1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NCĐK] Lịch trình Cung Lúa Hoàng Su Phì - Xín Mần - MCC tối ngày 21/9 (tr.42)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuquochiep, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hic, hôm nay mới vào mạng ngon lành được.

    Cảm ơn cả nhà rất nhiều, đặc biệt là chủ top và phu nhân tương lai, em Nguyệt và đôi bạn cùng tiến Nam_Hiệp nhớn (nếu ko có 2 bạn này chắc là mình chả có cơ hội cầm lái ;)))

    Lượn lờ đường đá hộc, đổ đèo mấy ngày ko sao... sáng nay đi làm bị xòe một phát lãng nhách :(((đường trơn, xe bên cạnh đổ trước, mình ko kịp phản ứng nên đổ theo). Hic, đúng là chả biết thế nào [r23)][r23)][r23)]

    Tiếp tục hóng ảnh của cả nhà.
  2. quanhiep

    quanhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Cảm ơn các bạn, tôi đã được đi cùng với những người có trái tim lăn trên những con đường..."
    Không phải là plan A là một chuyến đi Huế nhưng là một plan B tuyệt vời, sự trải nghiệm khi vượt lên những con dốc đứng, những con đường đầy đá và sỏi, chênh vênh giữa núi đá và vực thẳng. Sự đồng cảm và chân thành giữa những con người mà mới trước đó còn hoàn toàn xa lạ vậy.
    Chúng tôi đã đi đi giữa cái nắng cháy da và những cơn mưa như những mũi tên bắn từ trên không trung xuống.
    Đêm thứ 6: chuẩn bị mọi thứ, hành lý 3kg, mà trong đó chỉ có mỗi cái chăn cá nhân là đáng kể, chủ quan nên không thèm mang áo rét theo (có ai làm ơn phân biệt hộ tôi sự khác nhau giữa áo rét và áo gió không nhỉ. Đem thừa đi một chút men từ buổi liên hoan ở công ty vào lúc 12 giờ trưa. vì vậy mà mình có thêm luôn một đêm thức trắng.
    Ngày thứ 7: đi đến thượng nguồn của sông Hồng, nhìn thấy nơi mà nó xuất phát, nơi khơi nguồn cho những một nền văn minh với hơn 4000 năm lịch sử. Thây gần gũi quá, sông vẫn cuộn đỏ phù sa.. Phóng xe lên trên đoạn đường dốc, cứ thỉnh thoảng xe lại rung lên bần bật vì đủ mọi loại đá, thỉnh thoảng là bùn nhão. Đường xa quá mà chỉ có hai thằng rong ruổi, thỉnh thoảng thấy bất an vì nếu như có một trục trặc gì đó xảy ra. Cũngthâys hơi lo cho chị Trangeric vì phải xế trên đoạn đường khúng khiếp này Cảm giác đó chỉ giảm đi khi thấy mái nhà của những người dân bản thấp thoáng xa xa. Cảnh thì đẹp đấy nhưng cả hai đều chẳng có tâm trạng chụp lại... Chỉ khi nào lên đến đỉnh.
    Nghỉ chân tại trạm y tế Ngải trầu, ngủ được một giấc ngon lành trên nền gạch hoa lạnh, thức dậy nói chuyện vơi các anh y sĩ ở bản, được các anh mời vào phòng nghỉ nhưng từ chối. Mừng vì Y Ty đã ở trước mặt... chỉ còn 10km, 10km khó khăn.
    Đến Y Tý, chơi bời, chém gió, mọi người vui tính quá và chém gió cũng pro nữa. Thấy hâm mộ em Thùy vì tửu lượng đáng nể của em...

    ....
  3. anhvanvan

    anhvanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký chuyến đi hay và ấn tượng quá.E ơi viết tiếp F2, F3 .....đi nhé . Đừng bỏ lửng như nhật ký Hà Giang nhé.
  4. xiudi

    xiudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    [FONT=&quot]Có một điều may mắn là ngày hôm đó trời nắng chứ trời mưa thì không biết khi nào mới bò được lên Y Tý. Mệt mỏi, mệt mỏi thật đấy nhưng mà vui, vui và vui nổ trời luôn. Đường thì xấu, bẩn, lầy lội, ngoằn ngoèo, nguy hiểm nhưng cảnh thì đẹp miễn chê luôn. Phong cảnh đồi núi thật là nên thơ và lãng mạn. Đôi khi lại có một vài đám mây rong chơi, bỗng quên đường đi lạc thật là dễ thương. Đâu đó ẩn hiện những nếp nhà trình tường trông thật bình di, đâu đó ẩn hiện một chút khó lam chiều bay lên từ một nóc bếp ấm cúng nào đó. Một cái bình dị khiến lòng chợt thấy thân thương và yên bình. Những con đường uốn lượn qua sườn núi như những dải lụa đỏng đảnh vắt mình hờ hững. Những cung ruộng bậc thang vừa trổ mạ xanh rì, chợt thấy trong gió thoang thoảng một mùi hương – hương lúa, hương của núi rừng. Một hương thơm nhẹ nhàng và tinh khôi khiến người ta phải vương vấn. Thỉnh thoảng trên đường bắt gặp những chú trâu thong dong đi một cách vô tư lự, những người dân tộc hiền hậu chất phác với nụ cười hồn nhiên, những đứa trẻ lấm lem đen nhẻm nhưng khuông mặt vẫn rạng ngời, một vài chú chó lười nhác nằm ườn ra ngủ giữa đường mà không biết sợ là gì. Cầm máy ảnh trên tay, lia máy thật nhanh, chộp được cảnh nào thik là bấm máy luôn không cần biết căn chình thế nào. Nhưng cũng ghi dấu đươc những khung cảnh thật thật đẹp và lãng mạn đậm chất núi rừng Tây Bắc.[/FONT]

  5. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đông chí nào viết lách thì phọt bài lên đi cho mình o nhà hóng với [r23)], ảnh ọt nữa đâu sao chả thấy ai phọt len vậy giữ làm của riêng hểt ah :-??. Thể nào đợt tới cũng phải làm cug lên đây 2 năm liền nhỡ hen Y Tý rồi :((:((
  6. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hiệp ơ, stefano là a Tuấn đó. Chị bận quá chưa e*** đc ảnh, quyết tâm tối nay sẽ shop mấy cái lãng mạn của 2 đứa rồi up, hizz, sozi 2 đứa vì sự chậm trễ nhá.. :(
  7. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sáng đồng chí Tú a lô bảo lập nhóm FB mà mãi chả thấy gì nhề :x
    Đàng nào mai cũng off rồi thì tha hồ share ảnh cho nhau.
    Tự nhiên ngồi thấy nhớ nhớ các chiến hữu :D
  8. phuong1920_0105

    phuong1920_0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    anh hoàng anh ới. Có facebook rùi mà. :)) anh add đê. Có e anh tú e Hà với Thuỳ rồi. Hội còn lại thì ko biết face :)) add: doquang tu or do viet phuong nhá :)) ra ngay
  9. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em thì em tính thế này: nếu các chiến hữu đồng ý, thì lập 1 đội luôn đi.
    Kế hoạch thì là 2 tháng sẽ tổ chức 1 chuyến xa, có thể là 2,5 ngày hoặc 3-4 ngày. Cường độ như vậy sẽ đảm bảo ko quá dày để mọi người còn tập trung vào công việc; nhưng cũng ko quá thưa để mọi người cảm thấy rệu rã và ngại đi.

    Như vậy thì tháng 7 sẽ đi 1 chuyến 2,5 ngày ( tối thứ 6 đi, chủ nhật về )
    Tháng 9 có ngày 2/9, rơi vào thứ 6 => có thể đi 3,5 ngày ( đi từ tối thứ 5, CN về )
    Tháng 12 thường dân tình sẽ được nghỉ 12 ngày phép vẫn tính lương, cộng với nghỉ Noel + Tết dương, có thể tổ chức dài hơi hơn như 1 tuần, đi các cung như Apachai, hay vào miền Trung, Nam chẳng han...

    Ngoài ra, xen kẽ các tuần. Dân tình cứ máu vụ nào, thì có thể tổ chức cung 1,5 ngày như cắm trại, trekking, đốt lửa, dựng lều... tại các địa điểm gần như Đại Lải, Vườn QG Ba Vì, Tam Đảo, Suối Mỡ, Đền Gióng, Mai Châu,v.v...

    ĐÚNG LÀ... KO ĐI THÌ NGẠI THẬT.
    NHƯNG ĐÃ ĐI RỒI LÀ CỨ ĐI MÃI.
    CÁI CHÍNH LÀM SAO ĐỂ CÂN BẰNG ĐƯỢC GIỮA VIỆC ĐI LÀM >< DU LỊCH LÀ ĐƯỢC.
  10. quanhiep

    quanhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ... Như thế nào nhỉ, bạn Nam, tửu lượng kha khá vậy mà phải đi đắp chiếu (sr ban Nam nhé) lúc 9h tối. Còn anh lính cắm mốc biên cương thì dù không đứng vững những vẫn có làm một quả bay hoành tráng để làm dáng với các em. Nói như vậy, nhưng mình thích cách anh ấy chơi đàn, mộc mạc nhưng thật nhiều cảm xúc.
    Chủ nhật: Nghe thiên hạ đồn là có nhiều người ăn cá vào buổi sáng dù ngày cá tháng tư qua lâu rồi), khâm phục bác đầu bếp nào làm đc bữa sáng tập thể ngon đến thê. Mình mệt, nếu không mình cũng ăn.
    Đi qua Mường Hum, phi qua một đám bùn lầy, suýt ngã, giầy ngập dưới bùn, định bụng khi vượt qua suốt sẽ rửa giày thì ướt luôn mọt đôi, nhục thế cơ chứ. Nghỉ trưa ở Mường Hum, từ chôi món chè vì mệt, thấy đôi vợ chông già người dân tộc chia nhau hai cốc bia, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Niềm hạnh phúc thật bình dị mà sao khó kiếm quá.
    O Quỳ Hồ, đường có vẻ tốt hơn (hay là chúng tôi đã vượt qua được chặng đường khó khăn nhất rồi nên thây mọi thứ thật đơn giản nhỉ), trời lúc nắng lúc mưa làm cho người cảm thấy mệt mỏi, bù lại, những dãi núi vơi những dải ruộng bậc thang trải dài trước mắt thì thật là đẹp, vệt nắng trên cao xuyên qua làn mây xám chiếu xuống càng khiến cho cảnh vật lung linh hơn. Đâu đó đoàn người dừng lại, chụp ảnh, làm vài kiểu bảy nhảy và tạo dáng...tiếng cười dòn tan.
    Chiều về SP rồi chạy qua bản Hồ, mình thích con đường này, không quá khó đi nhưng cảnh lại đẹp, một bản nhỏ nằm dưới thung lũng ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một cái cầu treo, rung bật bật mỗi khi có xe chạy qua. Thực sự mình không thích đêm rượu và lợn bản, mình là loại kén ăn nhưng cũng phải cảm ơn nó vì qua một ngày dài nhong nhong trên xế nổ, mọi người mới có dịp ngồi lại, kể cho nhau nghe nhiều chuyện và nói cho nhau nghe một chút về bản thân mình. Mình ghét tay chủ nhà nhưng cảm ơn bộ dàn karaoke của hắn vì đã cho anh em có một buổi hát hò ầm ỹ.
    Thích bài "My way" của bác Hoàng Anh, nghe đúng kiểu một guy thật cứng đầu cứng cổ.

    (chẳng biết chèn hình vào bài kiểu gì, làm thế nào biết dchi url của anh mong mọi người chỉ cách, attach file thì toàn lỗi)

Chia sẻ trang này