1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NCĐK] Lịch trình Cung Lúa Hoàng Su Phì - Xín Mần - MCC tối ngày 21/9 (tr.42)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuquochiep, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong1920_0105

    phuong1920_0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mình chắc về sớm nhất :)) bon chen tí đê. Khổ thân cho mấy đôi nhà xa về tầm này mưa tầm tã chắc ướt hết . Nhà gần nó sướng thế đấy :">
  2. stefano

    stefano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    E ve sao gần bằng a...từ wán đi bộ về nhà có 1 fút...vừa xem film rồi tắm táp xog...đang nằm hong hàng đợi vợ [:D]....nhà có điều kiện nó thế đấy...chuẩn bị đợi tý nữa chơi bời fát :))
  3. nguonnuoctrensamac_2005

    nguonnuoctrensamac_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hu...........hu e gan ut doan la xa nhat? troi mua nhung may la ngoi trong ato ko thi co ma uot het?????co anh chi nao bi uot ko hic..........hic e kam on a Hu~U nhiu............. co moi a Hu~U la wan tam toi e trai gan u't kua doan ? con ca'c chi ko chi nao goi dien hoi tham e????????????huhuhu...........
  4. phuong1920_0105

    phuong1920_0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    :)) anh tuấn đợi vợ chơi bời gì thế. đêm mưa :-" hố hố
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ây dà ! em xế 9X của mình đây mà :-*! nhà xa mà vẫn xí xớn đi chơi bị mưa ướt thì chịu chứ kêu cái gì ?[-X Hôm qua gọi cho chị lúc đấy chị đang....ngủ :-".Từ lúc về lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ngủ...ngủ...và ngủ. Đang làm cũng ngủ gật nên phải uống cafe đắng đây ! chủ nhật rảnh rỗi ngồi nghiên cứu cái bác Tú nói, bây giờ bận làm với..ngủ zồi !

    Hiệp gà ơi ! tập hợp ảnh mọi người rồi chọn những tấm ảnh tiêu biểu làm quả giống như ký sự ảnh bắt đầu từ lúc đi đến về vào 1 cái đĩa DVD tặng mỗi người 1 cái làm kỷ niệm chuyến đi em nhỉ ? ( em Hiệp với 1 số anh có đôi mắt nghệ..... sí vất vả thêm tý nữa vậy ! >:D<)
  6. xiudi

    xiudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Ngày 06/05/11, 09h 27 phút, lẻ 1 vài giây mình ngồi viết lại 1 chút cảm xúc của riêng mình về chuyến “phượt” đi Y Tý.[/FONT]

    [FONT=&quot]Nói thành thật đây là lần đầu tiên đi phượt của mình. Lúc đầu cũng e dè không định đi, nhưng nghe lời rủ rê của Trang đại ca (có chút dọa dẫm :D). Thế là quyết tâm ngùn ngụt quyết đi cho bằng được. Và đến giờ phút này mình cảm thấy rất hài lòng về quyết định đấy.[/FONT]

    [FONT=&quot]Thứ 6, ngày 29/04, cả ngày bồn chồn đứng ngồi không yên. 16h30 nhận được điện thoại của chị Trang báo là có chút trục trặc về vé xe nên đổi giờ khởi hành là 20h30 tại bến xe Mỹ Đình. Khoảng 30 phút sau nhận được điện thoại của xế mình bảo là đến sớm đi, khoảng 20h có mặt ở đấy là ok. Nghe lời dụ dỗ của tay này, đúng 20h mình có mặt tại đấy và there is nobody. Haizz. Đứng đợi mỏi chân, quyết lấy 3k ra mua cốc trà đá lấy vé ngồi hàng nước. Hehe. Đợi mốc mõm mới thấy xế mình đến, mặt rõ hớn hở bảo là xe ôm bị hết xăng, bác ý phải đồng tâm cộng khổ cùng xe ôm nên tới muộn (có khi tới muộn nên chém gió đây. hehe). Khoảng 9h mọi người đến đầy đủ và nào mình cùng lên xe bus. Phô ảnh đầu tiên được chụp ở đường hầm dành cho người đi bộ. Khởi đầu cho những quả pose ảnh quên sầu.[/FONT]

    [FONT=&quot]Mình xin được bỏ qua hành trình trên xe bus (vì mình chẳng thích tẹo nào cả). [/FONT][r37)]

    [FONT=&quot]Sau khi thuê xe máy và làm ấm bụng với bát bún chả ở Sapa, “phượt” Y Tý team let’s go. Lần đầu tiên được đi xe máy đổ đèo (không biết quả này có được gọi là đổ đèo k nhỉ? e k phải là “phượt” master nên có khả năng là thuật ngữ chuyên ngày không được ổn lắm). Thật cool, thật fresh và thật là thik thik thik. Nói chung là “Yoooooooooooooooooo”. :-bdHehe! Đây là chặng đường đầu tiên sung sướng để khởi đầu cho 1 chuỗi chặng đường gian khổ sau này. Cũng may là mình có quả “xế” cũng tâm đầu ý hợp phết, đi đường chém gió bét nhè. ;))Hehe! Nhưng công nhận phải chém nhau nó mới vui (qua quả phượt này, level chém gió của mình đã tăng vùn vụt).:-"

    [/FONT] [FONT=&quot]Khó khăn đầu tiên, xe của couple Tuấn – Trang bỗng dưng thủng xăm giữa đường. Bác Hoàng Anh – tay vá xe gần chuyên nghiệp + xế mình tay khỏe + a Tuấn (tạo dáng vá xe) hì hụi móc lốp, vá, bơm… Càng bơm càng xịt, càng xịt lại càng bơm nhiệt tình. Bơm hoài, bơm hoài vẫn xịt bơm nữa, bơm mãi vẫn xịt nữa, xịt mãi, xịt mãi mà trời thì nắng chang chang. Haizz, khổ thân các chú xế của đoàn. Finnally, các xế quyết định vác xe máy lên vai tạm trú vào 1 cái lán gần đấy. Hichic. Hóa ra là e xăm này bị thủng những 2 phát mới được vá có 1 phát nên làm kiêu cứ xịt hoài, bơm mãi k căng. Xong pha vá xe, các xế nhà mình “vá xe” level đã cao lên trông thấy, mặt các chú ai cũng phởn tự vỗ ngực ra vẻ anh đây đã đỗ khóa huấn luyện vá xe rùi nhá. Và mình lại bon bon trên những con đường. :))[/FONT]
  7. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đính chính là xe của bọn mình thủng xăm những 3 phát cơ, lúc sau mệt quá chán chả buồn vá nữa thì có a thợ sửa xe người dân tộc phi qua lôi đủ thứ đồ nghề ra làm vèo vèo 5p là xong, tiền công 20k, và vấn đề là cửa hàng sửa xe của a í cách chỗ bọn tớ có 500m! Thế mà cả đội cứ hì hục bơm vá cả tiếng đồng hồ giữa trời nắng mà k ăn thua.. =))
  8. congiodoc

    congiodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai da`, hum wa di off ve xong minh bi uot moi cai mui, hehe do bi nuoc gio tu tren cay xuong. ko bis ca nha ra sao?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lan dau tien minh nghe tu du lich Phuot cach day 2 nam, minh nghi no that dien ro. Nhung cho den bay gio, sau chuyen di Y Ty minh biet minh da suy nghi sai, khi ngoi tren xe may va bat dau di cam giac that la de chiu, nhung con gio cu len loi khap noi qua mat ban, qua mui ban, qua co the ban. Vua di vua kham pha ra nhung cai cam giac moi la ma chi co di Phuot ban moi biet. Hanh trinh di len Y Ty that la vat va, va kho quen, hang ngay ban di nhung con duong trai dai ma ko phai suy nghi lam cach nao vuot qua, ko phai do mo hoi, ko phai nin tho, nhung di len Y Ty thi... [-X oi thoi nhin thay con duong da thay hoi hop, moi lan di qua duoc 1 doan duong kho la lai tho phao nhe nhom, khi di qua ko dam noi chuyen ko dam cuoi dua, co bao nhieu day than kinh tap trung het vao doan duong mong sao qua cho nhanh. Do cung giong nhu la 1 thu thach doi voi ban. Phai noi la kham phuc va cam on cac anh Xe, moi 1 anh Xe mang trong trach tren minh la 1 om va vo so do dac ca nhan, the ma cac a van bon bon tren duong, vuot qua hang loat kho khan, thu thach, chi co duy nhat doi Xe Om Ha_Tung la bi xoe do mai chem gio voi nhau;)). Canh vat thien nhien thi thoi roi, dep me hon luon, cu nhin may cai anh moi ng update len ma ko chop mat. Chuyen di nay ket noi 22 con nguoi xa la voi nhau: an cung nhau, di cung nhau, va ngu...canh nhau:P. Cho den bay gio du am cua chuyen di van con trong tam tri toi. Neu nhung ai chua di du lich Phuot bao gio thi nen di de biet no tuyet voi ra sao, biet dau di roi ban lai thanh nghien .
    [​IMG]
  9. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhà thinh thoảng lại có người vào viết ko dấu vào đọc cứ phải căng hết óc lên mà dịch ^:)^ ^:)^. Đề nghị anh chị em vào chém viết có dấu đê cho dễ đọc :-bd
  10. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hi cả nhà,

    Tình hình là cả ngày hôm nay mình nghe bài MY WAY. Tối hôm qua nghe bác Hoàng Anh hát mà mình bị thích luôn ý [r23)]
    Nhớ giờ này tuần trước ai cũng đang xoắn quẩy với bao nhiêu việc để tối lên đường [:P] Bi giờ lại nhớ.

    Đố cả nhà, cái ánh mắt này@-) là của ai trong đoàn mình. Ai có câu trả lời nhanh nhất đc mời cafe vỉa hè Nguyễn Du nhá :)>-

Chia sẻ trang này