1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Quên đi bạn ơi! :(
  2. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu cảm giác này của bạn. Thôi thì cứ hi vọng, cứ nhớ nhung chừng nào bạn chưa quên được anh ta. thời gian sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình cảm của bạn và của anh ta.
    Đôi khi phải tin vào số phận bạn à...
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh không tin lắm vào tính chân thực của chuyện này.Con gái 84 sỏi đá cũng đầy đầu rồi.Cho là có chuyện yêu đến điên vậy đi,nhưng những con dạng đó chắc chắn không mò vào chỗ này làm gì.Vì ngu như thế biết sao được núi mà trèo lên,con người ta khi đọc nhiều tức ngộ ra nhiều một ngày một ít mò vào đây xem bài há không ngộ nổi cho mình điều gì .Hồi SV cũng có một con bạn anh yêu kiểu như thế ,con dở hơi xấu ,đen nhưng thật anh cũng quý nó vì nó sống tương đối hiểu biết và có tri thức.Nhưng nó rất ích kỉ và hâm dạng này khi yêu thì điên dại hoá tình yêu ,nhưng giả sử đồng chí 79 có yêu đi chăng nữa ,chưa chắc kẻ vật vã là em 84 được,những dạng người này hâm và cầu toàn rất cao nên khi không thấy hoàn hảo nữa là lại trở mặt.Mà đời thì làm éo gì hoàn hảo,loại này nguy cơ ế vô cùng cao,rất khó lấy được người yêu mình.KHổ thân ai vớ phải..Cái lạ là bao nhiêu đá sỏi mà vẫn như một thế .
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, đọc mỗi 1-2 trang đã hoa hết mắt.
    Sao cứ mỗi lần có cô nào vào than là lại có top hot thế nhở
  5. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi,
    Bài viết của bạn mình đọc ko hiểu.
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ừ anh quá lời.Thôi cô đau thì mới nhớ.Mong cho cô đỡ vật nhanh nhanh.Đàn ông nhiều vô kể tội gì phải thế tán đàn ông dễ vô cùng,tìm người yêu mình mà yêu em ạ[r23)]
  7. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình cũng ko "vật" lắm đâu. (Chỉ khoảng gần 5 ngày sau khi xảy ra chuyện làm mình mất khoảng 4kg, sau đó bằng ý chí của mình, mình đã ăn uống và nghỉ ngơi điều độ bình thường)
    Hơn nữa giữa mình với a ta cũng chưa đụng chạm gì nhiều, nên muốn quên a ta ko khó, chỉ cần thời gian, khoảng gần 2 tháng sau thì có khi mình còn ko nhớ nổi số điện thoại của a ta.

    Mình là người rất lý trí và có gì đó hơi bất cần, mình biết điều này. Trc đây, với trai chỉ cần nói chia tay là ok liền, mình ko bao giờ năn nỉ.

    Nhưng điều rất lạ là mình vẫn có niềm tin gì đó với a chàng này - ko biết là cảm nhận gì nữa.

    Có thể đúng như có bạn đã nói trong topic này - mình có phần hiếu thắng, mặc dù có lúc mình rất nhớ a ta đến nỗi chỉ muốn chạy qua cty a ta để nhìn trộm a ta rồi về - nhưng có khi mình lại băn khoăn ko biết mình đang muốn sự quay lại của a ta theo ý muốn của mình (hiếu thắng), hay là muốn chính con người a ta.
    Cũng có thể cách chia tay khác thường - ko một lời giải thích thỏa đáng, ko có chút gì hối lỗi của a ta làm mình lăn tăn.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đơn giản là vì không yêu nữa, anh ta chẳng có "lỗi" gì khi không thích chị nữa. Anh ta cũng chưa làm gì quá đáng để tổn hại đến chị nên em chẳng thấy anh ta có lỗi gì cả. Chính chị mới là có vấn đề khi cứ quấy rầy đeo bám người ta, lại còn đến tận cơ quan đập cửa đòi gặp.
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ko còn tình cảm thì người ta muốn làm gì cũng được, a ta ko có lỗi - Đây là cách lý giải sáng suốt nhất để tự an ủi bản thân để vượt qua nỗi đau.


    Nhưng sự thật thì,
    A ta đã hứa hẹn, đã cố tình làm cho người ta tin yêu và hy vọng, rồi lại cắt đứt mà ko đưa lý do rõ ràng. A ta có lỗi.

    Nếu bạn hứa với ai rồi ko làm, bạn là ng thất hứa, bạn tự cho là mình ko có lỗi ah. Kiểu cư xử ko có văn hóa. Đây là nguyên tắc cơ bản, bạn hiểu ko?!

    Hơn nữa, bạn làm người khác tổn thương, mất niềm tin, mất thời gian, mất sức khỏe, rồi để lỡ bao nhiêu cơ hội khác về tình cảm, công việc, kiến thức... của người khác. Sao lại gọi là ko có lỗi?!

    Nếu bạn nói tổn thương, mất niềm tin, mất thời gian, mất sức khỏe... là do tôi. Bạn thử đặt chính bạn vào trường hợp của tôi xem bạn có bị ảnh hưởng ko, chắc chắn ko ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng, dù bạn có lý trí đến mức nào. Chỉ trừ trường hợp bạn là người vô cảm.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, thằng ấy có lỗi, gái đi xin lỗi nó đi.

    Các chú chú ý khi chia tay với gái tơ 84 vì không còn yêu là đưa lý do không rõ ràng, phải vì lý do khác thì mới rõ.

Chia sẻ trang này