1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý thế nào trong tình huống này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vodanh930, 16/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Người yêu em và người yêu cũ trước giờ vẫn hay liên lạc điện thoại (đa phần là người yêu cũ chủ động, chỉ thỉnh thoảng cô ấy mới chủ động gọi). Nhưng từ khi yêu chính thức với em thì 2 người này chưa gặp gỡ nhau lần nào nên em cũng cho qua, chỉ bảo là hạn chế đừng gây hiểu lầm, nếu không thì đừng trách. Và vừa rồi em mới biết cáo đang định chủ động đi gặp người yêu cũ (nghe giọng nói thì khả năng là để giải quyết dứt điểm chuyện này).

    Vậy nếu đi cùng thì trong tình huống này em nên xử lý thế nào? Mong các bác cho em ý kiến!
    Thanks!
  2. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    thì cứ để người ta đi, nói là "anh muốn đi cùng em" !
  3. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Cụ thể thì trước giờ cáo hay giấu em chuyện liên lạc với người cũ, nhưng chỉ là liên lạc qua điện thoại, chưa làm gì có lỗi với em (em đã điều tra và khẳng định thế). Nhưng lần này em thấy cáo chủ động gọi cho hắn ta bảo sẽ giành 1 buổi để nói chuyện (việc là cậu ta thì muốn quay lại với cáo, còn cáo thì chỉ muốn làm bạn bè bình thường). Vậy nên em đang băn khoăn không biết xử lý thế nào, nếu đi cùng thì khi gặp gỡ nói gì, thể hiện như nào với cậu kia.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú ở nhà tự lấy cuốc xẻng đào sẵn cho mình cái lỗ đi.

    Nghe chuyện thật tình anh chả biết gái của chú có chuyện gì cần dứt điểm nữa. Chuyện gì qua thì đã qua rồi, còn đi đào lên, rồi chôn xuống lại. Anh đồ là lúc gái mới quen chú thì vẫn còn tình cảm với thằng kia, chưa dứt hẳn được, mượn tạm chú làm tấm bình phong đỡ vã. Giờ thằng kia nó bày chiêu "mình gặp nhau lần cuối" rồi diễn kịch đấy.

    Cả 2 còn sống nhăn thì chả có lần nào là "lần cuối" cả [:D]

    Gái nó ngu gật gù tin vào 2 chữ này đã đành, chú cũng tin sái cổ thì anh đến ạ chú. Chắc là đắp chiếu thôi. [r23)]
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    @kensaii2004: chuẩn đấy=D>
    Trong việc này chú phải dứt khoát vào, ko là ko. Bảo là thằng kia muốn quay lại với em thì phải xin phép anh chứ ko phải là em, hiểu chửa?[r23)]
  6. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    9 xác là người yêu cũ đang định dụ dỗ ex của bạn hoặc là quá làm phiền e kia nen e kia mới gặp,kết lại là nhu 2 bạn kia nói,cứ nói là e ko cần gặp,để anh đứng ra giải quyết cho e là dc
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh không biết chú vác cái mẹt chú đi làm gì.

    Thứ nhất là thừa, người ta có chuyện riêng tư mới cần gặp nhau.
    Thứ hai là cả gái lẫn thằng hãm kia không mời chú. Đưa tay lên mặt xem da mặt chú có dày như da chân chưa?
    Thứ ba là chú không tự tin vào gái, cũng như chính bản thân chú, thể hiện một sự ẻo lả về tâm lý. Chú thò cái mặt ra chỉ làm mất không khí tự nhiên, và cũng tự đánh mất đi một cơ hội nghìn vàng để nhìn rõ con người thật của gái.

    Nói rồi, đừng chết vì thiếu hiểu biết nhé. Những cơ hội này đối với anh thường là quý như vàng, vì có những điều sâu thẳm trong lòng gái chú chẳng bao giờ biết được. Chỉ khi nào đúng người, đúng thời điểm, có cả không gian, thời gian thì nó mới bộc phát ra. Xấu tốt không quan trọng, nếu xấu thì biết để tránh, còn tốt thì vui.

    Có 2 trường hợp:

    1. Gái còn tình cảm với gà kia: của thiên trả địa.
    Xơ múi được rồi thì tốt, giải tán, khỏe khỏe khỏe. Cảm ơn trời phật cho con chút thời gian vui vẻ, khỏi mất công trả bài giẫy hàng.
    Người ta chỉ giữ người cần giữ, giữ được người mà hồn xác phiêu lạc tiêu dao ở nơi nào trong quá khứ thì giữ làm gì. Chú giữ được nó lúc này nhưng có chắc giữ được nó cả đời không?
    Đàn bà hay có cái câu: "Đàn ông có thể giữ được thân xác của người phụ nữ, nhưng không thể nào trói buộc được trái tim họ."
    Chú học thuộc lòng câu này cho anh.

    2. Gái chung thủy: [r23)]
    Cái này chả cần anh tư vấn nữa, nhưng cũng nên uống mừng vài ly nhỉ.

    Chú vác cái mẹt đi chỉ làm giá trị của chú tự động giảm 10 lần trong đầu gái.

    Nếu anh rơi vào tình huống này thì

    1. Nếu hư, hoặc nếu tình cảm với gái chưa nhiều: Rủ các chiến hữu đi xả dàn, lên sàn, đi bar, massage, ... bất cứ cái gì làm chú thoải mái là được. Sau đó trùm chăn ngủ cho khỏe.
    2. Nếu ngoan, hoặc nếu có nhiều tình cảm với gái: cắm đầu vào công việc/ học hành.

    Sáng hôm sau lên nhận kết quả xét nghiệm.

    Thế đã nhẩy. [​IMG]
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của anh là cho đi, không cần tham gia, gái về ta cũng hờ hững không cần hỏi, không cần quan tâm đến cuộc gặp kia.

    Tuy nhiên cần để ý gái mà có tư tưởng lăn tăn thì làm dứt khoát luôn, lành làm gáo vỡ làm muôi chứ không lằng nhằng.

    Đây là cơ hội để chú khẳng định giá trị bản thân đấy.
  9. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    bác kensai thật là kinh nghiệm cao,bua nào rãnh wa tư vấn dùm e,hehe
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi tưởng "lành làm gáo, vỡ làm muôi" chính là một sự lằng nhằng (hạng tốt hay hạng tồi đều sẽ tiếp tục dùng nữa) chứ.

    Hay tôi hiểu nghĩa tiếng Việt sai?

Chia sẻ trang này