1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 17/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như này ạ

    Em và trai yêu nhau được 4 tháng, rất vui vẻ và hợp nhau. Hai bên cũng có tuổi nên yêu cũng xác định lâu dài, em 25, trai hơn em 5 tuổi ạ.
    Gần đây em hay nghi ngờ trai tất cả. Trai nói gì em cũng thấy không logic và suy nghĩ. Tính trai thì không thèm để ý chuyện lặt vặt, trả lời hoa loa, cho em chuyện bé xé to, rồi không thèm tranh luận, lãng sang chuyện khác làm em quên chuyện cũ. Cứ thế nên giờ chuyện cũ không rõ ràng lại thêm chuyện mới. Mà những chuyện nhỏ thôi, không phải lớn. Nhưng tích góp lại như thế làm em thấy niềm tin của em dành cho trai giảm sút trầm trọng, =((.

    Tình đầu làm em bị mất niềm tin nhiều nên giờ sinh tật đa nghi như tào tháo. Em chưa nói cho trai biết chuyện này, tránh việc trai kêu là em cứ hay nghĩ nhiều, làm trai mệt rồi trai chán. Không biết có chị em nào như em không và phải làm sao để củng cố niềm tin cho bản thân vì trai tới giờ chưa có biểu hiện gì không thật, không đúng với em cả, ngoài việc thỉnh thoảng trả lời nhập nhằng những chuyện linh tinh, mà lạ, chuyện nhỏ mà nhập nhằng thì khó hiểu quá ạ. ~X.
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một lời với bạn là: hãy tin vào bản thân mình trước khi tin vào người khác. Nếu bạn đã cảm thấy anh kia không logic thì hãy để ý kĩ hơn xem logic của anh chàng kia như thế nào chứ đừng tìm cách biện hộ rồi tự đổ lỗi cho mình (rằng tình đầu làm bạn mất niềm tin). Như thế là không trân trọng bản thân chút nào và có phần mù quáng.
    -
    Nếu bạn không tin vào cảm giác của bản thân thì sẽ có ngày bạn tức tưởi hối hận đó
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày nào tôi còn có thể nói chuyện với bạn trai của mình rằng mình thấy thế này thế nọ (bối rối, không an tâm, băn khoăn, thắc mắc, buồn, tủi...) thì tôi vẫn còn có thể cố gắng duy trì mqh. Ngày nào tôi cảm thấy không còn có thể đối thoại với bạn mình, không còn tin rằng người kia đủ thương yêu mình để có thể lắng nghe tôi nói, hiểu được suy nghĩ và tâm lý của tôi, phân tích tình huống cho tôi hiểu, vỗ về cho tôi an tâm, etc. thì tự tôi sẽ bước ra khỏi mqh đó.

    Nếu bạn tiếp tục không thể đối thoại thoải mái với bạn của bạn, thì dù bạn có cố giả bộ tin vào bản thân hay biện hộ cho anh bạn kia, mqh tự thân nó đã không bền vững rồi nên trong tương lai làm sao mà tốt đẹp lên được?
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em có một thứ nên sử dụng, đó là sự nhạy cảm của trái tim phụ nữ, hay nôm na là giác quan thứ 6. thỉnh thoảng chất vấn chàng một chút, cũng là ciách làm ấm nóng tình yêu, nhưng vài tuần mới hỏi một lần, hôm hỏi thứ 2, em lại chiều thứ 7, khi thì đang lúc tâm sự,hú hí thì hỏi . Sự phong phú đó cũng ******** yêu thêm thi vị ấm nồng. Em hỏi như hỏi cung thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy ngột ngạt, mà giá trị bản thân của mình cũng giảm đi đôi chút, hãy để một chút gì đó để hẳn là người che chở, gìn giữ tình yêu chứ không phải mình. Đó cũng là nghệ thuật
    Điều tra được hay không? sau khi nhận được kết quả thì sẽ thế nào, cũng cần chút tỉnh táo và cương quyếtt, tóm lại yêu là chăm bẳm tình yêu thêm đẹp, chứ không phải là hỏi tội nhau!
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình, bị mất niềm tin vào đàn ông và tình yêu (đây là do tâm lý bản thân em thôi, ko có ý vơ đũa cả nắm là đàn ông như này như nọ) nên đa nghi như Tào tháo. :)) Mình chỉ có lời khuyên là bạn cố gắng kiềm chế lại và suy xét kỹ lưỡng 1 chút trước khi chất vấn hay hờn dỗi, dằn vặt người yêu nhé, vì con trai dễ cảm thấy mệt mỏi khi bạn gái dỗi lắm. Cái gì có lý thì hãy nói, cái gì không có cơ sở thì đừng nghi ngờ làm j cho mệt người. Mà bạn ko nói rõ bạn trai bạn đã làm gì để bạn nghi ngờ nên cũng khó tư vấn.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em đã have *** với bạn trai chưa?
  7. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Haizz, trai đang đi công tác, hơn nửa tháng nữa mới về. Tối em nói chuyện với trai cả tiếng qua điện thoại chuyện lại càng nghiêm trọng. Kết quả là hai bên không dung hòa đc nhau. Trai hứa sẽ cố gắng sửa cách nói chuyện nhập nhằng đó "trong miễn cưỡng" vì trước sau vẫn xem nhẹ những chuyện đó. Trai cúp máy trong mệt mỏi, còn em thì chẳng ngủ đc. Nói chuyện điện thoại chẳng làm trai thấy đc em phải buồn, suy nghĩ thế nào, cũng chẳng nũng nịu, tâm sự đc, phản tác dụng quá [-(
    Chuyện đang "hot" như vầy không lẽ em đợi tới khi trai về mới nói?!
    Tóm lại là trc khi nói chuyện em mất niềm tin, giờ thêm hụt hẫng nữa.

    Về tình cảm thì từ lúc quen tới giờ, dù bận nhưng cũng tranh thủ gặp em tuần 2 lần, gọi điện, nhắn tin mỗi ngày, chưa sót ngày nào, như hôm nay gọi 10 cuộc, không thấy em trả lời thì rất lo, sợ em ốm, gọi điện hỏi bạn thân em... Chẳng phải kiểm soát, nhớ nhung gì, gọi để thấy sự hiện diện. Và chưa have *** ạ...

    @anh lovelyciaboy: cảm ơn anh luôn quan tâm em, trc giờ em vẫn làm theo cách anh nói, kết quả rất tốt, yêu nhau 4 tháng chưa hề tranh cãi, giận hờn vu vơ bao giờ, chỉ có lần này, như thêm giọt nước tràn ly, nhiều cây thì thành rừng, trời khô hạn nên cháy. Chuyện thì linh tinh, nhỏ thôi, vì nó nhỏ nên em không thèm để ý. Giờ thấy nhiều quá rồi, không làm rõ thì bứt rứt mãi, không bình an...
  8. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ngày gọi chục lần ntn mà e chủ top vẫn nghi ngờ thì chịu
  9. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em chưa hề nghi ngờ về tình yêu hay sự **** nhăng ạ. Chỉ là những chuyện bình thường trong cuộc sống thôi, khi em suy nghĩ thấy không logic là em khó chịu lắm. Là chuyện xung quanh cuộc sống của trai, mấy mối quan hệ của trai (nhưng không liên quan tới gái đâu ạ).
  10. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng đọc 1 bài bào nói rằng" Phụ nữ rất nhạy cảm trong ty, nếu người đó cảm thấy mối quan hệ đó có vấn đề ở 1 điểm nào đó thì thực sự là nó có vấn đề ở điểm ấy"-->em thấy phải nói càng nhanh càng tốt, cuộc đời ngắn lắm, chờ đợi đến bao giờ...

Chia sẻ trang này