1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_Iris86

    Blue_Iris86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi sao chị lại vẫn giữ niềm tin vào một người cư xử vô văn hóa ạ? [r23)]
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi, anh ta có lỗi rồi, anh ta thật xấu xa, thật bỉ ổi, thật vô văn hóa, thật ... @!#^%&*

    Nhưng nếu anh ta quay lại thì tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trời,
    Ném đá dữ nhỉ. Có vẻ đây là sở trường của các pác ha.

    @Kensai
    Nói thật là nếu a ta quay lại thì chưa chắc tôi đã chấp nhận, nếu ko có lý do chính đáng. Nhưng tôi vẫn muốn làm a ta quay lại, chính vì vậy tôi mới tự hỏi mình là có phải tôi hiếu thắng hay ko.

    Bản thân tôi đang nghĩ a ta có chuyện gì đó.
    Trong thời gian quen nhau a ấy chỉ tắt máy vì hết pin 1 lần. Lần thứ 2 là lần tắt máy kéo dài 2 ngày dẫn đến chia tay.
    Còn bây giờ a ấy tắt máy thường xuyên, số lạ gọi đến ko nghe máy, ko còn online nick yahoo - trước đây ngày nào cũng online (ko online chứ ko phải invisible - nick này là nick link với trang web của cty a ấy để a ấy trao đổi với khách hàng khi khách hàng cần liên hệ.), a ấy cũng ko còn vào diễn đàn của công ty a ấy...


    Bạn nhầm rồi, mình chỉ đến cty đập cửa tìm a ấy 1 lần khi a ấy tắt máy 2 ngày ko một lời giải thích.
    Sau đó có có đến gặp a ấy 1 lần để nói chuyện để chia tay chính thức. Và từ đó mình ko còn gọi điện, ko nt, ko chat hay gặp a ấy nữa.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    cứ như có 2 miss you trong 1 topic í nhỉ?
  5. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    "Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông" - nghe câu này rồi pk bạn?!

    Hơn nữa mình là con người sống rất tình cảm nhưng lý trí mạnh. Nên có thể có những mâu thuẫn...
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chủ topic chỉ bị 1 quả 10,000V nó giáng vào đầu thôi mà, giẫy đành đạch lên như hấp hối; nhưng các bác yên tâm, vài tuần sau bệnh tự khỏi.

    Lúc đấy có khi chủ topic lại hoang mang mò lên đây, lập thêm một topic mới: "Liệu em đã bị tâm thần?"

    Còn bây giờ có vấn véo gì thì cũng như đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt. Đơn giản vì hệ thần kinh đã ngưng hoạt động.
  7. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...

    Bác nói đúng ý e, ít bữa sẽ lên đây lập topic. Nhưng ko phải hỏi câu đó, mà là hỏi các pác kinh nghiệm dắt trai. Có thể trong tuần tới e sẽ nhận lời gặp một a chàng khác.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bạn bỏ cuộc nhanh thế? mình tưởng bạn tin vào cảm nhận của mình?
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời hết vật nhanh nhỉ ,anh tưởng cô vẫn vật .Kiểu hâm hâm như cô khó có người yêu đấy em^:)^
  10. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nói là mình bỏ cuộc, chuyện này cần thời gian, a ta cứ xếp sang một bên để đó đã.
    Giờ mình cần mở lòng với người khác và có dự phòng.

    Sau này trong chuyện tình cảm mình sẽ ko bao giờ trao trọn niềm tin cho bất kỳ ai, ít nhất cũng phải chừa cho mình một lối thoát.
    Hơn nữa qua chuyện này mình đã hiểu tình cảm là mong manh dễ vỡ và ko đáng tin tưởng.

    Thôi mình đi cắt tóc cho mát đã.

Chia sẻ trang này