1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc theo Quốc lộ 279 - Những chuyện kể - (từ trang 36)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    KHông ai đi luôn :))
  2. miuconlonton

    miuconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao cái ảnh nào cả đoàn dừng lại cũng thấy anh Shjt và Pinke hem cùng 1 xe mà thân mật với nhau thía nhỉ? Nghi ngờ quá :-w
  3. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    vì người nào mong manh dễ vỡ, càng chăm sóc cẩn thận , k khéo lại vỡ tour của ccả đoàn...anh **** nhỉ
  4. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    e Pink là bong bóng xà phòng vỡ sao nổi, chạm vào là tan luôn í chứ :D
    @nhimxxu Dạo này vẫn CDCM chứ em
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0

    dạ C*** vẫn cafe tụ tập đều đều anh ạ, có điều ít đi thôi toàn các ông bố bà mẹ rồi, trừ em ra :D

    Mà em không nhận ra anh ạ, thất lễ quá
  6. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    em vẫn cùng 1 câu hỏi với Nhím .....
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0

    đã bít bác ý là ai, ke ke [:D]
  8. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    a Chồn viết tiếp đi :(
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ tư (thứ hai, 2/5/2011): Con ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình mà cho tất cả (Saint J. Chrysistone)

    Sáng sớm đã nghe tiếng eo éo của Giang Mai gọi dậy. Đêm qua vừa oánh bạc tới 2h, 6h nó đã gọi, rốt cuộc thì vẫn 7h30 đoàn mới xuất phát được. Lề mề đã là một thuộc tính của Giai Nà Phặc - Gái Tây Trang, đặc biệt chỉ định với Quang Tèo, Giáo thầy, và cả bạn Shjt già nữa [r23)]

    Đêm qua sao sáng hơn trăng, nên hôm nay mới đầu buổi sáng, trời đã nắng gay gắt. Con đường 279 từ Việt Quang tới Yên Bình, thị trấn của huyện mới Quang Bình (Hà Giang) dài khoảng 24km, khá đẹp và thanh bình.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Hãy nhìn cột mốc đường

    [​IMG]


    Hôm qua, phát hiện cột mốc 0 tại Pắc Hà (điểm giao với quốc lộ 2 và tính ngược về phía Tuyên Quang). Hôm nay lại phát hiện một cột mốc 0 nữa ở Việt Quang và tính theo hướng tới Phố Ràng (Lào Cai). Rốt cuộc có bao nhiêu cột mốc 0 của quốc lộ 279? Câu giải thích khả dĩ nhất là do quốc lộ được thành lập dựa trên các tỉnh lộ. Chưa hoàn thiện được con đường 279 thông suốt từ Bãi Cháy tới Điện Biên, nên dù cột mốc tại các tỉnh đã được ghi tên QL 279 nhưng cách tính Km vẫn dựa trên tỉnh lộ cũ. Nhưng việc 2 mốc 0 cách nhau có 3km (Pắc Hà và Việt Quang) của cùng 1 tỉnh (Hà Giang) thì vẫn là pó tay. ^:)^

    Thị trấn Yên Bình, nằm gần ngã 3 giao với đường tỉnh lộ 178 nối 279 với thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), đúng như tên gọi, rất yên ả, vắng vẻ phơi mình trong cái nắng chói chang

    [​IMG]

    Đoàn ăn sáng tại Yên Bình với vịt lộn, mỳ tôm, sữa chua mà theo Shjt già thì đó là bữa ăn sáng chất lượng nhất trong chuyến đi. Năng lực cảm thụ món ăn của Shjt già nói chung có thể tin tưởng, nó cũng tương tự như việc Shjt già uống bò húc như nước lã để tăng cường sức khỏe. Điều này có lẽ em Nhím hiểu rõ nhất. Nhưng chỉ trong khoản "thực" và "bò húc" thôi nhé, nếu nghe Shjt già phán, uống không phê không về, thì hãy hiểu, đó là phê bò húc, đừng dại đem rượu hay bia ra cụng với Shjt già.

    Mà nói dông dài thêm tí về bạn Shjt già đáng mến. Đã đi với Shjt vài bận, thông thường, Shjt chạy không quá 40km/h, bền bỉ chốt đoàn dù chảng biết sửa xe. Chạy đường chừng 20km lại nghỉ 10 phút và lôi bò húc ra uống tăng cường sức khỏe. Nhưng lần chạy 279 này, thật đáng kinh ngạc, Shjt luôn bám tốp đầu, có khi mải chạy vượt qua cả dẫn lúc nào không biết. Dù trời lạnh se sắt (tối đầu tiên) hay trời nóng đổ lửa, Shjt vẫn chung thủy áo phông quần sooc. Vẻ lãng tử thì đừng hỏi. Nhưng sự cường tráng đột ngột này thì quả khó lý giải. Chẳng hiểu vì đợt này có ôm (vậy mà trước lúc đi cứ chối đây đẩy, đỏng đảnh như gái quê về nhà chồng) hay vì lon bò húc có tác dụng thật sự? Hay vì gần giai Nà Phặc? [r24)]

    Tới Phố Ràng (Bảo Yên - Lào Cai) khoảng 11h. Đoàn không dừng nghỉ mà đi thẳng tiếp sang Khánh Yên (Văn Bàn). Để ý thì thấy cột mốc ql 279 được tính tiếp chứ không tính lại từ đầu như bên Hà Giang :D

    [​IMG]


    Gần tới Khánh Yên (thị trấn của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), đoàn nghỉ đổ xăng và uống nước. Lúc này khoảng 11h30. Vẻ mệt mỏi hiện lên rõ nét trên từng khuôn mặt. Từ Văn Bàn về Than Uyên (Lai Châu) còn chừng hơn 40km, mục tiêu ăn trưa tại Than Uyên e chừng cũng sẽ bị trễ.

    Đúng là đi phượt trời mưa đã khổ, trời nắng còn nhọc hơn nhiều. Đường bụi, và cái nắng cứ xối thẳng trên đầu. Mất nước, mất sức. Đường không quá xấu nhưng tốc độ di chuyển của đoàn chậm tới mức kinh ngạc. Hơn 5h đồng hồ cho quãng đường 155 km từ Việt Quang tới Than Uyên!

    [​IMG]
  10. Xitrum1511

    Xitrum1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [r24)]phải công nhận bữa sáng ở yên bình rất ngon :-s. mình còn cẩn thận vắt đc tí chanh vào sữa chua + oánh đều = rất toẹt :-bd sau khi đã táng trứng vịt lộn và 1,5 suất mỳ tôm chả ( lý do là pinkie khảnh ăn )[r23)]
    Trước đó không biết cô nàng với nhím có thỏa thuận gì với nhau mà mượn xe của xế chạy đi đâu thì không rõ! nhưng khoe là em với nhím chạy thích lắm tí các anh ra chạy phải 70 80 mới đã :-ss:-ss ôi trời !! ôm ơi là ôm ....^:)^

Chia sẻ trang này