1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên về chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 16/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác có vợ rồi k0 lo vào chăm sóc gia đình còn làm cái trò hẹn hò xuỳ tuyn hiếp hốp qua mạng ahhh, em ếch hiểu bác yêu vợ kiểu j nữa. Còn thứ 2 là, nếu biết nghĩ cho ja đình thì ng ta sẽ k0 đi tiếp nhận những mối quan hệ khác giới như vậy đâu. Bạn bè xưa nay bác thiếu lắm sao. Vả lại chỉ có thằng ngu mới k0 hiểu gặp gỡ riêng như vậy k0 nhiều thì ít ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bản thân và quan hệ vợ chồng hiện tại. Nói thật em thương vợ bác, chẳng có tội tình j ...Đúng là thân gái, trong nhờ đục chịu
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    thấy tội nghiệp vợ bác chủ top, mà cô bé kia còn ngây thơ quá nhỉ chắc vì thế mà bác thích em ý hả. Nhân lúc còn chưa quá muộn thì bác dừng lại đi.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cô bé kia chẳng có gì đáng thương hay ngây thơ cả. Nếu không biết chủ topic có vợ rồi thì còn thấy khổ thân chứ biết rõ mười mươi là đã có vợ mà vẫn lao đầu vào rõ ràng là : ngu thì chết
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mem Box Du lịch hả bác?
    Bác không sợ em ấy sang đây đọc được, sẽ nghĩ thế nào à?
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Anxiety phân tích chuẩn đới. Đúng là 3 người phụ nữ làm hư một gã đàn ông :)). Nghĩ cảnh chăm vợ trước trong và sau khi sinh con là đã muốn ốm, nghĩ gì tới cái khoản bồ bịch 4' phạch nữa :-s.
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác đưa chuyện của bác lên đây em chém cho, đảm bảo hết nhạt[-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :)) chết thật, trên ttvnol này em quen ít nhứt 2 cô Nhím :)) không phải đầu thì cũng phải tai ;))
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có gì phải bàn nữa,

    Chén luôn không chúng nó tưởng là bị thần kinh. Đờn ông chê gái đẹp khác gì mèo chê mỡ.

    Quan trọng khi chén thì che chắn cho nó kín, chén xong thì xem xét cẩn thận trước sau rồi nghỉ.

    Không chén, cả đời mỗi lần ngồi nghĩ lại tiếc ngẩn ngơ, chép miệng nước dãi chẩy cả lít.



    Các suy nghĩ kiểu nếu chén em thì đời em khổ là hấp. Vì sao, nếu em yêu ta mà ta cự tuyệt thì có phải em cũng khổ không, ta ngồi thèm rỏ dãi cả đời gái cũng thao thức bồi hồi nhiều năm tháng, nhiều con còn chẳng gặp thằng nào đáng yêu cưới tạm 1 thằng cho có.

    Các suy nghĩ kiểu vợ buồn cũng là hấp, vì sao, đơn giản là rõ ràng ta đã có cảm tình với nó để đến mức cưới nó, tức là làm bản hợp đồng đến khi xanh cỏ với nó, vậy cớ gì nó không cho được vài chục phát trong hàng nghìn phát (của nó) cho con khác. Nếu vợ vui thì ta chắc chắn khổ, mà nếu ta vui thì vợ chắc gì đã khổ (che chắn kỹ thì làm sao nó đánh hơi ra).
    Giả sử nỗi buồn của vợ = nỗi khổ của ta, thì nếu để vợ vui ta chắc chắn buồn, nếu để ta vui vợ chỉ với 30% buồn thì ta nên chọn cái nào. Bài toán kinh tế này lớp lá.

    Cái cuối là trường hợp bố này là ngoại tình rồi, đi với gái, còn hôn nó tới tấp thì không là ngoại tình là gì? Giờ đã chót rồi thì chét. Kiểu gì cũng bị tù thì tát cho thằng kia thêm dăm phát có chết ai.


    Người thì nhân loại gọi là con người, phần con vẫn nhiều hơn phần người nên yên tâm là cả làng nó đều thế cả, mình không phải loại tự kỷ, bất thường gì cả.



    Tóm lại là nên phệt, ăn xong nhớ chùi mép cẩn thận.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện này có gì phải bàn nữa,

    Chén luôn không chúng nó tưởng là bị thần kinh. Đờn ông chê gái đẹp khác gì mèo chê mỡ.

    Quan trọng khi chén thì che chắn cho nó kín, chén xong thì xem xét cẩn thận trước sau rồi nghỉ.

    Không chén, cả đời mỗi lần ngồi nghĩ lại tiếc ngẩn ngơ, chép miệng nước dãi chẩy cả lít.



    Các suy nghĩ kiểu nếu chén em thì đời em khổ là hấp. Vì sao, nếu em yêu ta mà ta cự tuyệt thì có phải em cũng khổ không, ta ngồi thèm rỏ dãi cả đời gái cũng thao thức bồi hồi nhiều năm tháng, nhiều con còn chẳng gặp thằng nào đáng yêu cưới tạm 1 thằng cho có.

    Các suy nghĩ kiểu vợ buồn cũng là hấp, vì sao, đơn giản là rõ ràng ta đã có cảm tình với nó để đến mức cưới nó, tức là làm bản hợp đồng đến khi xanh cỏ với nó, vậy cớ gì nó không cho được vài chục phát trong hàng nghìn phát (của nó) cho con khác. Nếu vợ vui thì ta chắc chắn khổ, mà nếu ta vui thì vợ chắc gì đã khổ (che chắn kỹ thì làm sao nó đánh hơi ra).
    Giả sử nỗi buồn của vợ = nỗi khổ của ta, thì nếu để vợ vui ta chắc chắn buồn, nếu để ta vui vợ chỉ với 30% buồn thì ta nên chọn cái nào. Bài toán kinh tế này lớp lá.

    Cái cuối là trường hợp bố này là ngoại tình rồi, đi với gái, còn hôn nó tới tấp thì không là ngoại tình là gì? Giờ đã chót rồi thì chét. Kiểu gì cũng bị tù thì tát cho thằng kia thêm dăm phát có chết ai.


    Người thì nhân loại gọi là con người, phần con vẫn nhiều hơn phần người nên yên tâm là cả làng nó đều thế cả, mình không phải loại tự kỷ, bất thường gì cả.



    Tóm lại là nên phệt, ăn xong nhớ chùi mép cẩn thận.
  8. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    can cậu chủ top, có vợ rồi là phải sang trang thôi
  9. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay quá :))
    @ chủ thread: bác cảm nắng ý mà. Phàm thì cái gì khó khăn sẽ cảm thấy đáng quý. Càng bị cấm càng muốn làm... blah blah... mau trở về bình thường để giữ gia đình hạnh phúc của mình trước khi quá muộn.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nghe đ/c sun vòi anh nhớ lại lúc trước, 1 lần trong những lần "che chắn kỹ"
    Lúc đó anh đang học năm 3 CNTT, đi làm thêm tích góp đc chút ít hùn với thằng bạn cùng lớp mở sang quán net giá rẻ. 2 thằng thay phiên nhau trông khách, rãnh thì anh có chát chít đỡ ngáp ruồi.
    Buzz 1 phát; hi anh!; anh còn nhớ cái nick lạ hoắc thaonguyenxanh gì đó, ngó sang cái room public thì đúng là em đang ở đó tức ko phải trong list người quen.
    Qua các bước làm quen, a bảo đang bận việc trông net, hôm sau chát tiếp. Gái lại onl đúng giờ tan học (em này đang học năm 2) chát linh tinh 1 lúc thì gái bảo là muốn qua tiệm net anh chơi cho biết...
    Gái với đứa bạn ngồi chơi đc 1 lúc thì thằng bạn vừa về tới (gái rủ thêm 1 đứa bạn nữa), anh phi thẳng vào toilet tắm gội xong là mặc bộ đồ sinh viên, mang thêm đôi giầy da đen cho ổn..
    Tới quán cà phê sân vườn gần đó, rôm rả vài chuyện linh tinh đa số là vấn đáp, ghép ***g vào là hài hước..
    Cách 2 ngày sau, gái tới bất ngờ, lúc đó đang mặc sọt với áo thun trông net, gái cười rồi hỏi "rãnh ko?"... Đến quán cà phê sân vườn khác, chỉ nắm tay, hôn 1 cái, xong rồi phải về vì thằng bạn còn đi học buổi chiều...
    Cách 2 ngày sau, khoảng 1030 thì thằng bạn về tới, được 1 lúc thì gái lại tới, thằng bạn nhìn rồi cười đểu [:D] giao tiệm xong phi thẳng ra Thanh Đa, làm vội phát khi gái vẫn đang bỡ ngỡ, ngất ngây...
    Hôm sau gái-gọi đt, anh ko bắt máy, chat thì lúc reply lúc ko... Tâm trạng lúc này là anh sợ, ko biết là có dính líu đến chuyện gì ko...

Chia sẻ trang này