1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NCĐK] Lịch trình Cung Lúa Hoàng Su Phì - Xín Mần - MCC tối ngày 21/9 (tr.42)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuquochiep, 15/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutuomanhi

    sutuomanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá, rất đi vào lòng người [​IMG]
  2. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3: Ngày trở về giông bão

    Đón chào ngày mới bằng một cái không khí se se lạnh của phố núi. Đã xác định trước tinh thần hôm nay sẽ chạy vất vả hơn ngày đầu, nên lúc khởi hành mọi người chạy nhong nhong ra Quảng Uyên. Người xưa đã có câu là: “Đường xa mới biết ngựa hay”. Việc chạy nhanh, chậm ko phải là vấn đề. Dẫu sao còn chút dư vị buổi sáng đi chơi cuối cùng, cứ phải tận hưởng cái đã. Ko gì hơn bằng việc làm 1 tách café trên đỉnh đèo.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nhớ mãi những con đường

    [​IMG]

    Ko rõ là ai, và đoàn nào đầu tiên đã nghĩ ra cái thú nổi lửa pha café trên đèo. Trong những chuyến đi thế này, việc 1 đống lửa được nổi lên, luôn làm tinh thần mọi người phấn chấn. Có lẽ đã quen ở thành phố lâu rồi, có lẽ đã quen bật tách 1 cái là lửa xanh bếp gas vây quanh bếp, ấn nút 1 cái là bếp từ tăng lên 800 độ C. Đã lâu rồi người thành phố như mình mới được thấy 1 đống lửa được nhóm lên từ lõi ngô? Củi khô? Trấu? Tiếng nổ lách tách và 2 ngọn lửa cứ bập bùng trên mắt kính, con mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa ấy mãi ko thôi. Phải ngồi cho đến khi nóng đỏ mặt, hay bị khói chuyển hướng táp vào mặt, mới trở lại với thực tại. Mình nghĩ cái thú “nghịch lửa” thì ai cũng có ít máu trong người từ bé. Ngày xưa khi được nhìn thấy ngọn lửa bếp dưới quê, hay trong chiếc chậu hóa vàng của mẹ trên thành phố, có 1 điều gì thật kỳ diệu. Trẻ con đứa nào chả muốn vứt cái gì đó vào đám lửa kia, để xem nó cháy thế nào? Lúc thì là mẩu giấy, theo dõi tờ giấy bị uốn cong và vệt đen lan ra lậm vào những dòng chữ mực xanh trên giấy; vứt 1 túi nilon vào, để xem nó sôi lên, dúm dó lại và co lại thành 1 cục đen sì; vứt chiếc bút bi nhựa vào, để thấy chiếc bút bị uốn cong, còn ngọn lửa thì chuyển sang màu đen ngùn ngụt có mùi; vứt 1 hòn đá vào hay 1 thanh sắt vào, để thấy rằng sau khi cháy xong thì nó vẫn cứ I xì như thế.

    [​IMG]

    Café hôm nay được phục vụ bằng cồn khô và 1 chiếc cặp ***g lót giấy bạc. 3 viên đá được vây xung quanh, cắt cồn khô thả vào giữa, châm lửa. Đổ đầy nước lavie vào cặp ***g, bắc lên đá. Cả đội quay tròn quanh chiếc bếp nhân tạo, nhiều người mới trải nhiệm cảm giác được uống café được pha nơi thiên nhiên hoang dã này lần đầu, có thể nhìn rõ sự phấn khích trên mắt họ. Mở nắp ra xem nước sôi chưa, lại đậy vào, lại mở ra, lại đậy vào. Nhìn những túi café được đổ vào cặp ***g, xoáy theo vòng nước và khuấy, nổi lên thành 1 màu nâu đặc trưng hấp dẫn. San café ra từng cốc nhựa cho mọi người xung quanh. Các anh dzai có thêm 1 thú vui tao nhã hơn chị em, là có điếu thuốc bập phì phèo trên môi. Uống café vào sẽ thấy đắng – ngọt – rồi chua. Bản than mình ko phải là 1 “tín đồ” của café, và có lẽ cũng chưa bao giờ hiểu được café đen nó ngon ở chỗ nào. Nhưng mình cũng đủ sự tinh ý, để nhận ra rằng: bản than cái cách pha chế café, cũng đã đem đến cho người uống 50% cái cảm giác ngon từ trước khi giọt đen đầu tiên chạm vào đầu lưỡi. Café pha sẵn sẽ kém café phin 1 bậc, và có lẽ café phin sẽ kém hơn café “thiên nhiên” kiểu này 1 bậc nữa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Niềm vui riêng của các anh dzai:
    [​IMG]

    Cái thú nổi lửa ở đỉnh đèo, có café và thuốc lá, là thú vui giản dị nhất. Trong thâm tâm mình, nghĩ rằng giá như bữa café này được pha trên đèo Tài Hồ Sìn ( đoạn đổ xuống Cao Bằng ) vào lúc nhập nhoạng trời chưa tắt nắng. Dựng xe ngăn nắp thành 1 hàng bên trong barie ( cái đoạn bác Hoàng Anh chụp cho chị Dương trên đỉnh ), đốt củi tí tách cháy, dân tình người ngồi, người nằm dài lười nhác ngắm mặt trời đỏ ối phía xa, chiếc Ipad 2 văng vẳng bài hát “Mưa hồng” của Hồng Nhung trên nền nhạc guitar mộc, đâu đâu có mùi khói ráng … thì đó sẽ gần như 1 sự tưởng thưởng và xả hơi cho cả ngày đầu tiên chạy xe vất vả. Mình thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng thực tế chưa bao giờ đủ level để hiểu được lời và ý nghĩa của các bài hát. Nhưng có lẽ được uống café trong 1 buổi trời chiều như thế, mình sẽ phần nào mường tượng được ra 2 chữ “Vô thường” ; mặc dù ko hiểu nghĩa của nó, nhưng cảm nhận được nó…

    --------------------------------------
    --------------------------------------

    … Ko biết là chén thứ mấy được nâng lên. Ôm 3x duy nhất trong đoàn lên tiếng:
    - Cả 2 ngày nay em đã trao thân gửi phận cho xế của em trên suốt đoạn đường lên đến đây.
    Tù trưởng lúc này mặt đỏ au, phởn chí lên tiếng:
    - Em yên tâm đi, kiểu gì mà chả về được đến nhà. Ko về được bằng xe máy, thì sẽ có xe ô tô lên đón về. Lại còn có giường nằm và máy lạnh nữa chứ.
    Dốc cạn chén
    (đại khái thế, ko chuẩn lắm; bởi chính bản thân người tường thuật lúc đó cũng đang say quắc cần câu)

    Sáng hôm sau, xe của đôi này bị xòe.

    Ko hiểu vì lý do gì xe bác Hoàng Anh bị xòe, vì đoạn đổ đèo đó đường cực rộng, ko có ổ gà hay khúc quanh trước mặt, như thể tự ngã. Cả xe, cả xế và ôm trượt dài 20m. Xe mình và Thùy đi ngay sau, mình chỉ kịp lẩm bẩm: “Ơ, xe ông Hoàng Anh ngã kìa”. Xoạch 1 cái, xe mình bị xòe mà cũng ko hiểu vì sao. Lúc lồm cồm bò dậy thì thấy cả đoàn phía sau đang lao tới, tự dưng xe của chị Trang X-men đổ “rầm” 1 cái. Mình lúc đó cũng hơi buồn cười, tự hỏi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Hiện trường vụ xòe:

    [​IMG]

    Em Thùy nằm vật ra đường:

    [​IMG]

    Chị Dương với chiếc đầu gối bị thương - dấu hiệu đã đc kết nạp vào đội:

    [​IMG]

    [​IMG]


    Nhìn về phía bác Hoàng Anh thì chị Dương nằm tênh hênh trên đường, nhưng bác Hoàng Anh thì tất tả chạy về phía Thùy, vì cứ thấy em Thùy nằm ko cử động, đầu chúc xuống dưới dốc. Sau mới hiểu ra là em Thùy đang nằm trong tư thế “bất động sau khi ngã xe” – được cái em Thùy nhà mình rất bài bản, em ý đọc được trong sách là nếu ngã thì cứ nằm im 1 lúc, kẻo ngồi dậy đột ngột dễ bị chấn thương sọ não. ( Cái này tận mắt em cũng được chứng kiến 1 lần khi em ý thức dậy buổi sáng, ko bao giờ bước ngay xuống dường. Mà bắt đầu dợt vài động tác Yoga như là ruỗi người như mèo, rướn về trước ngửa cổ lên trời như Hải cẩu đỡ bóng, rồi thu về đằng sau ngồi gập bụng trong tư thế “hài nhi”. Được vài lượt thì em ý mới bắt đầu bước xuống giường…chào buổi sáng )

    Thủ phạm là 1 vết trượt dầu dài từ khúc cua cho đến tận phía bên dưới dốc, khi xe máy úp cua theo vỉa, sẽ bị dính dầu và trượt bánh, đổ ập sang bên phải. Bác Hoàng Anh phóng tốc độ cao, cua sát vỉa và khi ngã ko kịp phanh, nên theo quán tính trượt dài, chị Dương bị rách 1 mảng tại đầu gối do trong quá trình “trôi” bị bật phải vào 1 hòn sỏi. Còn xe mình vì vòng xa hơn, và có bóp phanh, và cũng vì đã nhả ga từ trước do nhìn thấy xe bác Hoàng Anh ngã, nên nhẹ hơn. Xe chị Trang nhẹ nhất do đã giảm tốc độ từ trước khi nhìn thấy 2 xe ngã, gần như là bị đổ xe tại chỗ, nên ko có thương tích gì ngoài vết máu ở cổ tay chị Hương.

    Trong 3 năm đi phượt, thì đây là cú xòe… nặng nhất mình được chứng kiến và mình bị xòe. Cú xòe đầu tiên cách đây 3 năm thì đâm ngang sang đường và đâm vào 1 đống sỏi, đổ kềnh; ko si nhê gì cả. Cú xòe thứ 2 là 30/4 năm ngoái đi Hà Giang, đoạn chạy về Tĩnh Túc trong tối dầy đặc sương, bị xòe tại 1 khúc cua có giải đá dăm, chảy máu đầu gối. Còn cú này thì mình trượt mất 1 đoạn. Đợt này lần đầu tiên được nhìn thấy vết thương hở, cả da, thịt, và … mỡ của 1 người con gái. Được cái chị này cũng bạo, chạy xe về đến HN để đi khâu, mà hình như sau khi ngã lại còn “húng” hơn trước.

    Sau vụ đó, chuyến chạy về lại còn vất vả hơn. Nào là mưa lớn, nào là hết vượt được contenner, dừng lại 1 lúc để mặc áo mưa lại bị nó vượt lại, nào là đoàn ko kịp tiến độ, phải nghỉ lại ăn trưa cách tp. Lạng Sơn 30km…Nào là đến sát Bắc Ninh rồi thì xe bác Hoàng Anh phải thay săm 2 phát.
    Nhưng rốt cục cả đoàn cũng về đến HN an toàn, đúng như dự kiến là khoảng 20h00’. Chuyến đi kết thúc trong viện phẫu thuật chỉnh hình ở Hai Bà Trưng để khâu đầu gối cho “thành viên nữ bạo nhất đoàn”. Anh em ngồi ngoài chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Được, thành viên thế này mới chất này. Đây là chuyến đi đầu tiên của bà ý thôi, sau đảm bảo sẽ thành phượt viên chuyên nghiệp!”

    Biết bao điếu thuốc đã đốt.
    Biết bao khúc cua đã đổ
    Biết bao chiếc xe contenner đã vượt.
    Đã hít đủ bụi, ngấm đủ mưa, có cả máu phải đổ trên đường . +__+

    Sáng thứ 2 đầu tuần sau, đảm bảo một cơ số người sẽ mắc Hội chứng “Trở về sau khi phượt”. Biểu hiện bệnh chung là nhìn “ngáo ngáo”, hơi khó bắt nhịp với cuộc sống thường nhật, khó chịu khi đứng kẹt cứng trên đoạn đường tắc, 3 thằng trên 1m2 và hít đầy khói xe (trong khi đi trên kia thì chạy 3km may ra mới đuổi kịp 1 thằng), cảm giác hơi khó giao tiếp với đồng nghiệp xung quanh & tham gia vào những câu chuyện chém gió tầm phào nơi công sở, ngồi trên ghế gõ phím mà cứ cảm giác như 2 bàn tay đang đổ đèo, click vào facebook và cứ 5 phút lại bấm F5 một lần, hay nhìn xa xăm, thở dài đánh thượt, xin phép về sớm với lý do “hôm qua vừa mới về nên vẫn hơi mệt”.

    Sẽ có những người đi ngang qua, ngán ngẩm lắc đầu thương hại:

    “Hâm, tự dưng cuối tuần đi hành xác, để đến giờ ra nông nỗi này. Thật chả hiểu. PHƯỢT !!! PHƯỢT !!! Phượt là cái gì ???”

    Ờ, lúc bình thường thì hay tranh cãi, còn lúc này thì thôi. Cũng ko dám đánh giá cách sống mỗi con người. Nhưng chưa đi thì thôi, chứ đã đi nhiều rồi, thì càng ko muốn tranh luận về điều đó. Bia rượu, karaoke, lên sàn, đập đá, mua sắm và đọ xe… hay đọc sách, café, âm nhạc, du lịch & tán gẫu với hội của mình – luôn luôn có sự lựa chọn cho mỗi người.
    Ít ra thì mình vẫn hơn mọi người, vì còn có cái để “hóng” vào tháng 9 kia, CUNG LÚA CHÍN.
  3. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hiệp viết hay và nhiều cảm xúc quá. Đọc lại nhớ lại đúng cái cảm giác trẻ con nghịch lửa hồi nhỏ.
    Cái chức năng cảm ơn thế nào ấy nhỉ. Ấn vào mà ko đươc :(
  4. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    AI LÊN MÙ CANG CHẢI NGẮM THU VÀNG

    [​IMG]

    Nhắc đến mùa thu, người ta thường nhớ đến cái nắng nhẹ cuối thu, cái gió lạnh đầu đông, và những con đường xào xạc lá vàng Hà Nội.
    Có 1 mùa thu vàng khác phía vùng trời Tây Bắc, nơi mà chỉ độ 3 giờ chiều, ánh nắng nhẹ đã quét dài trên những vạt núi để lộ ra những thửa vàng lúa chín, cuồn cuộn tỏa hương khắp núi rừng - những nét phác thảo quanh co của người H'Mông huyện Mù Cang Chải - 1 bức tranh thiên nhiên tự ngả màu theo thời gian, 1 trong 7 ruộng bậc thang kỳ vĩ nhất thế giới. Bạn có đi không, ai lên Mù Cang Chải ngắm thu vàng?



    A - LỊCH TRÌNH:
    4,5 ngày ( đi tối ngày 21/9 [thứ 4] - về ngày 25/9 [CN])

    [​IMG]

    [​IMG]

    1) Ngày 0:
    - 21h: Tập trung người và xe tại bến xe Mỹ Đình.
    - Giường nằm: 170k/giường, gửi xe: 300k/xe ( xế ôm chia tiền xe )

    2) Ngày 1: [166km]
    - 5h00: xe đến tx. Hà Giang. Đánh răng rửa mặt, nghỉ ngơi. Chuẩn bị xe pháo.
    - 6h00: tx. Hà Giang - Vị Xuyên - Vĩnh Ngọc [53km]: nghỉ ngơi, ăn sáng và tắm suối nước nóng tại Vĩnh Ngọc cho khỏe người.
    - 9h30: Vĩnh Ngọc - đèo Cổng Trời - Tân Minh - đèo Tấn Sa Phìn - Vinh Quang (Hoàng Su Phì) - Xín Mần [82km]: đường ngắn và phong cảnh đều đẹp, có thể phóng nhẩn nha chụp ảnh. Đến 12h00 nghỉ trưa tại Xín Mần.
    - 14h00: Xín Mần - Bắc Hà [31km]: nghỉ ngơi tại Bắc Hà, ăn thắng cố, rượu ngô, tối giao lưu karaoke.

    3) Ngày 2: [190km]
    - 7h00: dậy ăn sáng, đổ xăng, chuẩn bị xe cộ.
    - 8h00: Bắc Hà - Bắc Ngầm - Phố Lu - Phú Hải - Địa Chất - Khánh Yên (Văn Bàn) - đèo Khau Cọ - Nà Sa [120km]: nghỉ ngơi ăn trưa tại Nà Sa
    - 14h00: Nà Sa - Than Uyên - Nậm Kim - Mù Cang Chải - Chế Cu Nha - La Pán Tẩn [70km]: ngủ Home stay tại La Pán Tẩn.

    4) Ngày 3:
    - 8h00 sáng: dậy ăn sáng, đi chơi tại La Pán Tẩn. Chụp ảnh, tắm suối, nướng thịt buổi trưa.
    - 15h00: La Pán Tẩn - Khau Phạ - Tú Lệ: pha cafe, nghe nhạc Trịnh, chụp ảnh trên đèo Khau Phạ. Tối nghỉ home stay tại Tú Lệ.

    Khau Phạ - Tứ đại đỉnh đèo VN:
    "...Là con đèo hiểm trở nhất, dài nhất và cũng đẹp nhất trên tuyến quốc lộ 32, Khau Phạ nằm tiếp giáp giữa hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tấn, Tả Sình Láng, Mù Cang Chải, Tú Lệ... Với độ dài trên 40km, Khau Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng bậc nhất Việt Nam.Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, đèo Khau Phạ thường xuyên mịt mù sương phủ, đỉnh đèo nhô lên trong biển mây, vì thế người Thái đặt cho con đèo cái tên Sừng Trời (Khau Phạ có nghĩa là chiếc sừng nhô lên tận trời).
    Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa chín, khoảng tháng 9, tháng 10, khi những nương lúa đã ngả màu vàng rưc. Con đèo ngoằn nghèo uốn quanh những dãy núi điệp trùng, len lỏi giữa đại ngàn nguyên sơ, hùng vĩ và thấp thoáng bên dưới là những triền ruộng bậc thang đang vào vụ gặt hái. Con đèo còn là nơi tiếp giáp với trời theo quan niệm của người H’Mông, họ tin rằng ở nơi đây, trời có thể nghe thấu tiếng than của con người. Vì vậy mỗi khi có chuyện chẳng lành, mùa màng thất bát, họ lại lên đỉnh đèo để khấn Giàng."


    Tú Lệ:
    Tắm suối nước nóng Mường Lò. Nghỉ homestay tại Tú Lệ - nơi có dân tộc người Thái, món đặc sản có nếp thơm Tú Lệ, cháo cốm vịt, sôi nếp ngũ sắc, cơm lam, rượu cần nấu từ gạo Tú Lệ. Nhấp chén rượu trong tiếng "Khắp mời lẩu" ( hát mời rượu - tiếng Thái ) của thiếu nữ trong vùng + điệu xòe nồng hậu, mới thấm đượm cái hồn của xứ Thái và hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu ca: "Mường Lò gạo trắng nước trong, ai đi đến đó thời ko muốn về."


    5) Ngày 4: [200km]
    - 8h00: Dậy sớm ăn sáng. Chuẩn bị xe cộ.
    - 9h00: Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Nông trường Trần Phú - Xóm Giác - Thanh Sơn [100km]: Nghỉ ăn trưa tại Thanh Sơn.
    - 14h00:Thanh Sơn - Thanh Thủy: nghỉ ngơi, tắm nước khoáng nóng tại Thanh Thủy ( vâng, lại là nước khoáng nóng ).
    - 17h00: Thanh Thủy - cầu Trung Hà - Sơn Tây - Hà Nội: đến 20h00 về đến Hà Nội. Ăn uống, karaoke, chia tay.


    B - DANH SÁCH ĐOÀN:
    ( Số đt, email, nick yahoo, facebook - sẽ được update lên sau )
    1) Vũ Quốc Hiệp - Vũ Xuân Thùy
    2) Lê Hoàng Anh - Lê Minh Hải
    3) Trần Mạnh Dương - Trang
    4) Công - Quỳnh
    5) Lão Trung - Phương Pun
    6) Mười - Hà (manthanh25@yahoo.com - 0982236682 )
    7) Thành - Thanh Meo
    8) Đỗ Quang Tú - Thảo Trần

    C - KINH PHÍ DỰ KIẾN: 1,5 TRIỆU/NGƯỜI

    D - MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
    Vũ Quốc Hiệp
    tel: 0976.754.486
    Y!M: vuquochiep1986


    CÁC BẠN LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ THÌ ĐỂ LẠI SỐ ĐT, NICK YAHOO, ĐỊA CHỈ FACEBOOK NHÉ. THANKS TẤT CẢ ANH EM ĐÃ ĐỌC TOPIC NÀY !!! >:D:D:D:D<
  5. stefano

    stefano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Ôi đoàn này toàn máy khủng...các ôm xinh tươi đăng ký thì tha hồ mà ảnh ọt :D
  6. sutuomanhi

    sutuomanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình được ghép đôi với em Thảo Trần kìa.^^. không biết ôm mình thế nào nhỉ, có thể liên hệ gặp gỡ trước được ko ta.><.
  7. ootattoo

    ootattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    He!Mình vẫn chưa có ai ôm T_T
  8. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này cả nhà đi off chốt đoàn nhé :D
    Đây là 1 cung có thể nói là đẹp nhất mùa lúa chín rồi. Đi phượt cả năm cũng không bằng cung này, nhất là với đoàn có nhiều súng ống như đoàn ta :D
    Hành trình 4 ngày rưỡi, không nhanh, nhẩn nha ngắm lúa và chụp ảnh, đúng là "tiên phượt" :))
  9. tocxu22

    tocxu22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đoàn mình off nhỉ? Mình cũng nhớ Mù Cang Chải quá, ôi lúa vàng bậc thang, lâu quá rồi!
  10. August10th

    August10th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có tuyển xế nữa ko ạ? Cho e đăng kí với :)

Chia sẻ trang này