1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc theo Quốc lộ 279 - Những chuyện kể - (từ trang 36)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Du. Đi dọc quốc lộ 279 mang lại nhiều trải nghiệm rất thú vị. Từ miền biển (Quảng Ninh) tới vùng rừng núi Đông Bắc, rồi điệp trùng Tây Bắc. Với những kẻ hạnh phúc là sự chuyển dịch thì đây quả là 1 cung giá trị.

    Nà Phặc gọi Phủ Thông và câu chuyện về Đoàn thanh niên Nà Phặc

    Kể lại câu chuyện xảy ra vào buổi tối ngày thứ 2. Thị trấn nhỏ Nà Phặc ngày thường bình yên, bỗng sôi động lạ thường. Dân đi du lịch Ba Bể, hết phòng đổ ra Nà Phặc. Dân bụi tính ngủ lại Nà Phặc trước khi vào Ba Bể. Cả lũ loay hoay kiếm phòng nghỉ. Một nhà nghĩ tưởng đã được, đang đi xem phòng thì một chú ô tô phóng tới, nghễu nghện bước xuống 2 chú 2 cô tuổi sồn sồn Ụ50. Mụ chủ thay đổi 180 độ. Xin lỗi em, chị mới nhớ ra, các anh chị kia đã đặt phòng trước rồi. Chị giờ không còn dù chỉ 1 phòng cho các em. Gạ gẫm con trai mụ cho sang bên văn phòng cơ quan (gì đó) ngủ, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

    Gọi vào Chợ Rã. Chợ Rã từ chối. Trong đó còn phải dạt ra Nà Phặc kiếm phòng nghỉ cơ mà.

    Chủ quán ăn kêu sẵn sàng dọn phòng (karaoke) trên gác cho tụi con trai, chị cửa hàng làm đầu nhà kế bên nhận một phòng cho con gái. Băn khoăn bởi phòng của quán ăn quá bẩn. Chợt nghĩ, còn Phủ Thông, dẫu ngươc đường 20km, nhưng cũng có thể đi thẳng vào Ba Bể, dù đường đó không phải 279.

    Nhấc máy. Giai Nà Phặc gọi gái Phủ Thông. Gái Phủ Thông nghe rõ. Gái Phủ (Thông) có thể cho giai (Nà) Phặc tá túc nhờ 1 cái chân qua đêm không? Gái Phủ giúp được giai Phặc nhưng giai Phặc phải tới trước 10.30 đêm bởi nhiều cái chân khác chực chọc vào lắm...

    Cả lũ lại rần rần phi về với gái Phủ cho kịp giờ. Lúc đoàn xuất phát, rõ ràng thấy Giáo Thầy với gái Linh phi trước, đoạn đường ngắn, lại đẹp, lại cần di chuyển nhanh nên cứ phi một mạch về Phủ Thông. Tới nơi kiểm đi kiểm lại, chả thấy giáo Thầy đâu. Lát sau mới thấy 2 tên đủng đỉnh về đích.

    Gái Phủ hóa ra là 1 cô giáo cũng tầm tuổi sồn sồn U50, ở một mình buồn quá mở nhà nghỉ, dáng điệu còn tha thướt lắm. Cứ nằng nặc ép lũ giai Phặc phải là sinh viên, phải đi lên đây mục đích kiến tập, chắc bởi gái Phủ trót mê một bậc giảng viên đáng kính nào đó của cái trường Đại Học Văn Hóa tít dưới Hà Nội.

    Buổi tối, bên phòng gái nghe chừng yên ắng. Phòng giai chia thành 2 tốp. 1 tốp oánh bạc. 1 tốp nằm thì thào to nhỏ. Lúc lại thấy cười hô hô. Thoảng chêm vào toàn những từ 'phặc vãi'

    Sáng sớm ngày thứ 3, thám thính dân đia phương thì được biết con đường từ Phủ Thông vào Chợ Rã đang được thi công, đường rất xấu. Lũ giai Phặc nhao nhao đòi về Nà Phặc lần nữa, để vào Chợ Rã cho đúng con đường 279. Vậy là:

    Thanh Niên Nà Phặc quyết tâm
    Phặc đụ 2 phát mới mần Cho Ra (Chợ Rã)


    Đoàn thanh niên Nà Phặc ra đời từ đó.

    Thật là Phặc vãi :))

    [​IMG]
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá ... anh Cu toe cho em kết nạp Đoàn với \:D/
  3. Xitrum1511

    Xitrum1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^

    em phục tài thơ phú của bác rồi [r2)][r2)]

    - mà cô giáo Phủ còn lên tận phòng căn dặn: các cháu dậy nhớ không được mang dép của cô đi đâu nhé! mấy đoàn sv trước đoàn nào cũng mang vài đôi đi rồi đấy!
    - với lại nói tốp cho nó oai ;)) chứ có mỗi em với thằng ku Huy là tâm sự với nhau còn các bác già dạt đi đan quạt sạch [r23)][r23)]
    - dấu anh phải ghi rõ nguồn chứ :P
  4. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    Em vào đóng cái dấu phát =)) like mạnh văn thơ của a Chồn [r2)]



    Xuống uống nc với cô giáo phủ hỏi các cháu học trường nào, a Chồn làm ngay cháu là sinh viên trường văn hóa (đúp chắc chục lớp chứ mấy) =))
  5. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    ai dza, tự dưng thấy mình ngu khi làm con ong chăm chỉ :-<
  6. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đi về là chém :-j
    mà nick aHV từ 2001 cơ à :-ss lão làng vãi hỷ :P
  7. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong cũng thấy thật là vãi Phặc:))
  8. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    aChính ời ! lập cung anh em Nà Phặc coi dư lào anh ơiiiii :D
  9. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    Thanh Niên Nà Phặc quyết tâm
    Phặc đủ 2 phát mới mần Cho Ra (Chợ Rã)

    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này