1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc theo Quốc lộ 279 - Những chuyện kể - (từ trang 36)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ku Kid về chuồng đê. Hết Machu Pichu, Tuan_kid rồi lại Tuxedo... Thằng này ngộ nick à :))
  2. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Haizz za, đã khuyên ông anh gì gì ấy quay lại Than Uyên thay cái săm cùi nhưng ko nghe, tiếp tục chạy ý chứ. Vì bão giá nên lần này đi cũng ko sắm thêm săm, không thì cũng đỡ khổ, kaka. Ông anh ấy vừa vá xe, vừa được nghe diễn tấu hài do đoàn em diễn, cũng vui mà đỡ mệt, hê hê
  3. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thế là đoàn của Hiếu à, đi đường cũng chả gặp nhau tí nào nhỉ :D

  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Không phải bão giá mà là xe đi mượn nên keo kiệt không thay săm. Haha
  5. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chính là bọn em, mỗi ngày đi có hơn trăm km thôi, đủng đỉnh quá, chơi nhiều quá nên vẫn có hôm vào Tủa Chùa phải đi tối, lại còn gặp mấy ông đoàn anh chạy ngược ra ý ới: "có nhầm đường không" mới vui chứ. Mà cũng tại tính sai, cứ nghĩ cái đoạn đường 6 đấy nó ngắn, ai dè dài ngoằng.

    Không, ý em là em ko mua săm vì bão giá, nếu em có mua săm như mọi lần thì chắc là ok luôn zồi, keke
  6. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Anh nhìn trên bản đồ thì đoạn Hiếu đi đúng là ngắn thật. Lúc đi thấy chạy cũng gần bằng bọn anh về TG =)). Mấy tên đoàn anh đi lạc là bt, nghề chuyên đi lạc mà =)). Lúc đầu tưởng chỉ có 1 xe đi lạc, định call Hiếu cho tá túc nhờ trong TC, sau biết có tới tận 3 xe dẫn đi lạc + 2 xe chốt đi lạc, 8 xe đi giữa thì đi đúng đường =))

  7. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    không phải không nghe mà tớ cố chạy xuống thêm 1km vì hỏi thăm người dân người ta kêu có hàng sửa xe. em có thể tiết kiêm nhiều thứ nhưng riêng cái săm xe với em chả là cái gì cả nên các bác đừng nói vậy. Lúc ở than uyên đã định thay săm khi ngồi trông thay nhớt cho cả đoàn, nhưng vì thay nhớt cho cả 6 xe nên lâu mình nằm ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy mọi người đã sang lấy xe chuẩn bị đi nên k kịp thay. Còn xe đó là xe của em em mua để đi phượt chứ k phải tiếc rẻ cái săm mà k thay đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm đấy em cũng cảm thấy bác chả có tinh thần đồng đội gì. em thủng săm ở lại đàng sau có 10km mà 2 tiếng liền k thấy bác quay lại. đã nhẽ bác là trưởng đoàn bác p quay lại xem tình hình thế nào. Bác cử người này người kia quay lại làm gì. trước em cũng hay lập cung nhưng nếu ai đó trong đòan có chuyện em luôn là người quay lại và sửa xe bác ạ.Lúc thủng săm em dắt 1 đoạn thấy nhà dân có máy bàn cũng kêu Mai vào gọi cho cả đoàn đỡ lo chứ em k phải là người vô trách nhiệm. may gặp dc 2 trai bản họ nhiệt tình thay săm cho em. họ cũng thật thà nói săm này họ mua dưới của hàng là 50k anh thay em sẽ thay cho. khi xong việc em đã trả 100k luôn vì nghĩ cũng vất vả vì k có dụng cụ tháo lắp ngon. Em keo kiệt tùy cái thôi bác chồn ạ
  8. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Haiz za, khổ quá, em đã giải thích ý em là vì bão giá nên Em ko mua cái săm theo (bão giá vật em), vì mọi lần đi em vẫn có săm dự phòng theo, nếu giống như mọi lần thì em có thể đưa bác luôn cái săm để thay. ok?

    Anh em chém gió cho xôm thôi, ko vì mục đích gì cả nên đừng để ý quá.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Một lý do nữa là vì đường xấu, dính trận mưa nên bị mất mấy đoạn bùn nhoe nhoét. Mới cả em gặp các anh ở bên đấy từ Tủa Chùa quay ra đến gần ngã 3 Huổi Loóng rồi. Giả sử các anh có ở cùng bọn em ở Tủa Chùa thì đêm đó phải chìm trong rượu đấy ạ. kaka
  9. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    cơ mà không có chuyện Giang - Mai thì làm gì có 1 số người thức tỉnh với Giấc mơ Gia đình nhỏ chứ...
    Sau này có kết quả sớm ( về những đứa trẻ ) không khéo cám ơn vợ chồng Giang mai chưa kịp ấy chứ
  10. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Rượu thì trong nhóm đi lạc có mấy thần cồn nên cũng không ngại ngần gì lắm. Cơ bản là 5 xe đi lạc có cả Dẫn/Lead đường/Hoa tiêu và cả Chốt nên bắt phải về TG chứ ko được bỏ đoàn :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác Chồn bị chém mạnh ;)) vì cái tội quan liêu

Chia sẻ trang này