1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc theo Quốc lộ 279 - Những chuyện kể - (từ trang 36)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    sao hem có nút like nhờ ;;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ôi iem rất êu bác Chồn :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    e lại thèm đc đổ đèo roài, mà cái vụ ngắm sao...có đc nằm đâu...e bị ngồi :((
  2. chubelontuoi

    chubelontuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    vừa dậy vừa gật gù từ sáng đến h mới được về, hnay dậy một lớp tông dật, trót khoe tối qua tôi đi 500 km từ Điện Biên về hn thì có một mem Giàng ... nói em còn cưỡi trâu 35 km từ xã Tủa Thàng ra huyện Tủa Chùa rồi 170 km ra Điện Biên rồi mới về HN:D
  3. Xitrum1511

    Xitrum1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ảnh 02 góc dưới bên tay phải đẹp thế![r23)][r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    điêu quá nàng ơi! kêu về bằng được để đi làm còn gì ;;) biết thế đêm ấy chúng mình cũng ở lại tuần giáo rùi chạy xe về nhỉ 8->
  4. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh 1 phát. Hix, hôm qua ngủ tít từ 8h tối đến tận sáng nay. Trưa nay ngủ được thêm 2 tiếng mà giờ mắt vẫn cay xè. Nghĩ lại con đường, thấy ngưỡng mộ chúng mình quá :P
  5. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    rồi gài Na Lay sẽ bị trai Nà Phặc bỏ lại để đi theo gái Nà Tấu á b-(b-(
    ( cơ quan mình k xem đc ảnh= > tự kỷ tột đỉnh )

    Đi đi mãi, đi mãi thỏa chí tang bồng...
    Đi đi mãi, sức trẻ vai rộng dầm mưa dãi nắng suốt dọc đường 279...
    về tới nhà, đi làm nửa ngày lăn ra ốm :((
  6. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh phát. Báo cáo cả nhà là em và Mai đã về đến nhà an toàn lúc 7 giờ sau 400km dầm mưa:((
    demo cái ảnh đã
    [​IMG]
    chiến mã và hoa trẩu
    [​IMG]
    ôm của tớ
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    oan quá đê, mà a shịt là hotboy của box, các bạn cứ trêu tớ đi ra ngõ ko bình yên đâu :-ss:-ss



    ảnh ọt đâu hết rồi post lên cho xôm đi pink ơi :">
  8. meo_rock

    meo_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em chiến mã này hôm mùng 2 thủng xăm ở đoạn gần Than Uyên. Không biết bác đi tiếp thế nào chứ đi ngược về phía Than Uyên có 2km là có quán sửa xe rồi.
  9. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có phải ngồi uống nc chè xong nc với mình ko ấy nhỉ, nhìn avt đeo kính trông khang khác :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ảnh anh Chồn chụp nhìn chất thế nhỉ [r2)]

    Bỏ pink làm sao dc, anh em mà chạy xe tiếp về ai đấm lưng bóp tay cho xế ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    về HN còn mưa và rét hơn anh ợ >:)
  10. miuconlonton

    miuconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đi được 2km thì xe lại bị hỏng, chỗ đó hem có hàng sửa xe nào cả, mà sóng điện thoại cũng không nốt, nhưng sau nhờ được mấy chú dân tộc sửa giúp, hic hic @-).

    @Huy Bạn này đoàn mình gặp trên đường đi, đoạn tớ với Su hỏng xe chứ không phải chỗ quán nước đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kể ra cả đoàn chạy xe máy về cũng vui, vì toàn đường đẹp, em với Su sáng 7h30 mới dậy, ăn sáng lùng tùng cũng phải 8h30 mới xuất phát, vừa đi vừa dừng lại chơi bời mà 7h tối đã có mặt tại nhà rồi. Lúc anh đang trong góc nhỏ với máy vi tính trước mặt thì em với Su đúng là đang lang thang trên đèo Pha Đin vừa đi vừa nhởn nha ăn đào [:D]

    Đi được một đoạn gặp mấy cây Trẩu và đồi chè rất đẹp, phi vào chụp được mấy cái ảnh thì trời đổ mưa, và cứ thế, mưa theo bọn em về đến tận Hà Nội... :((

    Một chuyến đi rất đáng nhớ, cảm ơn đoàn thanh niên Nà Phặc, cảm ơn anh Chồn vì một chuyến đi trọn vẹn và an toàn :)

Chia sẻ trang này