nhắn tin cho anh ta biết bạn cho anh ta 1 cơ hội giải thích trong 1 tuần. Nếu trong thời gian đó mà ko có gì thì quẳng anh ta vào sọt rác thôi.

  2. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì trong lòng vẫn còn lăn tăn một chỗ,
    A ta là ng nóng tính + nghiêm nghị (qua hành động lần trc a ta bực lên + a ta kể ở GD mọi ng đều sợ vì a ta nghiêm quá)
    Mình băn khoăn ko biết có phải với tính cách này thì việc mình đến cty đập cửa tìm + gọi điện hỏi đứa nv a ta về thông tin của a ấy làm a ấy bực mình nên hành xử như vậy ko.

    Nhưng a ấy là ng nói chia tay mà, sao lại đâu cần mình cho thêm cơ hội để suy nghĩ lại nhỉ?
  3. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị đá ấy mà, lâu dần rồi cũng quên; Đúng là em may mắn đấy
  4. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì e đã rất nỗ lực và có thể quay lại trạng thái cân bằng sau 5 ngày bác ạ.

    Nhưng ý kiến của aube84 cũng là một gợi ý hay để e khỏi lăn tăn trong lòng.
    Có thể mình sẽ thử làm theo ý aube.
    Nhưng 1 tuần là quá lâu aube ạ, cho a ta 2 ngày là được rồi. Nhưng mình chỉ gửi khi lòng đã đủ lặng, để lúc đó sáng suốt và mạnh mẽ hơn trc bất kỳ phản hồi nào của a ấy.
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ thắc mắc là tại sao em cứ muốn đi gặp anh ta làm gì, cái loại người như thế thì quên đi, rồi thì cái sms đó quá rõ rồi còn gì, ... sau đó lại còn tung hô nhau nữa, thật là nực cười.

    Sao các hạ không đặt mình vào hoàn cảnh của chủ thớt, tự dưng mình chả có cái lỗi chóa gì mà bị 1 cái sms phũ như thế thì có chịu được không???


    @ chủ thớt: em muốn đi gặp là đúng, nó chứng tỏ em có lòng tự trọng, ý thức được giá trị bản thân (ngoài ra, chắc em vẫn còn tí vương vấn, cảm thấy hơi tiêng tiếc còn gà này đúng ko!?)
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy !
  7. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    À, không phải là vấn đề đúng sai, mà để bạn cảm thấy thoái mái bạn đã làm hết những gì có thể thôi. Còn ko thì tiếc gì của ấy.
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    À ừ, bằng kinh nghiệm anh lại dự tiếp phát xem có chuẩn không nhá.

    Sau khi em cho phép con gà này đi quá đà 1 chút (mà nói thật với thời gian như vậy thì cũng chẳng quá đà đâu), em nghĩ là em đã sở hữu con gà này, và nó đi bới giun ở đâu, nhặt thóc ở đâu là phải báo cáo cho bà biết. Thành ra em đã kiểm soát quá mức cần thiết gây ra cảm giác khó chịu, cuối cùng là nó đã phát khùng..

    Rất có thể là anh này viết cái sms trong tình trạng mất kiểm soát, và anh ta đã ân hận, nhưng do tính cách với cái tôi lơn lớn nên đã ko xin lỗi.

    Nói thật, nhiều lúc anh cũng phát cáu vì vợ anh quan tâm quá mức, biết thừa là ngày nào anh cũng ăn trưa lúc 12 rưỡi mà cứ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi là cưng ơi đã ăn cơm chưa? ko trả lời thì ko được mà trả lời thì mệt vãi thím hà ra ấy chứ.

    Em cứ gặp và nói rõ quan điểm, suy nghĩ thật của em. Còn đi tiếp đc hay ko thì anh ko dự được.
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu a ta bực vì e kiểm soát a ta quá mức thì e đồng ý, thú thực là hôm đó e đã quá lo lắng cho a ta. Những việc e làm như vậy, chính bản thân e sau này nghĩ lại cũng thấy phiền phức. Nhưng nếu a ta báo cho e một tiếng trc khi tắt máy thì đã ko như vậy.
    Hơn nữa 2 ng đã có cam kết tắt máy phải báo trc, chính a ta đã đồng ý mà.
    A ta tắt máy liên tục hơn 2 ngày lễ mà ko báo trc là một việc bất thường và có gì đó ko minh bạch!!!


    Còn nếu a ta "đi tìm kon giun khác" như a nói thì e thấy nên cho a ta đi luôn đi.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh có chắc là bạn chủ topic không có lỗi gì không? Lỗi của bạn ấy cực kỳ to đấy, không phải nhỏ đâu mà tự nhiên bị 1 cái sms như vậy. Nó đều có nguyên nhân :)

    Gặp người đấy là đúng nếu với tính cách của một người khác, còn bạn chủ topic có cảm giác vẫn hoang mang, lo lắng và hy vọng. Với tâm trạng ấy mà đi gặp khéo bị thằng cha kia nó cho thêm vài câu láo toét nữa thì có mà ngất :)

Chia sẻ trang này