Tôi cảm thấy cô đơn ! Text Nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi cuộc đời này, tôi yêu nó lăm, nhưng rồi niềm tin của tôi vào cuộc sống cứ bị quật ngã, rồi tôi cố đứng lên và lại bị quật ngã và cứ như vậy, lần này tôi cũng lại đang cố gắng đứng lên, ước gì có một bàn tay giúp tôi.., nhưng thôi tôi sợ lắm, tôi nghi ngờ và đề phòng tất cả. Tôi sợ người ta đưa tôi lên đỉnh cao để tôi tưởng mình hạnh phúc nhất thế giới và sau đó để tôi rơi xuống vực thẳm. Ở đó một mình trong tối tăm cô đơn và lạnh giá tôi suy nghĩ đến những gì đã qua, không biết nên trách mình ngu ngốc hay trách người gian dối, hay trách đời không đem đến cho mình một hạnh phúc thật sự mà chỉ toàn những cái hảo huyền. Dù sao dưới những vực thẳm này tôi vẫn còn nhìn thấy một tia sáng le lói ở trên cao, tôi cố tin rằng tôi sẽ đến được nơi đó, một niềm tin mong manh... Đến bây giờ tôi cũng không biết phải nghĩ về anh như thế nào, hận anh ? trách anh? hay thông cảm và hiểu cho anh, tôi không biết anh là con người như thế nào. Anh là con người hiền lành như thế cơ mà, tất cả những người quen biết và cả tôi đều đánh giá anh là một con người tốt. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cách đây cũng đã 2 năm, nhưng chỉ mới gần đây tôi và anh có dịp tiếp xúc nhiều với nhau hơn và anh bắt đầu tấn công tôi, tôi cũng xui lòng dần bởi tính cách thật thà, tôi nghĩ đúng ra chúng tôi đã có nhau cách đây 2 năm, nhưng không sao chúng tôi có thời gian. Vậy mà cách đây một tuần tôi sửng sốt và không thể tin khi nghe anh hỏi "em có thương anh không nếu anh đã có bồ rồi" và anh kể về người đó cho tôi nghe... Người đó và anh đã quen nhau gần một năm và hai người cũng đã bàn tới hôn nhân, vậy mà vì lý do nhà người ta xa (ở TĐ lận) nên 1 tuần anh chỉ tới 1-2 lần thời gian còn lại anh ở bên tôi. Khi chuyện vở lở ra thì chúng tôi chia tay chỉ vì tình cảm của tôi và anh chưa sâu đậm bằng người ta và anh. Anh nói rằng anh yêu người đó và cả yêu tôi nữa. Anh đề nghị tiếp tục làm bạn thân hay làm anh của tôi nhưng tôi không đồng ý. Chia tay anh tôi không buồn nhiều vì thật sự chúng tôi chỉ mới quen nhau, nhưng tôi cảm thấy sốc và thất vọng quá. Tôi không thể nào hiểu nổi, anh hiền lành lắm, thật thà và là con người có trách nhiệm vậy mà có bạn giái rồi đã hứa hôn rồi còn ung dung tán tỉnh một người con gái khác (với ý định dùng để sơ cua ?) Tôi biết lương tâm anh cũng đang rất cắn rứt và anh là người có trách nhiệm nên thông báo cho tôi biết điều đó sớm là tốt cho tôi rồi. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì đây, tôi không thể ngờ được, anh mà còn như vậy huống hồ chi những kẻ ăn chơi khác, những kẻ cố tình lợi dụng... Dù sao đó cũng là cuộc sống muôn màu, tôi chỉ còn biết hy vọng sẽ tìm được một màu tươi sáng cho cuộc sống của mình thôi. Chúc các bạn cũng tìm đư
anh biết em vẫn đủ bản lãnh để làm lại mà, hãy can đảm lên em, hãy mở rộng lòng mình em sẽ thấy vẫn còn những người cần em, quan tâm đến em, sẵn sàng giúp em hết mình. VAM
bạn đừng buồn nữa, theo mình thì bạn gặp may đấy. Đừng cho rằng mình ngớ ngẩn. Bởi nếu anh ấy gian dối một chút nữa thì bạn ko bao giờ được biết sự thật đâu. Và nếu anh ấy đủ lý trí để ko nói rằng yêu bạn thì bạn cũng sẽ vẫn phải day dứt vì sao anh ấy ko yêu mình và cũng ko bao giờ bạn biết rằng trên đời này, người đàn ông có thể yêu hai người con gái một lúc, cùng chân thành như nhau mà chẳng hề có ý lừa gạt ai cả. Đàn ông là thế đó. Bạn hãy cứu mình trước đã, cứ coi như mình ko may. Đừng chán ghét và chup mũ cho tất cả mọi người. Mình ko biết mình đang nói với bạn hay nói với chính mình nữa. Hình như lý trí của mình đang nói với bạn và với mình. Mong rằng chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này. Có tin vui thì báo nhé. NT3
Tôi cũng nghĩ rằng mình gặp may, chắc là tại vì tôi thật thà, dễ thương nên người ta không nỡ lừa gạt tôi. Cảm ơn các bạn đã an ủi tôi.
Bạn biết xây dựng niềm tin trên những mảnh vỡ hy vọng. Rất đáng khen ngợi... hãy cố gắng I LIKE ROCK, M.U AND *** ...!!!