1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc theo Quốc lộ 279 - Những chuyện kể - (từ trang 36)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ ăn cơm, tranh thủ viết được chừng vài trăm chữ mô tả đoạn kế tiếp, gần xong bấm nhầm vào dấu nhân góc phải, tắt béng mất trang web. Tiếc đứt ruột đành bỏ đi cafe :(

    ... Trong lúc mọi người xuống thác Đầu Đẳng, Giáo thầy ngồi canh xe, có gặp một chị người bản địa. Giáo thầy tâm sự thế nào mà chị hăng hái nhiệt tình đi về phía bờ sông Năng kiểm tra xem có thuyền không. Nghe Giáo thầy kể lại, mình đã thấy ngờ ngợ có mùi vị làm giá đâu đây...

    Chị chủ thuyền chính là người Giáo thầy gặp khi nãy, đon đả. Các em đi thuyền sang Đà Vị à? Mùa này nước cạn, khó dong thuyền vào bến lắm. Các em đi với chị xuống xem có đưa được xe máy lên thuyền không? Cả lũ đi theo xuống đến bờ sông. Nước sông Năng mùa cạn, trơ 2 bên bờ sông toàn bùn đất. Lặng lờ trôi mấy thuyền độc mộc. Khối xế nhìn thuyền mà xanh mặt. Giang Mai rụt rè, anh ơi, mình đi thuyền này á? Shjt thì chực quay xe về lại hồ Ba Bể. Đi miết với chị chủ thuyền dọc bờ sông tìm lối dong xe xuống thuyền, thấy chiếc thuyền máy to đùng đậu xa xa, hỏi chị, đi thuyền kia à, chị bảo ừ, mới thấy yên tâm :">

    Các em xem có dong được xe máy xuống thuyền không thì chị chở. Có ván không chị? Có chứ. Giá cả thế nào? 300K/chuyến. Bị làm giá rồi. Khi nãy, bên hồ Ba Bể, mấy chú bán vé đã dặn, thuyền từ Đầu Đẳng sang Đà Vị to lắm, chứa được hết 7 xe máy, giá không quá 200K. Chị ơi, sao chị lấy đắt vậy? Chị ép giá bọn em quá. Giá thường ngày có 200K thôi mà chị.

    Giá thường ngày chị chở là 120K em ạ. Nhưng hôm nay nước cạn, khó dong thuyền hơn, chị lấy 300K. Bọn em không chịu thì quay lại hồ Ba Bể đi đường bộ nhé. Ôi giời, chị thật tử tế quá. Nhưng không tử tế bằng mấy bạn như Shjt già. Cứ tặc lưỡi, 200K cũng như 300K, đồng ý đi cho rồi [r23)]. Mọi khi cafe với bạn Shjt ở Hà Nội, toàn mình trả tiền. Giờ mới biết bạn đại gia thế này, mình ngu quá!

    Thỏa thuận thêm một lúc thì ngã giá 250K/thuyền. Cả lũ lục tục đi xe xuống chỗ đất thoải. Giang Mai hung hăng phi ào xe xuống, để em thử, mặc cho mình gào thét, đứng yên đó, đợi trải ván. Càng hét nó càng phi và chơi luôn nửa khung xe xuống bùn. Quả thực con người ta cũng đôi lúc có những giây phút dek hiểu mình đang làm gì nhỉ? [r23)]

    Dong xe xuống thuyền

    [​IMG]

    Chân dung chị chủ thuyền

    [​IMG]

    Cuộc sống 2 bên lòng hồ Nà Hang

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Shjt ngủ ngon thế

    [​IMG]

    Đi chừng 40 phút, thuyền cập bến Đà Vị, kết thúc chặng thư giãn trong ngày.

    [​IMG]

    Lúc này đã khoảng 2h chiều. Từ Đà Vị tới thị trấn Na Hang khoảng 35km, trời nắng gắt. Một số ôm có biểu hiện say nắng.

    Hồ Nà Hang với ngọn núi Pác Ta - biểu tượng người Na Hang

    [​IMG]


    Lòng Hồ Na Hang chỗ đập thủy điện

    [​IMG]

    Thủy điện Na Hang:

    [​IMG]

    Ăn trưa tại một nhà hàng (quên tên) ở thị trấn Na Hang, rất rẻ mà rất ngon. Kết thúc bữa trưa, cả đoàn nghỉ ngơi trong khi các xế đi thay dầu. Thằng cha sửa xe thay dầu quá từ tốn, khiến đoàn mất toi 1h đồng hồ. Khoảng gần 5h chiều, cả lũ mới lục tục từ Na Hang xuất phát đi về Hà Giang.

    Dĩ nhiên đi theo đường 279. Và dĩ nhiên, lạc đường...
  2. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    =)))))))))))))))))))) a Shjt bị a Chồn chém tơi tả =))))))))))))))))))000
  3. Xitrum1511

    Xitrum1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thư giãn đc 1 chặp xong rùi thì mệt cũng 1 chặp luôn =))

    Chả hiểu sao còn mò xuống thác Đầu Đẳng làm gì nữa không biết ;)) àh xuống mới thấy thất vọng vì cái thác và có cớ oán trách nó làm mất thời gian + mất sức cho chuyến đi. Đặc biệt là lúc chất xe qua bãi lầy càng thấy phí chứ [r23)] ( tự an ủi là mất 20k vé thì tham quan cho đỡ phí he he [:P][:P] ).
  4. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hình như cái này là cái tội các xế nhà miềng ham ngắm gái Thượng Lâm đây mà =))=))

    mà e thấy a Huy cứ tấm tắc khen gái Thượng Lâm trắng trẻo xinh xắn...còn mơ về làm rể Thượng Lâm thì phải :-":-"
  5. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận là lạc đường cũng có cái hay của nó, có khi phải lên tìm lại em gái xinh xắn í mới đc :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nó mà cho đi cái thuyền này thì lại chả xanh mặt [r24)]

    [​IMG]
  6. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Kiếp quá ! có anh shịt đi cùng đoàn . Topic được bôi đậm chữ mầu cam ngay :-"
    mà nóng bức thế này . có khi lại làm cung Tĩnh Gia lại hay đó anh Chồn ạ [r2)]
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Khi đặt vấn đề đi dọc theo con đường 279, thực tế Chồn mong muốn nó là một chuyến du khảo dọc theo các vùng đất con đường chạy qua. Dĩ nhiên với thời gian khống chế, không gian rộng lớn, khả năng tìm hiểu sâu các địa phương là điều khó khăn. Chỉ có thể đi lướt qua. Nhưng cũng vì lý do đó, mà đoàn cũng không đặt nặng vấn đề bám đường 279. Mà thực tế, để bám được đường cũng rất khó, không chỉ bởi con đường khó đi, mà lý do chính là không có một quốc lộ 279 hoàn chỉnh đến tận thời điểm này.

    Quốc lộ 279 được hình thành dựa trên việc gộp rất nhiều các tỉnh lộ, thậm chí đường cấp phối, đường làng, đường chưa có tên trên bản đồ. Ví dụ, đoạn từ đầu Na Hang chỗ giáp Ba Bể tới Đà Vị rồi về Na Hang, thực tế là tỉnh lộ, cột mốc cũng ghi tên tỉnh lộ (quên tên rồi). Đây cũng là 1 phần nguyên nhân dẫn tới đoàn bị đi lạc đoạn từ Na Hang sang đến Minh Quang (Chiêm Hoá)

    Lúc ngồi ăn trưa muộn, giáo thầy cứ lẩm bẩm. Chè Thái Gái Tuyên. Riêng ở Na Hang, Tuyên Quang lại có thêm câu: Chè Phúc Thái gái Thượng Lâm. Hỏi chú sửa xe, chú cũng không biết câu vè dân gian đó, nhưng công nhận gái Thượng Lâm rất trắng. Hỏi hướng đi Thượng Lâm, thì chú chỉ đúng hướng quốc lộ 279. Chắc mẩm, Thượng Lâm nằm trên đường 279. Phải nói thêm là kinh nghiệm hỏi đường, đừng hỏi tên quốc lộ, ít khi dân để ý, cứ hỏi địa danh kiểu gì cũng ra. Vậy là, cứ nhè dân bản địa, Thượng Lâm ở đâu hả chị? Rồi cứ thế phi...

    [​IMG]


    Đường xấu

    [​IMG]

    Tới một ngã 3, rẽ trái vào đường xấu, rẽ phải tiếp tục đường nhựa đẹp. Giang Mai dẫn đoàn phăm phăm phi vào đường đẹp. Chạy được 1 lúc bất chợt thấy nó quay lại, anh ơi, hình như mình lầm đường rồi. Hỏi đường đi đâu nhỉ. Mình gào lên, Thượng Lâm. Vừa lúc có mấy anh bản địa đi qua. Thượng Lâm ở đâu anh nhỉ? Anh chỉ phía trước. Vậy là đúng đường rồi ...

    Loáng cái đoàn đã chạy qua Thượng Lâm. Loáng cái lũ dẫn đầu đã phi rất xa. Chợt giáo thầy dừng lại. Anh ơi, mình đi sai đường rồi. Sai đâu? Thượng Lâm đây mà. Nhưng bản đồ của em nó chỉ mình không còn ở đường 279 nữa. Nó lôi em Blackberry ra chỉ vào bản đồ Google Map. Ôi trời, đoàn đã ở một con tỉnh lộ nào đó, phía trên của đường 279.

    Khổ, Chồn đâu có bản đồ định vị toàn cầu...

    Thế mới biết kỹ thuật cao cũng đem lại nhiều tiện lợi, nhất là khi "bản đồ mồm" không đem lại sự tin cậy nữa.

    Thấy mấy anh dân bản địa đi qua. Chặn hỏi đường. Thật bất ngờ. Các anh rất nhiệt tình. Quá nhiệt tình... Các anh định đi đâu? Em sang Hà Giang, chỗ Bắc Quang. Hà Giang à? Thế thì còn xa đấy. Các anh phải đi theo hướng này, hướng này, hướng này.... rẽ thế này.... để tới Vị Xuyên. Không, em đi Bắc Quang. Em là công an ở đây, em bảo đảm đúng đường mà. Chính, alo cho bọn kia quay lại mau, mình đi lạc đường rồi. Không anh ơi, bọn em không đi Vị Xuyên. Anh có bút không, đưa giấy đây em vẽ đường cho. Đây nhé, đi thẳng, qua 2 cái ngầm, tới ngã 4, đừng rẽ trái nhé, cụt đường đấy, rẽ phải, đi ... bla... bla... . Bọn anh chắc phải 8h tối mới tới Vị Xuyên đó... Loạn hết đầu. Đầu thì đang vừa hoang mang, vừa thúc bọn kia gọi cho lũ chạy trước quay lại.

    Không anh ạ, em không đi Vị Xuyên đâu. Ơ, anh này, em chỉ anh không nghe à? Em nhiệt tình chỉ đường cho các anh. Các anh không nghe thì thôi. Kệ các anh. (Dỗi, vùng vằng bỏ đi). Không anh ơi, anh đừng nghĩ thế. Lại thêm một chú nữa quay lại tiếp tục nhiệt tình ... chỉ đường sang Vị Xuyên. Mình nhìn bản đồ của Giáo thầy thì ước chừng hướng để quay lại đường 279. Phải tìm ra con đường rẽ về hướng Chiêm Hoá, từ đó tìm điểm giao với quốc lộ. Anh ơi, có đường sang Chiêm Hoá không? Chiêm Hoá à? Có đấy. Nhưng anh bảo đi Hà Giang cơ mà? Thôi kệ các anh, em chỉ đường sang Vị Xuyên là đúng rồi đấy. Dạ thôi em cảm ơn anh. Em sẽ đi theo hướng anh chỉ.

    Ngán ngẩm. Thấy trước mắt vẫn phải đi thẳng theo hướng các anh chỉ, rồi hỏi tiếp dân là tốt nhất. Chạy được một lúc thì xe Giang Mai và Huy Cận phi về. Anh ơi, mình chạy đúng đường mà. Sao anh bảo quay lại? Có phải đường 279 dek đâu? Em biết là mình đi sai đường 279 ngay tức lúc nãy mà. Hoá ra nó cũng có bản đồ vệ tinh. Sao mày không nói? Thì anh bảo cứ đi theo hướng Thượng Lâm... OMG. Chả biết mày ngốc hay anh ngớ ngẩn nữa. Chắc cả hai.

    Đoạn đường tỉnh lộ trên đường tìm lại con đường 279

    [​IMG]

    Giáng chiều dần buông

    [​IMG]

    Mò mẫm qua vài ngã 3, hết Thổ Bình tới Bình An, rốt cuộc đoàn cũng tìm tới được xã Minh Quang, trên bản đồ vệ tinh là điểm giao với 279. Theo lời chỉ dẫn của dân bản địa, tới một ngã 3, đoàn rẽ vào 279 làm Giáo thầy cứ băn khoăn. Sao em thấy trên bản đồ là ngã tư nhỉ. Đây là lần đầu tiên em thấy bản đồ vẽ sai nghiêm trọng thế này. :))

    Bắt đầu từ đây, đường 279 đang được thi công. Cứ một đoạn đường nhựa, lại tới đường cấp phối, có khi mới chỉ đổ đống đá. Có khi phải đi qua cầu tre cheo leo đợi cầu bê tông đang được thi công. Thời gian đã muộn. Theo lịch trình đề ra, đích đến cuối cùng của ngày là Than Uyên đã quá xa vời. Phố Ràng cũng là mục tiêu không đạt được. Mình tính có thể ngủ ở Yên Bình, thị trấn mới của huyện Quang Bình, Hà Giang.

    [​IMG]

    Ngồi nghỉ chân, ngắm sao dày đặc trên trời, tán phét và nghe nhạc sàn.

    Đi thêm một đoạn, đã hết phần đường đang thi công, thấy đập vào mắt tấm biển: Đoạn đường hạt ... quản lý. KM35. Chợt thấy nghi ngại. Tại sao lại là KM35? Tối qua ở điểm giao với quốc lộ 3, đã là KM 299 kia mà? Dừng chân hỏi một chú ven đường. Anh ơi, đường này đi Bắc Quang phải không? Đúng rồi. Vẫn chưa tin. Đây có phải là quốc lộ 279 không? Chuẩn đó em. Tại sao lại kỳ lạ vậy nhỉ?

    Quyết định phải chụp một cột mốc để tìm hiểu sự tình

    [​IMG]

    QL279 - Km32 - Pắc Há 32Km. Pắc Há là điểm giao QL279 với QL2, cách Bắc Quang 3Km. Cái này thì mình biết. Nhưng cái việc đánh cột mốc lấy Pắc Há làm mốc 0 thì quả là khó hiểu. Tóm lại mốc 0 của 279 nằm ở Giếng Đáy - Quảng Ninh hay Pắc Há (1 nơi chông chênh giữa quốc lộ) hay còn ở đâu nữa?

    Chạy thêm một đoạn, vuơt qua sông Lô, đoàn về tới Pắc Há. Ăn tối xong cũng chừng 10h. Tính chạy thêm 30km về Yên Bình ngủ, nhưng thấy cả đoàn mỏi mệt, nên kết thúc ngày phượt thứ 3 ở Việt Quang, thị trấn của huyện Bắc Quang.

    So với lịch trình lý tưởng với đích đến là Than Uyên, đoàn vỡ 160km. So với mục đích trong tầm tay là Phố Ràng, đoàn hụt 65km. Không biết ngày mai có dậy được sớm để chạy bù?

    Dĩ nhiên điều đó là rất khó ... Cái việc dậy sớm chạy sớm ấy....Gần như là bất khả thi...
  8. Xitrum1511

    Xitrum1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn lạc đường ấy còn phải đi 1 cái dốc đất, sỏi cao vời vợi, rùi phi qua cầu tạm tre. Phi qua đg cấp phối, đá dăm, rùi thì lỉnh kỉnh bao thứ nữa --- tóm lại là ê mông và no bụi ;)) nghĩ lại vẫn thấy hú hồn ( còn văng vẳng bên tai cái tiếng xoạt khi đang bon bon từ đg nhựa vào đường đá dăm :-" )
    Đây là lúc ăn bánh quy và pha trà tranh để tăng cảm xúc ngắm sao [r24)]
    [​IMG]
    Còn 5km nữa là đến việt quang dừng xe chờ nhau. các ôm thi nhau nằm =((
    [​IMG]
    Bữa cơm muộn ở Việt Quang, vừa ăn vừa xem truyền hình trực tiếp Carnival ở Hạ Long. Ai nấy đều lẩm bẩm" biết thế chả đi nữa ở luôn Hạ Long cho nó khỏe [:P][:P]"
    [​IMG]
  9. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Tam Đảo chiều nay ? ai đi hem :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tam Đảo chiều nay ? ai đi hem :((
  10. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Pinkie ko phải cuồng thế đâu, có lão Quang béo đi kìa :))

Chia sẻ trang này