1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NCĐK] Lịch trình Cung Lúa Hoàng Su Phì - Xín Mần - MCC tối ngày 21/9 (tr.42)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuquochiep, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lưu ý đoạn Xín Mần- Bắc Hà nhé. Cố gắng đừng xuất phát muộn quá vì khoảng 40km thôi nhưng đường khá là xấu và khó đi nếu trời mưa. Chúc anh e lên đường vui vẻ :D
  2. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Kể ra ngày đầu tiên đi hơi căng (đấy là nói trên quan điểm đi nhẩn nha ngắm cánh). Mình nghĩ là nếu đoàn đi lên Hoàng Su Phì đúng thời điểm lúa chín đẹp thì sẽ mất khá nhiều thời gian ở đây. Nếu mà đi được 5,5 ngày thì phê biết mấy :P
    Nếu đi 5,5 ngày, mình sẽ đi thế này:
    Ngày 1 có thể đi tà tà, ăn trưa ở Xín Mần, sau đó lên Simacai ngủ lại.
    Ngày 2 từ Simacai về Bắc Hà chơi, sau đó đi qua Lào Cai lên Sapa, chơi ở Sapa, nếu đến sớm thì rẽ vào đường xuống bản Hồ chụp lúa, ngủ đêm tại Sapa, tha hồ ăn chơi đủ các kiểu.
    Ngày 3 xuất phát từ Sapa đi lối Ô Quy Hồ, Tam Đường ngắm thác Bạc, thác Tắc Tình, tối về đến MCC ngủ lại.
    Ngày 4 đi chơi La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình, tối ngủ Tú Lệ.
    Ngày 5 thẳng tiến Nghĩa Lộ đi về HN :D

    Đấy là dự thế, còn đi 4,5 ngày thì ngày đầu phải chạy hơi căng tí rồi, chịu khó vậy, mấy ngày sau nhàn nhã đúng kiểu "tiên phượt" :))
  3. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là đoàn đã chốt đủ người rồi nhé ^__________^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lo gì bác, có nhiều đoàn nó còn đi từ tối thứ 5 kia ^^
  4. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có 1 đôi nhà mình đang chờ đến thứ 2 mới chính thức trả lời được có đi đc hay ko. Nếu ko đi đc thì mình sẽ đăng ký bạn vào nha>:D<
  5. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bạn august cho mình số đt liên lạc, yahoo và facebook đi. có 1 xế rút nên mình cần tuyển thêm xế.
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trời vào thu, cảnh sắc Thèn Phàng (Xín Mần, Hà Giang) nhuộm vàng bởi màu lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như những dải lụa mềm bám vào sườn núi Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, chạy dài ngút tầm mắt. Lên đến độ cao hơn 1000m, chúng tôi bất chợt dừng lại ven đường vì có một hình trái tim khổng lồ tạc vào lưng núi... "Nó là kết quả của một mối tình lãng mạn nhất đất Xín Mần này đấy. Sau bao nhiêu năm vỡ đất, ngủ rừng, khoét núi, một chàng trai bản mới tạo ra tác phẩm đó"

    Đỉnh dốc ấy, dưới đám mây, mờ ảo một kiệt tác, thoạt nhìn, ngỡ là quà tặng của thiên nhiên: Một thửa ruộng hình trái tim khổng lồ. Hỏi ra mới hay, chủ nhân của tác phẩm trác tuyệt đó là Sin Văn Tinh - người Nùng, đã kỳ công tạo món quà đó để tặng vợ mình - chị Sùng Thị Vẻ.

    (http://www.m.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/huyen-hoac-manh-ruong-la-va-doi-tinh-nhan-c46a276850.html)


    --> Đoàn mình có tranh thủ ngó nghiêng ko nhỉ? (Gần đường đi cửa khẩu Xín Mần)

    (đùa, báo mạng đăng đầy rồi, mà trên tờ báo giấy Đời sống & Pháp luật mới đăng ngày hôm nay, đạo bài của người khác quá)
  7. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    chị Trang và tên trangeric k0 lẫn vào đâu được đây mà. hóng forum vào đây xem ảnh mới biết chị ở nhà này. cung lần này hay quá mà hỏi a Trung thì bảo là thừa ôm mất rùi nên đành ngậm ngùi thôi vậy =((=((
    (ném 1 viên gạch vào nhà cái. chị đoán xem ai đây :-bd:-bd)
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Em Dung - một con người nổi tiếng với câu chuyện tình 2 gói bim bim trên suốt chặng đường từ Quản Bạ - Xín Mần - Bắc Hà - Sâp - Y Tý - HN chứ ai :-":-":-"

    Đi thôi em!!!
  9. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    tóm ngay câu này mới được \:D/\:D/. ước j giờ tự dưng có tận 4 xế cùng đăng ký với nhà chị nhỉ [-O<[-O<

    và đề nghị câu chuyện có tính chất dìm hàng ấy là k0 có được public :-ss:-ssđể e còn tuyển chồng
  10. Doux

    Doux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình vua dinh di cung duong do. Bon minh đi ba&shy;ng otô tu&shy; Ba&shy;c Ha sang Hoang Su Phi nhu&shy;ng phải đi đu&shy;o&shy;ng Yên Bình, xa ho&shy;n đi qua Xín Mần vì cha&shy;ng này mấy hôm troi&shy; mua, đu&shy;o&shy;ng rất khó đi, nu&shy;o&shy;c các sông cũng dâng cao ho&shy;n bình thu&shy;o&shy;ng. Trên đu&shy;o&shy;ngf thi thoang ga&shy;pj xe ủi đất xat lo&shy;. Lúa vẫn còn xanh nhu&shy;ng cũng rất tuyệt.

    Chúc mọi ngu&shy;o&shy;i thu&shy;o&shy;ng lo bình an.

    Ah, tiện đây có ai biết dịa chỉ và sdt ngủ nhà dân o&shy; Thong Nguyen - Hoang Su Phi ko? Mình ngủ o&shy; Panhou và quên khuấy đi mất vụ này. Cảm &shy;on nhieu nhe

Chia sẻ trang này