1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Miền Gió Núi hay Hành trình tìm lại con đường đã mất của Cuong1102 và tùy tùng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huayra

    huayra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không phải dumdum, tất nhiên chị còn lại là Lam Linh rồi. \:D/ .
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ấy ấy, các nàng, trâu chỉ có một con, đâm gì mà đâm lắm thế. Nàng Nấm độc kia là do bắt dê ăn nấm độc xong còn cưỡi lên dê phóng nữa, sao mà chả ngã, cái này anh Cuong1102 làm chứng hôm Đại hội nhé. Đã làm hỏng dê ta còn làm ta thương nhớ, giờ lại bắt tội ta và thù dê ta là sao, là saoôoooooooooo???[:D]

    @Hưng Xồm: Đường bác xuống và em xuống đều là đường thứ 2 từ ngoài vào mà[r2)]
    @Tuan_kid: Là người tỳ nữ cuối cùng đoạt được con minsk của anh Cường ấy
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Dê núi của Last sau cũng bị gái cướp ;))

    [​IMG]
  4. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bố cháu Khến có chuyến đi hoành quá. Bạn Rosy viết cũng rất hay.
    Bác yếm đào lẳng lơ chán việc quá bỏ đi theo bác 1102 thế này ah.
    Lâu lắm vào box du lịch mới có 1 topic đọc đc từ đầu đến cuối thế này.
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Tks em dumdum nhé, một topic hay làm anh sống lại những còn ngày rỏng ruổi trên những cung đường, sự trở lại của những topic hay trong box du lịch thật có ý nghĩa khi có quá nhiều topic spam diễn đàn. Chỉ tiếc là văn không hay, chữ không tốt để đóng góp những bài viết, thôi đành ngồi hóng vậy.

    @All Khi nào topic này kết thúc sẽ có buổi off tổng kết với đầu Cá mè 3kg, yên tâm nhé last, nguyên...Các chú phát huy post bài và ảnh nhé[r2)]
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Anh Cường ơi hết rồi mà, anh sắp mở nhà hàng thì nhớ tới chúng em đã đồng cam cộng khổ với anh nhé. íNhà giàu phố núi tiếc gì cái đầu cá anh nhỉ [:D]

    Chỉ còn anh và "người tình"

    [​IMG]



    Gái đã đi theo thằng khác mất rồi :((

    [​IMG]


  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    @ Last: Đúng rồi, phải nói là đường đó có 2 lối xuống bè mảng mới chuẩn [r2)]
    @ dumdum: Em ơi a thích cái đoạn: "...Rốt cuộc cũng có ánh đèn le lói. Chẳng ai có thể ngờ giữa mênh mông rừng núi, thấp thoáng bếp lửa hồng đang bập bùng trong đêm....".Em có thể kể và thêm ảnh về lúc đó đựoc không. Anh nhớ nhóm em đi Tây Côn Lĩnh cũng may mắn gặp được nhà của người dân tộc tốt bụng.
    @ Cường: hế hế xem cảnh đẩy xe trông bách nhục quá, như "người ngựa - ngựa người" vậy ^:)^ . Nhưng đã đem lòng yêu Minsk rồi thì vẫn chấp nhận đựoc. Một lần mình cũng bị hỏng Min trên đường đèo gần Bảo Hà, phải ẩy, đủn, sửa...~X Nghĩ lại cũng thấy khổ nhưng chẳng bỏ đựoc em nó! :x

    @ Các bạn: Cho mình hóng hớt vụ "đầu cá mè 3kg" nhé, nghe đã thấy yêu rồi [r2)]
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    @ SoldierTX: Hôm đó một mình em đẩy được 2 con dốc và xuôi được hai dốc nữa trong khi chờ các bạn đi tìm chỗ ăn nghỉ, lúc đầu đẩy đếm từ 1 đến 50, sau giảm dần 1-40, 1-30...sau lại lấy một mốc để cố gắng đẩy đến đó, có lúc đẩy vượt chỉ tiêu, có lúc không hoàn thành.Lúc ngồi một mình tự nhiên lại nghĩ sao phải khổ thế cơ chứ, Hn phồn hoa đô thị, ăn chơi đây đủ không ở lại cứ phải thế này....bách nhục lắm bác ạ.

    Lúc đó em còn gạ gẫm một chú bé đang dắt bò về nhà kéo xe hộ em nhưng chú bé đó không đồng ý, giá như thành công được vụ đó thì chắc không có cảnh ngồi tự kỉ như trên đâu bác ạ.

    Hôm nào đầu cá nhé, ngon lắm, nghĩ tới đã thèm ghê gớm rồi anh ạ.
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nơi em về ngày vui không em ...

    [​IMG]



    Ta nghe từng giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long lanh

    [​IMG]


    Anh Cường ơi anh cho cái lịch cá mè cụ thể đi, đừng mông lung như thế :D
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời, làm sóng lên đênh




    [​IMG]




    Mưa có còn buồn trong mắt trong
    Từ lúc đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng


    [​IMG]

Chia sẻ trang này