1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NCĐK] Lịch trình Cung Lúa Hoàng Su Phì - Xín Mần - MCC tối ngày 21/9 (tr.42)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuquochiep, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvangf1

    kienvangf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại cả nhà vào tối nay nhé! Nhớ cả nhà nhiều nhiều......:D
  2. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ôi, ai thế :-ss

    Quậy nhất: đôi Tuấn - Trang
    Khâm phục nhất: siêu xế Trang-Xmen
    Ấn tượng nhất: em Hương sa đọa [r23)]
    Quý nhất: Tú "thác đổ"[r2)]
    Ôm sáng tạo nhất: em Chang có đôi tay :-bd

    =))=))=))=))=))=))=))
  3. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    =)) e Hương sa đoạ dư nào hả a Hoàng Anh ơi??? :-?

    Đề nghị các bạn có tên k trùng nick khai báo tên tuổi để mọi ng còn nhận dạng trên 4# nhá, chả bít ai là ai cả mà up bài cảm xúc chuyến đi cứ ầm ầm, haiz

    Ms884: Trang
    Stefano: Tuấn
    => cặp vợ chồng biết bắn kame =))
  4. kienvangf1

    kienvangf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nguonnuoctrensamac_2005 là của em Thược đấy anh Hoàng Anh ạ. :-p viết có dấu để mọi người dễ đọc em nhé, luận mãi mà ko đọc được cảm xúc của em #:-s

    Kienvangf1 : em Chang đấy ạ :">
  5. xiudi

    xiudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    E Hương xin chào "phượt" Y Tý Team!!!!!!!!!!!!
    Cháu k hiu là cháu làm nên tội tình j mà bác Hoàng Anh lại đặt cho cái biệt danh "un đỡ abling" thế??? Hichic. Người iu cháu lại vào đây update thông tin từng giờ từng phút, chàng mà đọc được chắc là xích cổ cháu ở nhà, hết cho đi phượt phèo gì. Huhu! Tội vạ đâu là bác chịu cả đấy nhé!
  6. congiodoc

    congiodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    con may cai anh ca nha ngoi tren ho, cac bac up len cho thien ha so
  7. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chiểu theo ý kiến mọi người, về độ máu và sự hứa hẹn những chuyến đi về lâu dài sau. Hay mình làm thành 1 cái tên nhể?

    Mỗi lúc lăn tăn trong chuyến đi này, mình ấn tượng nhất những câu động viên của anh em, như đôi vợ chồng Tuấn-Trang, Ly hay anh Tú:
    - Ôi xời, cứ quyết đi em ạ. Nhà mình có điều kiện mà !

    Hay đặt tên nhà mình là... NHÀ MÌNH CÓ ĐIỀU KIỆN ? :D:D:D
  8. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy, nhà có điều kiện mà, ăn chơi đeeeee :>
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Kết thúc chuyến đi, dù sao cũng cảm ơn chủ thớt vì đã tạo điều kiện cho chị với chị Nguyêt thỉnh thoảng được đi dạt một mình.
    Hai đứa quyết đi đến cửa khẩu, mặc dù trong bụng rất run vì không dám tự lái đường đá hộc nhưng may quá bạn Nguyệt tay lái cũng ngon nên dù không được ai ủng hộ lắm ( hơi buồn vì rủ mọi người đi mà chẳng ai đi cùng cả ) đường đá hộc lởm chởm nhưng càng lái bạn Nguyệt đi càng ngon, vừa đi lại còn vừa hát nữa chứ !Hít thở thật sâu cho đầy ***g ngực, ngắm nhìn khung cảnh những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì bé nhỏ và nghe bạn Nguyệt hát, cảm xúc dâng trào. Ôi cuộc đời, sống chỉ cần thế này thôi ….

    Cuối cùng thì cũng đến cửa khẩu - chợ cao miền bên giới thưa người 1 đàn xe win đã xếp hàng đầu chợ. Chúng tôi cũng gửi xe chỗ anh bộ đội biên phòng rồi đi vào chợ, chợ chỉ buôn bán 1 vài loại cây ( không rõ tên ). Đến cột mốc 87, anh bộ đội biên phòng bảo bọn em không nên chụp ảnh ở đây vì đây là biên giới giáp với Tàu khựa, vùng đất khá nhạy cảm không giống với Lũng Pô đâu. Đứng buôn chuyện 1 lúc, cười đùa hóng hớt cuối cùng anh bộ đội cũng cho 2 đứa nhảy vào ôm cái cột mốc đánh dấu chủ quyền đất nước Việt Nam – Ôi tự hào quá ! mình đang đứng ở địa đầu tấc đất Việt Nam, dòng máu Việt chảy trong người, nghĩ gì chứ…..

    Chỉ vài bước chân là sang Trung Quốc qua 1 chiếc cầu nhỏ ( khoảng 2 m). Sau khi đứng chán chê mê mỏi, chụp ảnh tự sướng bạn Nguyệt hỏi anh bộ đội mới biệt đây chính là cầu Thiên Sinh ( không biết tên viết có đúng không nữa ) hơi thất vọng ! Cầu Thiên Sinh bắc qua 1 khe núi sâu hoắm, nước chảy ầm ầm, nhìn xuống đã thấy run…anh bộ đội nói khe núi tự tách ra từ hàng nghìn năm trước rồi, mình với Trung Quốc lấy luôn khe núi này để phân chia lãnh thổ. Có phải vì thế mà chiếc cầu nhỏ này được đặt tên là Thiên Sinh ? Bạn Nguyệt dẻo mỏ hóng hớt, anh bộ đội còn rủ ở lại Y Tý thêm hôm nữa, cuối buổi làm anh dẫn đi chơi. Hẹn anh lần sau vì cả đoàn còn chờ ở Y Tý.

    Đứng bàn luận 1 lúc chúng tôi nói rằng rất thích không khí vùng cao mát mẻ, thoáng đãng. Anh bảo : tại bọn em lên chơi thì thế thôi chớ không khí vùng cao người ta gọi là rừng thiêng nước độc, anh toàn không ngủ được….Một khoảng lặng bao trùm, anh thở dài đôi mắt nhìn xa xăm….Cảm xúc lắng đọng chưa bao giờ tôi cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết nỗi vất vả cuộc sống của các anh như lúc này.

    Nhiều khi người ta đi chẳng vì mục đích gì cả, không phải vì những tấm ảnh, không phải vì đặc sản, hay thể hiện mình đã đi được nhiều để khoe với bạn bè…đơn giản đi chỉ để cảm nhận những cuộc sống từ trái tim mình…….
  10. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Rút gọn là: NHÀ CÓ ĐIỀU KIỆN

Chia sẻ trang này