1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Miền Gió Núi hay Hành trình tìm lại con đường đã mất của Cuong1102 và tùy tùng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
    Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhoà...
    Có thể anh Cường chỉ ở lại và xây chiếc cầu thôi, anh ấy là dân cầu đường mà:P
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Truyện viết rất hay, hình ảnh cũng đẹp, nhưng kể ra các bác cài thêm tí lịch trình và lộ trình vào truyện kỹ hơn chút thì còn hay hơn nữa.

    Thiển ý của mình, các bác cứ tiếp mạch truyện nhé.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Năm năm sau

    Giờ đây, câu chuyện đã trôi vào dĩ vãng. Trở về Hà Nội, mỗi chúng tôi bị cuốn đi với cuộc sống riêng, mãi mới có dịp rong ruổi cùng nhau lên lại mảnh đất Hà Giang thăm anh Cường.

    Đường vẫn đẹp đến nao lòng... như là ngày xưa

    [​IMG]


    Dù vắng bóng anh

    [​IMG]


    Phố xá đã mở rộng, khang trang, chẳng còn nhận ra dấu vết đất đỏ xưa cũ

    [​IMG]


    Nhà anh cũng đã xây lại bằng đá

    [​IMG]


    Anh "gây dựng" thêm cả 1 đàn con, thật là hạnh phúc không sao kể xiết [r2)]

    Nguyên đang chơi đùa với các con anh Cường

    [​IMG]
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ngày 0: Đêm vứt xe máy lên ô tô;
    Ngày 1: HG - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng: 120km, vất vả kinh người
    Ngày 2: Phó Bảng - Đồng Văn - Mèo Vạc - Khâu Vai - Đức Hạnh: 95km, cũng kinh người vì vất vả :D
    Ngày 3: Đức Hạnh - Lý Bôn - Bảo Lâm - Đường Âm - Na Hang - Tuyên Quang: 270km, nhẹ tựa hồng mao luoooon.
    Ngày 4: Tuyên Quang - Hà Nội, chặng này là chặng ăn sáng cà phê với gái, Rosy nhỉ :D
    Nhưng vào một ngày đẹp giời nào đấy sẽ có đoàn bách nhục với cung này cho coi... hé hé....

    Thú thật, ngày nào đi biết ngày đó, đêm nào anh em cũng băn khoăn câu hỏi quen thuộc: ngày mai đi đâu? Ấy thế mà khó trả lời phết đấy[:D]
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Năm năm sau (tiếp)

    Cạnh nhà anh Cường, giờ đây chợ họp rôm rả vào mỗi chủ nhật

    [​IMG]



    Vợ anh tranh thủ chợ phiên, đem mấy con lợn mán ra bán, kiếm chút tiền cho con ăn học

    [​IMG]

    Anh Cường thì đã chuẩn bị mở nhà hàng ngay cạnh chợ Đồng Văn rồi, oách ghê lắm

    [​IMG]


    Mọi thứ thay đổi nhanh quá....

    Xe Minsk của anh Cường giờ cũng có chủ mới - được sang tên đổi chủ cho nàng nữ tì năm xưa

    [​IMG]


    Ôi tôi lại nhớ cái thời năm ấy, cũng 1 mùa hoa trẩu trắng tinh khôi

    [​IMG]

    HẾT
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Post lộn. Mod xóa giùm bài này nhé! Thanks....
  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ ô thế ra chỗ này có dớp hỏng Minsk à, đợt sau tết 2010 bọn tớ cũng chạy đến đây, trong lúc chờ 2 xe qua sông thì tớ ngồi loay hoay chỉnh côn. Đáng lý ra là chỉnh côn xong phải có chỗ chạy thử, đằng này xe sát mép sông nên ko chạy được. Xe sang bờ bên kia đạp phát tành tành ngay, vào số phóng lên thì chỉ đựoc 1 đoạn ngắn còn đâu là cứ đứng im kho nhúc nhích, khói minsk và tiếng máy gắt vang trời. Cuối cùng bọn tớ phải gỡ hết đồ trên em minsk ra rồi hì hục đẩy lên dốc, cái dốc hình chữ Z đó chắc mọi người cũng hình dung ra là bọn tớ đánh vật thế nào rồi. Rõ khổ!

    - Có 2 đường xuống bến đi bè mảng này, nhìn các bạn đi đường này ngon đấy, bọn tớ xuống qua chỗ các bạn rẽ 1 đoạn, đường dốc kinh khủng, 1 xe phải có 3 người dìu xuống. @-)
  8. namdoc2307

    namdoc2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tội cho anh Cường. Của đáng tội! Ai bảo có 2 thị nữ xinh đẹp như hoa thế kia mà lại bỏ rơi, bây giờ con cái bìu ríu trong khi người khác vẫn đang phởn phơ. hehe:)). Nhìn lại em cào cào của anh Last đã gây tai nạn cho mình mà thấy thù,[r37)] chẳng biết anh đã cho nó đi "tàu suốt" chưa?
    Lâu lắm mới đọc được bài hay như thế này=D>. Tiếp đi chị Rosy.
    Ngồi chờ hóng hớt :x.
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Có phải Last đâm vào trâu và làm em ngã không? Cái bạn Last này [-(

    Anh Cường bây giờ là mẫu đàn ông lí tưởng, là niềm mơ ước "giá mình cũng được như anh ấy" của Last, Nguyên, Anhchinhs, kilotu vv... thậm chí cả anh S.h.i.t rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng là có 2 đường xuống bến đi bè mảng. Đầu tiên bọn em cũng đi thị sát cái đường mà anh nói ở trên (có thể xem lại ở ảnh: Ôsin cũng phải đi dò đường - trang 2 :D), nhưng thấy trơn như bôi mỡ, lại bé tí ngoằn ngoèo. Hỏi 1 ông dân tộc ông í chỉ cái đường sau, thế là cuối cùng cũng may đi đường đỡ dốc và thẳng thớm hơn.

    Cả hai đường, cho được xe xuống bến rồi mà bè ko sang thì nhục lắm, nên bọn em phải gọi bè trước, nhìn thấy họ đẩy bè đi rồi mới dám cho xe xuống :D

    Hóa ra đây là "mảnh đất chết" của Minsk. Trước cũng nghe kể có đội (chắc của bạn ovuong) đi đường này 400m mất 6 tiếng. Mình nghe xong bảo "phét", thế nhưng đúng là hỏng xe + trời mưa thì chết nhục ở đây.

    Tuần tới lại có 1 đoàn đi cung này, hy vọng ko có con Minsk nào hỏng, quá tam ba bận mà :)
  10. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này